Vài phản ứng tích cực của các Hồng y về Công nghị mới kết thúc

Cardinal Gerhard Müller in Rome, Italy Sept. 22. | Edward Pentin / National Catholic Register
Một vài Hồng y đã bày tỏ hài lòng và đánh giá tích cực Công nghị Ngoại thường của Hồng y đoàn do Đức Thánh cha Lêô XIV triệu tập tại Vatican, trong hai ngày 07 và 08 tháng Giêng vừa qua.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y Grzegorz Ryz, Tổng giám mục Tổng Giáo phận Cracovia, Ba Lan, nói với ban tiếng Ba Lan của Đài Vatican rằng: Đức Giáo hoàng Lêô cho thấy ngài không muốn thi hành thừa tác vụ Phêrô một cách đơn độc. Kinh nghiệm hiệp nhất với Đấng Kế vị thánh Phêrô, phong cách lắng nghe và sự tiếp nối của tiến trình công nghị trong Giáo hội - đó là những hoa trái của Công nghị này. Cuộc gặp gỡ vừa qua đã xác nhận rằng Đức Giáo hoàng không muốn thi hành thừa tác vụ Phêrô trong sự cô lập, nhưng trong việc cùng nhau suy tư về đời sống hiện tại của Giáo hội.

Hồng y Grzegorz Ryz cho biết trong công nghị, Đức Giáo hoàng tỏ ra rõ ràng là muốn lắng nghe chăm chú các ý kiến của các Hồng y. Mặc dù có những lúc ngài giảng dạy, bao gồm bài giảng trong thánh lễ đồng tế và những bản tóm lược ngắn gọn các cuộc thảo luận, nhưng theo Đức Hồng y, các can thiệp của Đức Giáo hoàng nhằm nhiều hơn vào việc thu thập và hệ thống hóa những gì các hồng y đã trình bày, hơn là đưa ra những định hướng có sẵn. Kinh nghiệm lắng nghe này “là một kinh nghiệm hiệp nhất với Phêrô” và làm nổi bật phong cách thi hành thừa tác vụ Phêrô của Đức Giáo hoàng Lêô XIV.

Đức Giáo hoàng cho thấy rõ ràng rằng ngài mong muốn chu toàn chức vụ ấy trong bối cảnh đoàn thể tính của hàng Giám mục và tính công nghị đã được cảm nghiệm sâu sắc. Trong tinh thần đó, Đức Thánh cha đã loan báo sẽ triệu tập thường xuyên của các công nghị tương tự.

Công nghị tới đây được ấn định vào tháng Sáu năm nay và các cuộc họp kế tiếp sẽ được tổ chức hằng năm, kéo dài bốn ngày. “Trong bốn ngày, chúng ta thực sự có thể cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau suy tư và thảo luận những điều quan trọng”.

Trong bốn chủ đề được đề xuất, các hồng y đã chọn hai: tính công nghị và việc loan báo Tin mừng. Các cuộc thảo luận tập trung, trong số những điều khác, vào Tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Theo Đức Hồng y Ryz, Đức Thánh cha Lêô “rõ ràng kêu gọi mọi người đọc lại văn kiện này như một văn bản quan trọng,” như một hiến chương. Đức Hồng y Tổng giám mục Cracovia nhận định rằng cách tiếp cận này phù hợp với điều mà Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI gọi là “chú giải học về sự liên tục”. “Đức Giáo hoàng Lêô nói: hãy đọc Đức Phanxicô, cố gắng đào sâu và đọc lại trong bối cảnh hiện nay,” đồng thời thêm rằng “rõ ràng có sự liên tục” với cách Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dẫn dắt Giáo hội.

Như Tổng giám mục Cracovia nhấn mạnh, tiến trình công nghị “chưa kết thúc”, nhưng hiện đang ở giai đoạn thực thi các quyết định của Thượng Hội đồng Giám mục. “Đức Giáo hoàng cho thấy rõ rằng tất cả những điều này vẫn tiếp diễn, là quan trọng và không kết thúc với sự ra đi của Đức Thánh cha Phanxicô”.

Về phần Đức Hồng y Gerhard Müller, cựu Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, ngài đề cao bầu khí rất huynh đệ trong Công nghị Hồng y vừa qua, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có một số điều chỉnh trong cách thức hoạt động của Hồng y đoàn sau khi công nghị ngoại thường kết thúc.

Đức Hồng y Müller bày tỏ sự hài lòng vì Hồng y đoàn một lần nữa đảm nhận vai trò nguyên thủy của mình như là đại diện của Giáo hội Rôma, và là cơ quan gần gũi nhất để cố vấn cho Đức Giáo hoàng trong sứ mạng hoàn vũ của ngài. Ngài nhận xét rằng phương pháp được sử dụng là một hình thức năng động hơn của Thượng Hội đồng gần đây nhất, vốn không còn là một Thượng Hội đồng Giám mục.

Đức Hồng y nói: “Điều tốt sẽ là nếu mỗi hồng y đến với một quan điểm đã được suy tư chín chắn về một chủ đề cụ thể và trình bày trước phiên họp toàn thể, rồi sau đó, trong các nhóm nhỏ hơn, hình thành những kết luận, để cuối cùng các kết luận ấy được thảo luận với những người khác trong phiên họp bế mạc với sự hiện diện của Đức Thánh cha”.

Đức Hồng y cho biết đa số các Hồng y trong công nghị đều xác tín về nhu cầu cấp bách của một cuộc tái truyền giảng Tin mừng: “Sự hiệp nhất của Giáo hội không được tạo ra bằng các phương pháp chính trị, nhưng bằng lời tuyên xưng đức tin của Phêrô nơi Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Vì thế, Giáo hội, Thân Thể Chúa Kitô, không phải là một tổ chức phi chính phủ, nhưng là dấu chỉ và khí cụ của sự kết hiệp sâu xa nhất của con người với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại (Lumen Gentium 1). Chỉ bằng cách này mới có thể vượt qua cuộc khủng hoảng của nhân loại - do chính con người gây ra - cũng như tình trạng hỗn loạn trong Giáo hội, vốn do sự kiêu ngạo và thiếu khôn ngoan của con người, trong khi Giáo hội, trong Đức Kitô, là bí tích của ơn cứu độ thế giới và phải ngày càng trở nên như thế trong đời sống cụ thể”.

(Karol Darmoros, Vatican News PL / Vatican, Kath.net, Kathpress 9-1-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail