Buổi Canh thức của Giới trẻ quốc tế với Đức Thánh cha nhân Ngày Năm Thánh

Một triệu bạn trẻ đã tham dự buổi Canh thức chiều tối thứ Bảy, ngày 02 tháng Tám năm 2025 vừa qua, với Đức Thánh cha Lêô XIV tại khu vực Tor Vergata. Trong buổi canh thức, Đức Thánh cha đã trả lời ba câu hỏi do đại diện các bạn trẻ nêu lên và nhắn nhủ họ hãy tìm kiếm tình bạn chân thật, thực hiện những chọn lựa can đảm, đặt cuộc sống của mình trên nền tảng vững chắc là Chúa Kitô.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tor Vergata cách trung tâm Roma 16 cây số và tại đây, hồi trung tuần tháng Tám cách đây 25 năm, thánh Gioan Phaolô II đã chủ sự buổi canh thức với các bạn trẻ và sáng Chúa nhật hôm sau, ngày 20 tháng Tám, đã chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới trẻ Lần thứ XV.

Lần này, từ lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, ngày 02 tháng Tám, đã có hàng trăm ngàn bạn trẻ hiện diện tại cùng địa điểm như 25 năm trước đây. Ở khu vực trước lễ đài, với mái vòm, có phần dành riêng cho các bạn trẻ Hàn Quốc, vì Ngày Quốc tế Giới trẻ năm 2027 tới đây sẽ diễn ra tại Hán Thành (Seoul). Ngoài ra, cũng có hàng trăm hồng y và giám mục, các vị đã đồng hành với các nhóm trẻ liên hệ trong những ngày trước đó ở Roma. Trong khi chờ đợi Đức Thánh cha và nhiều nhóm bạn trẻ khác đến, đã có nhiều chương trình văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật được trình diễn.

Đức Thánh cha Lêô đã đáp trực thăng đến Tor Vergata, lúc 7 giờ 30 tối, và ngài dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các bạn trẻ. Tiếp đến, Đức Thánh cha lần lượt trả lời ba câu hỏi được các đại diện bạn trẻ nêu lên bằng ba ngôn ngữ khác nhau.

Câu hỏi thứ nhất về tình bạn

Một bạn trẻ người Mexico, cô Dulce Maria, 23 tuổi, đã hỏi Đức Thánh cha bằng tiếng Tây Ban Nha. Cô đưa ra nhận xét về ảnh hưởng của các mạng xã hội đối với người trẻ và nhận xét rằng: “Chúng con thường bị ảo tưởng là có bao nhiêu bạn hữu và kiến tạo những mối liên hệ gần gũi, nhưng thực tế điều thường xảy ra hơn, đó là chúng con cảm thấy bao nhiêu hình thức cô đơn. Chúng con gần gũi và nối mạng với bao nhiêu người, nhưng đó không phải là những mối liên hệ đích thực và lâu bền, nhưng chúng là phù du và thường mang lại ảo tưởng. Kính thưa Đức Thánh cha, câu hỏi của con là: Làm thế nào chúng con có thể tìm được một tình bạn chân thực và một tình yêu chân thực mở ra niềm hy vọng đích thực? Làm sao đức tin có thể giúp chúng con xây dựng tương lai?”

Cảnh giác đối với vài nguy hiểm về truyền thông

Đức Thánh cha đáp: Các bạn trẻ rất thân mến, những mối tương quan với người khác là điều không thể thiếu được đối với mỗi người chúng ta, bắt đầu từ sự kiện tất cả mọi người nam nữ trên thế giới đều sinh ra là con cái của người nào đó. Đời sống của chúng ta bắt đầu nhờ một mối liên hệ và qua những liên hệ chúng ta được tăng trưởng. Trong tiến trình này, văn hóa giữ một vai trò cơ bản: đó là bộ quy luật, qua đó chúng ta giải thích bản thân và thế giới. Trong số nhiều kết nối văn hóa ảnh hưởng tới đời sống chúng ta, thì internet và các phương tiện truyền thông đã trở thành “một cơ hội đặc biệt để đối thoại, gặp gỡ và trao đổi giữa con người, không kể đến việc để có những thông tin và kiến thức” (ĐGH Phanxicô, Christus vivit, 87). Nhưng những phương tiện này trở nên mơ hồ khi chúng bị chi phối do những logic thương mại và những lợi lộc nhiều khi phá tan những liên hệ của chúng ta thành nhiều mảnh. Khi ấy, những mối tương quan của chúng trở nên hỗn độn, bị ngưng lại hoặc bất ổn. Khi phương tiên thống trị con người, thì con người trở thành công cụ, đúng vậy, thành một công cụ của thị trường, một món hàng. Chỉ có những mối tương quan chân thành và liên kết bền vững mới làm tăng trưởng những câu chuyện về đời sống tốt đẹp”.

