Đức Thánh cha chủ sự kinh Truyền tin Đại lễ thánh Phêrô và Phaolô

Photo: Vatican Media

Sau khi chủ sự Đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tại Đền thờ thánh Phêrô, vào lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ phòng làm việc ở lầu ba trong Dinh Tông tòa, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hàng ngàn tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Bài huấn dụ

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha cũng nói đến ý nghĩa lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Ngài đặc biệt giải thích ý nghĩa tên của thánh Phêrô, một tên có nghĩa là đá tảng, là viên đá, hoặc chỉ là hòn sỏi:

Trong nhiều lúc ông Phêrô mạnh mẽ và kiên vững, chân thành và quảng đại bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu (Xc Lc 5,11), nhận biết Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống (Mt 16,16), nhào xuống biến để mau lẹ đến gặp Chúa Phục Sinh (Ga 21,7) ... Phêrô là đá tảng.

Ông Phêrô cũng là viên đá, thích hợp để nâng đỡ người nghèo. Một viên đá dựa trên Chúa Kitô, được dùng để đỡ nâng những anh chị em, trong việc xây dựng Giáo hội (Xc 1 Pr 2,4-8).

Nhưng ông Phêrô cũng chỉ là một hòn sỏi, với sự bé nhỏ của thánh nhân, nhiều khi không hiểu điều Chúa Giêsu đang làm (Xc Mc 8,32-33); đứng trước việc Chúa bị bắt, ông đã để mình bị sợ hãi chiếm đoạt và chối bỏ Thầy, rồi hối hận và khóc ròng (X Lc 22,54-62).

Đức Thánh cha nhận xét: “Trong Phêrô có tất cả những điều đó: sứ mạng của đá táng, sự đáng tín nhiệm của viên đá và sự bé nhỏ của một hòn sỏi. Phêrô không phải là một siêu nhân, nhưng là một người như chúng ta, đã quảng đại thưa xin vâng đối với Chúa Giêsu trong sự bất toàn của mình. Nhưng chính nơi thánh nhân, như nơi Phaolô và tất cả các vị thánh khác, Thiên Chúa xuất hiện, làm cho chúng ta mạnh mẽ nhờ ơn thánh của Chúa, liên kết chúng ta nhờ lòng bác ái của Chúa và tha thứ cho chúng ta, do lòng thương xót. Chính với đặc tính con người chân thực ấy mà Chúa Thánh Linh hình thành Giáo hội. Phêrô và Phaolô là những người thật như chúng ta và ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần những người thật.”

Và Đức Thánh cha mời gọi mọi người hãy nhìn vào nội tâm của mình và tự hỏi, đi từ hình ảnh đá tảng, viên đá và hòn sỏi: trong chúng ta có lòng nhiệt thành hăng say vì Chúa và vì Tin mừng hay không, hay chỉ có những gì bị tơi tả dễ dàng? Chúng ta có phải là những viên đá, chứ không phải là chướng ngại, cớ vấp phạm, cản trở việc xây dựng Giáo hội hay không? Sau cùng, chúng ta có ý thức sự bé nhỏ của mình hay không? Nhất là trong sự bé nhỏ ấy, chúng ta có tín thác nơi Chúa, Đấng thực hiện những điều cao cả, qua những người khiêm tốn và chân thành hay không?

Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha chúc mừng dân chúng tại thành Roma nhân lễ thánh bổn mạng Phêrô và Phaolô. Ngài cũng kêu gọi hòa bình cho nhân dân Ucraina đau thương.

Đức Thánh cha tái chào thăm phái đoàn của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople và các tân Tổng giám mục đến dự lễ làm phép và nhận dây Pallium và các tín hữu tháp tùng các vị, cũng như các tín hữu tại nơi các giáo phận của các vị.

(Rei, Vatican News 29-6-2023)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail