Công bố Sứ điệp của Đức Thánh cha nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 112
Sáng ngày 14 tháng Tám năm 2026, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp của Đức Thánh cha Lêô XIV, nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 112, sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng Chín tới đây, với chủ đề: “Chỉ một trong những trẻ nhỏ này”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong Sứ điệp, Đức Giáo hoàng mời gọi mọi người đặc biệt quan tâm đến trẻ em di dân, tị nạn và trẻ vị thành niên phải di dời. Chủ đề “Chỉ một trong những trẻ nhỏ này” lấy cảm hứng từ lời Đức Giêsu: “Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy” (Mt 18,5). Qua đó, Giáo hội nhấn mạnh rằng mỗi trẻ em đều có phẩm giá vô hạn và cần được bảo vệ, bất kể em là ai hay đến từ đâu.
Trẻ em là những người dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc di cư. Hàng triệu em phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, nghèo đói, bạo lực, thiên tai và nhiều thảm họa khác. Trên hành trình, các em có thể mất cha mẹ, anh chị em và bạn bè; bị chia cách khỏi gia đình; phải chịu những điều kiện sống khắc nghiệt và những tổn thương tâm lý sâu sắc. Nhiều em còn trở thành nạn nhân của buôn người, bóc lột, bạo lực tình dục, hôn nhân cưỡng ép hoặc bị tuyển mộ vào các cuộc xung đột vũ trang. Có những em bị chia cắt khỏi cha mẹ do các thủ tục hồi hương. Tất cả những điều ấy làm tổn thương nghiêm trọng phẩm giá của các em.
Tuy nhiên, giữa bóng tối vẫn có ánh sáng của tình liên đới. Nhiều gia đình mở cửa đón các trẻ em, các nhà giáo dục, tình nguyện viên, nhân viên xã hội và cộng đồng Giáo hội tận tâm chăm sóc những vết thương hữu hình cũng như vô hình của các em. Họ chứng minh rằng tình yêu có thể chiến thắng sự thờ ơ.
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh: không được nhìn trẻ em di dân như những con số thống kê. “Chỉ một em” cũng đã đủ để chúng ta phải quan tâm. Mỗi em là một con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, đón nhận một trẻ em di dân cũng chính là đón nhận Đức Kitô. Lời Chúa “Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước Ta” (Mt 25,35) đặt ra một trách nhiệm cụ thể đối với mỗi người.
Thông điệp kêu gọi hành động ở nhiều cấp độ. Trong đời sống cá nhân, chúng ta cần biết lắng nghe câu chuyện, nỗi sợ hãi và ước mơ của từng em, đồng thời bảo vệ các quyền căn bản như quyền được sống, được giáo dục và được phát triển toàn diện. Trong đời sống Giáo hội, việc đón tiếp phải trở thành một thực hành thường xuyên, giúp trẻ em di dân và tị nạn thực sự trở thành thành viên của cộng đồng, tránh cô đơn, cô lập và bị từ chối.
Đức Giáo hoàng cũng kêu gọi đối thoại liên tôn, bởi sự tổn thương của trẻ em không có biên giới tôn giáo. Các cộng đồng tín ngưỡng cần hợp tác xây dựng môi trường an toàn, tôn trọng bản sắc văn hóa của từng em và ngăn ngừa nguy cơ trẻ bị các nhóm cực đoan lôi kéo.
Cuối cùng, các cơ quan dân sự và chính quyền phải đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em lên hàng đầu, bảo vệ quyền lợi của các em, tạo điều kiện đoàn tụ gia đình và tránh những tổn thương do chia cách. Cần chuyển trọng tâm từ việc đơn thuần “quản lý dòng người di cư” sang bảo vệ đầy đủ và tức thời các quyền con người.
Đức Giáo hoàng phó thác những trẻ em di dân và tị nạn cho Đức Maria, xin Mẹ đồng hành với các em và giúp các cộng đoàn trở thành những dấu chỉ sống động, đáng tin cậy của Tin mừng.
(Sala Stampa 14.8.2026)
