Trao tặng Đức Thánh cha Lêô XIV cuốn sách về Xavier - một cuộc đời được sống trong tình yêu ngay cả giữa bệnh tật

Tối thứ Ba, ngày 18 tháng Tám vừa qua, khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV rời khỏi Dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo bằng ô tô, một nữ y tá người Tây Ban Nha đang làm việc tại Bệnh viện ICOF ở Barcelona đã có thể nói chuyện ngắn với ngài. Cô kể cho Đức Giáo hoàng nghe câu chuyện về anh Xavier, người đã qua đời ở tuổi 29 vì bệnh loạn dưỡng cơ, đồng thời trao cho ngài một cuốn sách kể về cuộc đời đầy ý nghĩa và tình yêu của anh, mang tựa đề “Học cách chết để được sống” (Imparare a morire per vivere).

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cho đến giây phút cuối cùng, nữ y tá Elisabet Argemí vẫn không biết liệu cô có cơ hội được nói chuyện với Đức Giáo hoàng Lêô XIV hay không. Nhưng may mắn thay, tối ngày 18 tháng Tám, trong lúc Đức Thánh cha lên đường trở về Vatican, cuộc gặp bất ngờ đã xảy ra: chiếc xe của Đức Giáo hoàng dừng lại, ngài hạ cửa kính xuống và nói chuyện với cô bằng những lời mà đến nay cô vẫn nhớ với đầy xúc động: “Cô nói đi, hãy nói đi.”

Cô Argemí, một y tá tại Bệnh viện Clínic ICOF ở Barcelona, thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha, đã tận dụng những giây phút ngắn ngủi ấy để trao cho Đức Giáo hoàng một bản cuốn sách tựa đề “Học cách chết để được sống”, trong đó tập hợp lời chứng về người anh trai của cô là Xavier Argemí, một người mắc bệnh loạn dưỡng cơ và đã qua đời vào năm ngoái ở tuổi 29.

Cô kể: “Anh ấy là một người rất yêu cuộc sống”. Xavier thường nói rằng anh cảm thấy mình được yêu thương và bản thân anh cũng rất yêu thương những người khác. Đối với anh, chính tình yêu ấy đem lại ý nghĩa cho cuộc đời.

Bệnh tật đã in dấu sâu đậm lên cuộc sống của Xavier, nhưng không làm giảm đi ý nghĩa của cuộc đời anh. Theo lời người em gái, Xavier đã có thể đồng hành và giúp đỡ rất nhiều người. Sau khi anh qua đời, nhiều người trong số họ đã đến dự tang lễ của anh. Cô Elisabeth khẳng định: “Đó là một cuộc đời rất thánh thiện”.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Đức Giáo hoàng

Cuộc trao đổi với Đức Lêô XIV chỉ kéo dài vài giây, nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn Elisabet Argemí. Đức Giáo hoàng đã nhận cuốn sách có lời đề tặng và lắng nghe cô. “Ngài nhìn tôi chăm chú, với tình cảm trìu mến, như một người cha nhìn con gái”.

Argemí từng mong muốn trao cuốn sách cho Đức Giáo hoàng tại Barcelona, nhưng cuối cùng cô đã không thể thực hiện được. Cuộc gặp tại Castel Gandolfo đã giúp cô thực hiện được ước nguyện ấy - một điều có ý nghĩa đặc biệt đối với cô, đó là chuyển đến Đức Giáo hoàng lời chứng về cuộc đời của một người trẻ đã bị bệnh tật ghi dấu, nhưng đồng thời mang trong mình một xác tín đơn sơ rằng giá trị của cuộc sống không phụ thuộc vào những hoàn cảnh mà con người đang sống, mà phụ thuộc vào khả năng yêu thương và được yêu thương.

“Mỗi ngày hãy ngước mắt nhìn lên”

Elisabet Argemí cũng nhớ lại trải nghiệm của mình trong chuyến tông du của Đức Giáo hoàng đến Tây Ban Nha vào tháng Sáu năm nay. Cô đã theo sát các sự kiện khác nhau, tham dự buổi canh thức tại Montjuic, và trong những ngày ấy có mặt trên các đường phố Barcelona. Đối với cô, một trong những thông điệp trọng tâm của chuyến tông du, với chủ đề “Hãy ngước mắt nhìn lên”, có thể trở thành nguồn cảm hứng để tiếp tục lưu truyền di sản tinh thần của Xavier. Đó là một cái nhìn được nuôi dưỡng bởi mối tương quan mà người anh của cô có với Chúa Giêsu, Đấng mà Xavier gọi là “người bạn và tình yêu của chúng ta”, và đây cũng là một bài học dành cho tất cả mọi người.

Đối với Elisabet, cầu nguyện, các bí tích và Tin mừng là những phần không thể thiếu trong hành trình hằng ngày của cô, cũng như việc dõi theo Đức Giáo hoàng qua các buổi tiếp kiến, các bài viết và những lời ngài nói. Giữa những thách đố của thế giới hôm nay, Argemí tin rằng lời chứng của người anh trai cô chính là lời mời gọi nhìn vượt lên trên bệnh tật và những khó khăn để khám phá điều có thể đem lại ý nghĩa cho cuộc đời.

Elisabet quyết định tiếp tục chia sẻ câu chuyện về Xavier - một lời chứng mà giờ đây đã đến được tận tay Đức Giáo hoàng Lêô XIV.

(Vatican News 19-8-2026)

Vietnamese Survey popup