Tìm tình bạn chân thành

Đức Thánh cha nhắc đến tiểu sử thánh Augustinô, khi còn trẻ đã trải qua những thời kỳ sóng gió: nhưng thánh nhân không bóp nghẹt tiếng kêu của con tim. Ngài tìm kiếm sự thật không lừa đảo, tìm vẻ đẹp không chóng qua. Bằng cách nào? Làm sao thánh nhân tìm được một tình bạn chân thành, một tình yêu có khả năng mang lại hy vọng? Bằng cách gặp Đấng mà thánh nhân đang tìm kiếm, đó là Chúa Giêsu Kitô. Thánh Augustinô đã xây dựng tương lai của mình bằng cách theo Chúa, người bạn cố hữu của ngài. Thánh nhân viết: “Không có tình bạn nào là chung thủy nếu không ở trong Chúa Kitô. Chỉ trong Chúa, tình bạn mới có thể là hạnh phúc và vĩnh cửu” (Contro le due lettere dei pelagiani, I, I, 1); “Người nào yêu mến Thiên Chúa trong bạn của mình thì thực sự yêu thương bạn mình” (Discorso 336). Tình bạn trong Chúa Kitô, ở nơi căn cội đức tin, không phải chỉ là một sự giúp đỡ giữa bao nhiêu giúp đỡ khác để xây dựng tương lai: đó chính là sao bắc đẩu của chúng ta. Như chân phước Pier Giorgio Frassati đã viết, “sống không có đức tin, không có gia sản để bảo vệ, không ủng hộ một cuộc chiến đấu cho Chân Lý thì không phải là sống, nhưng chỉ là sống vất vưởng” (Lettere, 27-2-1925). Khi những tương quan của chúng ta phản ánh mối liên hệ nồng nhiệt này với Chúa Giêsu, thì chắc chắn những mối quan hệ ấy trở nên chân thành, quảng đại và đích thực”.

Câu hỏi thứ hai về sự can đảm chọn lựa

Cô Gaia 19 tuổi, người Ý, trong câu hỏi nêu lên với Đức Thánh cha đã nhắc đến bầu không khí không chắc chắn, bấp bênh, mà nhiều người trẻ gặp phải nên họ bị cám dỗ hoãn lại những chọn lựa về tương lai. Cô nói: sự sợ hãi trước một tương lai mù mịt làm cho chúng con bị tê liệt. Chúng con biết rằng chọn lựa có nghĩa là từ bỏ một cái gì đó và điều này kìm hãm chúng con. Tuy nhiên, chúng con nhận thấy rằng niềm hy vọng chỉ cho thấy những mục tiêu có thể đạt tới cho dù có tình trạng bấp bênh của lúc này. Thưa Đức Thánh cha, chúng con có thể tìm được can đảm ở đâu để có thể chọn lựa? Làm sao chúng con có thể can đảm và sống cuộc phiêu lưu của tự do đích thực, thực hiện những chọn lựa quyết liệt và đầy ý nghĩa?

Can đảm chọn, tín thác nơi Chúa

Đức Thánh cha đáp: các bạn thật có lý khi nói “Chọn lựa có nghĩa là từ bỏ một cái gì đó và điều này nhiều khi kìm hãm chúng ta”. Để tự do, cần khởi hành từ một nền tảng chắc chắn, từ đá tảng đỡ nâng các bước đường của chúng ta. Đá tảng này là một tình thương đi trước chúng ta, làm cho chúng ta ngạc nhiên và vượt lên trên chúng ta vô biên: đó là tình thương của Thiên Chúa. Vì thế, đứng trước Chúa, sự chọn lựa trở thành một phán đoán không tước bỏ điều tốt đẹp nào nhưng luôn mang lại điều tốt đẹp hơn.

Can đảm để chọn lựa đến từ tình yêu mà Thiên Chúa biểu lộ cho chúng ta trong Chúa Kitô. Chính Ngài đã yêu thương hết mình, bằng cách cứu độ trần thế và tỏ cho chúng ta hồng ân sự sống, là con đường để thực thi nhân cách của chúng ta. Do đó, gặp gỡ với Chúa Giêsu đáp ứng những mong đợi sâu xa nhất của con tim chúng ta, vì Ngài là Tình Thương của Thiên Chúa làm người”.

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Về vấn đề này, cách đây 25 năm, chính tại nơi chúng ta đang ở đây, thánh Gioan Phaolô II đã nói: “Chính Chúa Giêsu mà các bạn tìm kiếm khi các bạn mơ ước hạnh phúc; chính Chúa đang chờ đợi các bạn khi không có gì làm các bạn thỏa mãn từ những gì các bạn tìm được; chính Ngài là vẻ đẹp rất thu hút các bạn; chính Ngài khiêu khích các bạn với lòng khao khát sự triệt để không để các bạn chiều theo thỏa hiệp; chính Ngài thúc giục các bạn hãy tháo gỡ mặt nạ khiến cho cuộc sống các bạn trở nên giả dối; chính Chúa đọc trong tâm hồn các bạn những quyết định chân thực nhất mà những người khác muốn bóp nghẹt” (Canh thức cầu nguyện trong Ngày Quốc Tế giới trẻ thứ 15 19-8-2000). Khi ấy, sợ hãi nhường chỗ cho hy vọng, vì chúng ta chắc chắn rằng Thiên Chúa hoàn tất điều Ngài đã khởi sự. Chúng ta nhìn nhận lòng trung tín của Chúa trong những lời của người thực sự yêu mến Ngài, vì Ngài thực sự được mến yêu. “Lạy Chúa, Chúa là sự sống của con”. Đó là điều mà một linh mục và một nữ tu tuyên xưng đầy vui mừng và tự do.... Đây là những chọn lựa quyết liệt và đầy ý nghĩa: hôn nhân, thánh chức và sự thánh hiến tu trì biểu lộ sự hiến thân tự do và giải thoát, làm cho chúng ta thực sự hạnh phúc. Những chọn lựa này mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta, biến đổi nó theo hình ảnh Tình Yêu hoàn hảo, mà Chúa đã sáng tạo và cứu chuộc khỏi mọi sự ác.

Câu hỏi thứ ba: Lời mời gọi của điều thiện và giá trị của thinh lặng

Câu hỏi thứ ba được anh Will, 20 tuổi, người Mỹ, nêu lên với Đức Thánh cha. Anh nói: “Thưa Đức Thánh cha, chúng con được đời sống nội tâm thu hút cho dù thoáng nhìn chúng con bị coi là một thế hệ hời hợt và thiếu suy nghĩ. Chúng con cảm thấy trong thâm tâm tiếng gọi hướng dẫn sự đẹp đẽ và sự thiện như nguồn mạch của sự thật. Giá trị của thinh lặng như trong buổi canh thức này thu hút chúng con, cho dù trong một vài lúc, sự sợ hãi gia tăng vì cảm thấy trống rỗng. Thưa Đức Thánh cha, con xin hỏi ngài: làm sao chúng con có thể thực sự gặp Chúa Phục sinh trong đời sống chúng con và chắc chắn về sự hiện diện của Chúa, cả khi ở giữa những khó khăn và hoang mang?

Chúa Phục sinh là người bạn chân thành

Đức Thánh cha đáp: Ngay đầu văn kiện ấn định Năm Thánh, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết rằng: “Trong con tim của mỗi người có tiềm ẩn niềm hy vọng như một ước muốn và mong đợi sự thiện” (Spes non confundit 1). Từ “cuore”, trái tim, trong ngôn ngữ Kinh Thánh, có nghĩa là “lương tâm”: mỗi người ước muốn điều thiện trong con tim của mình, từ nguồn mạch đó nảy sinh hy vọng đón nhận nó. Nhưng điều thiện là gì? Để trả lời câu hỏi này, cần có một nhân chứng; người nào đó làm điều thiện cho chúng ta. Hơn nữa, cần người nào là điều thiện của chúng ta, yêu mến lắng nghe ước muốn rung động trong lương tâm chúng ta. Nếu không có những chứng nhân này thì chúng ta sẽ không tăng trưởng trong điều thiện; như những người bạn đích thực, họ nâng đỡ ước muốn chung về điều thiện, giúp đỡ chúng ta thực hiện nó trong những chọn lựa mỗi ngày.

Các bạn trẻ rất thân mến, người bạn luôn đồng hành với lương tâm của chúng ta là Chúa Giêsu. Các bạn có thực sự muốn gặp Chúa Phục sinh hay không? Hãy lắng nghe lời Ngài là Tin mừng cứu độ! Hãy tìm kiếm công lý, đổi mới lối sống, để xây dựng một thế giới nhân bản hơn! Hãy phục vụ người nghèo, chứng tỏ điều thiện mà chúng ta luôn muốn nhận được từ tha nhân! Hãy thờ lạy Thánh Thể, là nguồn mạch sự sống đời đời! hãy học hành, làm việc, yêu mến theo thể thức của Chúa Giêsu, vị Thầy Nhân Lành luôn bước đi cạnh chúng ta.”

Chầu Thánh Thể

Sau khi Đức Thánh cha trả lời các câu hỏi trên đây, cộng đoàn đã lắng nghe bài Tin mừng về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu Phục sinh với hai môn đệ trên đường Emmaus, rồi phần chầu Mình Thánh Chúa, trong bầu không khí thinh lặng và mặc niệm, xen lẫn các bài thánh ca và suy tư, rồi Đức Thánh cha ban phép lành kết thúc.

Đức Thánh cha không quên cám ơn ca đoàn của Giáo phận Roma đã đảm nhận phần thánh ca trong buổi canh thức. Trước đó, Đức Thánh cha đã nhắc đến và chia buồn cũng như cầu nguyện cho hai thiếu nữ qua đời đột ngột trong chuyến đi tới Roma dự Ngày Năm Thánh Giới trẻ. Đó là cô Maria, 20 tuổi người Tây Ban Nha, và cô Pascale, 18 tuổi người Ai Cập, qua đời vì một cơn đau tim trong lúc đi trên xe buýt. Đức Thánh cha xin mọi người cầu nguyện cho hai thiếu nữ và thân nhân của họ. Sau cùng, Đức Thánh cha cũng xin mọi người cầu cho một thanh niên người Tây Ban Nha, Ignacio Gonzalez, đang được điều trị tại bệnh viện Gesù Bambino của Tòa Thánh, gần Vatican.