Đức Thánh cha tiếp kiến Dòng “Tôi Tớ Đấng Bầu Cử”

Đức Thánh cha Phanxicô khuyến khích các tu sĩ Dòng “Tôi Tớ Đấng Bầu Cử” (Servants of Holy Paraclet), trong việc giúp đỡ các linh mục gặp khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em hiện nay.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến 55 tu sĩ, sáng ngày 24 tháng Sáu vừa qua, nhân dịp Dòng “Tôi Tớ Đấng Bầu Cử”, danh xưng của Chúa Thánh Linh, tiến hành Tổng tu nghị.

Dòng này do cha Gerald Fitzgerald (1894-1969), người Mỹ sáng lập năm 1952 và đến năm 1956, tu hội này được liên kết với dòng Cát Minh nhặt phép. Năm 1970, dòng được Bộ Tu sĩ nhìn nhận là dòng Giáo hoàng.

Theo Niên giám năm 2022 của Tòa Thánh, dòng hiện có 61 tu sĩ, trong số này có 30 linh mục, hoạt động tại 11 nhà, với trụ sở trung ương tại bang Missouri, bên Mỹ. Gần đây, có một sắc lệnh của một pháp quan ở bang Tân Mexico công bố nhiều thư của cha sáng lập Fitzgerald, gửi các giám mục và các vị lãnh đạo tại Giáo triều Roma, trong đó cha nói đến sự cần thiết phải đẩy xa các linh mục không thực hành đức khiết tịnh, đặc biệt những linh mục liên lụy đến nạn ấu dâm.

Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhận xét rằng Tổng tu nghị của dòng đang tìm kiếm “những con đường mới của lòng thương xót và gần gũi để thi hành đoàn sủng của dòng, trong tinh thần trung thành sinh động... Ngày nay, điều này cũng có nghĩa là cùng đi con đường thanh tẩy mà Giáo hội đang đi vì thảm trạng những vụ lạm dụng.” Đức Thánh cha nói: “Trong tình trạng như thế, với tư cách là những “tôi tớ Đấng Bầu Cử”, anh em được yêu cầu hiến cuộc sống để đồng hành với vài anh em linh mục và tu sĩ, đề nghị cho mỗi người một hành trình khổ chế, hoán cải và canh tân tâm linh và ơn gọi”.

“Với tinh thần và lối sống của người Samaritano nhân lành, anh em đặt mình cạnh các anh em linh mục ấy, chia sẻ với họ cuộc sống và kinh nguyện hằng ngày. Nhất là hội nhập họ trong một cộng đoàn cầu nguyện, giúp tìm lại sự hòa hợp trong đời sống mà cuộc khủng hoảng về ơn gọi luôn làm thương tổn”.

Trong chiều hướng này, Đức Thánh cha mời gọi các tu sĩ Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử đào sâu linh đạo đền tạ, khởi hành từ nhu cầu thanh tẩy, phục vụ sự thánh thiện của các Mục Tử Dân Chúa. Đặc biệt, đoàn sủng của anh em đòi phải dấn thân thực hành khổ chế và cầu nguyện, với đặc tính chiêm niệm, mà anh em có lý khi cảm thấy cần phải tái phục hồi hoàn toàn. Cùng với các linh mục mà anh em đồng hành, anh em được kêu gọi tái khám phá chỗ đứng tối thượng của đời sống tu đức, với ý thức rằng sự trưởng thành của linh mục được thể hiện khi Thánh Linh trở thành nhân vật chính trong đời sống của các thừa tác viên thánh chức... Hãy để Thánh Linh đưa ra sáng kiến: chính Chúa tiến hành sự hoán cải và hòa hợp trong đời sống linh mục. Không được dung túng cuộc sống hai mặt, nhưng phải đưa nó ra ánh sáng của Thánh Linh. Chỉ có Chúa mới chữa lành chúng ta khỏi những bất trung (Xc Os 14,5). Chỉ có Chúa, chứ không phải các phương pháp khác.”

Đức Thánh cha nhắn nhủ thêm rằng: “Trong sự phục vụ âm thầm và kín đáo mà mỗi ngày anh em được kêu gọi thực thi, anh em có thể là hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, tôn nhan thương xót của Chúa Cha, Đấng tỏ cho chúng ta trọn vẹn mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa”.

(Rei 24-6-2023)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail