Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu năm 2026
Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các tín hữu Kitô sẽ tiến hành từ Chúa nhật, ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng tới đây, tại bắc bán cầu. Năm nay, các bài suy tư được Giáo hội Armenia Tông truyền chuẩn bị, dưới sự điều phối của Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Ủy ban Đức tin và Hiến chế thuộc Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô (COE).
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Lúc 17 giờ Chúa nhật ngày 25 tháng Giêng tới đây, trùng vào lễ kính thánh Phaolô tông đồ trở lại, Đức Thánh cha Lêô XVI sẽ chủ sự Kinh Chiều trọng thể tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để bế mạc tuần này, với sự hiện diện của đại diện các Giáo Hội Kitô ở Roma, cùng với các tín hữu khác.
Các bài suy tư
Tuần Cầu nguyện Hiệp nhất năm nay mang chủ đề là câu trích từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu thành Êphêsô (4,4): “Như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng, thì cũng chỉ có một Thân Thể và một Thần Khí”.
Phiên bản chung kết của các bản văn năm nay được hoàn tất từ ngày 13 đến ngày 18 tháng Mười năm 2024 tại Tòa Thượng phụ ở Etchmiadzine của Giáo hội Armeni Tông Truyền.
Người Armeni mang trong mình một quá khứ đau thương, do nhiều ách thống trị ngoại bang, đặc biệt là bạo lực khủng khiếp năm 1915: Hàng triệu người Armeni bị tiêu diệt dưới thời đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó là sự khắc nghiệt của chế độ Xô Viết. Nhưng chính những thử thách ấy đã khơi dậy trong lòng dân tộc này một khát vọng hiệp nhất cháy bỏng.
Thánh Gioan Phaolô II đã viết trong thông điệp “Ut unum sint” về hiệp nhất Kitô, rằng: “Những ai tin vào Chúa Kitô, hiệp nhất trên con đường được vạch ra do các vị tử đạo, thì không thể tiếp tục bị chia rẽ.”
Trong phần dẫn nhập thần học và mục vụ của tài liệu giúp cử hành Tuần hiệp nhất Kitô năm nay (2026), các tác giả khẳng định mạnh mẽ rằng: “Hiệp nhất là một sứ mạng thần linh, không chỉ là một lý tưởng đơn thuần, nhưng nằm ở trung tâm căn tính Kitô giáo của chúng ta. Hiệp nhất thể hiện cốt lõi của ơn gọi Giáo hội, là lời mời gọi phản chiếu sự hiệp nhất hài hòa của đời sống chúng ta trong Chúa Kitô, ngay giữa sự đa dạng của mình.”
Văn bản nhấn mạnh rằng trong Giáo hội Tông truyền Armeni, lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất luôn hiện diện: “Khi đọc Kinh Tin kính, các tín hữu tuyên xưng niềm tin vào “Giáo hội duy nhất, thánh thiện, Công giáo và Tông truyền”, và như thế, tuyên bố: sự hiệp nhất này là trung tâm đời sống thiêng liêng của họ. Cam kết ấy đạt đến biểu hiện trọn vẹn trong các cử hành Thánh Thể, nơi cộng đoàn không chỉ cầu nguyện cho các Kitô hữu trên toàn thế giới và các vị lãnh đạo thiêng liêng của họ, mà còn cho chính sự hiệp nhất của Giáo hội. Mỗi Chúa nhật, trong phụng vụ, các tín hữu ôm chào nhau và hát: “Giáo hội đã trở nên một”.”
Lời cầu nguyện của thánh Nersès và thánh Grêgôriô thành Narek
Tuần đại kết năm nay (2026) mang tựa đề “Ánh sáng từ Ánh sáng cho Ánh sáng”. Đây là một bản thích nghi của giờ “Kinh mai”, một trong những lời cầu nguyện hằng ngày của Giáo hội Armeni, do Thánh Nersès “Dịu Hiền” (Le Gracieux) (1102-1173), Thượng Phụ (Catholicos), soạn thảo.
Vốn là một đại thừa sai, thánh nhân đã tập trung trong bản văn này những suy tư và lời cầu nguyện về Chúa Kitô - Ánh sáng bởi Ánh sáng, nhằm thu hút sự chú ý của thính giả, trong đó có nhiều người thuộc nhóm “thờ thần mặt trời”, vốn rất phổ biến tại Armeni thời bấy giờ.
Nổi tiếng với các trước tác thần học và những thánh thi tràn đầy chất thơ và linh đạo, thánh Nersès cũng được biết đến nhờ dấn thân cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Thánh Gioan Phaolô II đã nói về ngài như sau: “Vị Thượng phụ đã kết hợp tình yêu phi thường dành cho dân tộc và truyền thống của mình với sự cởi mở sáng suốt đối với các Giáo hội khác, trong một nỗ lực mẫu mực nhằm tìm kiếm sự hiệp thông trong hiệp nhất trọn vẹn.” (Tông Thư nhân kỷ niệm 1700 năm Dân tộc Armeni lãnh nhận Phép Rửa, 2.2.2001, số 7).
Việc nhắc đến nhân vật cao cả này trong tài liệu Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu năm 2026 này mang ý nghĩa đặc biệt. Cũng quan trọng không kém là việc nhắc đến thần học gia, nhà thần bí và thi sĩ Armeni lỗi lạc khác - Thánh Grêgôriô thành Narek (950- 1005), được tôn kính là thánh cả trong Giáo hội Công giáo lẫn Chính thống. Năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 100 năm nạn bạo lực chống người Armeni, Giáo hội Công giáo đã tôn phong ngài làm Tiến sĩ Hội Thánh.
Lấy cảm hứng từ một trong các tác phẩm của ngài, bản văn cho Tuần cầu nguyện trích dẫn lời nguyện sau: “Lạy Chúa Giêsu, Ánh sáng bởi Ánh sáng, như những đóa hoa khác nhau trong khu vườn Nước Trời của Chúa, xin cho ánh huy hoàng thần linh của Chúa làm cho chúng con được nở hoa trong hòa điệu. Nhờ đó, trong sự hiệp nhất, xin cho chúng con luôn ngợi khen và tôn vinh Chúa trong niềm vui, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, bây giờ và mãi mãi đến muôn đời muôn thuở.”
(Vatican News 14-1-2026)