Tổng thống Hoa Kỳ không đón nhận lời kêu gọi đình chiến của Đức Giáo hoàng

A displaced man puts his laundry on the sidewalk's concrete blocks at a parking lot in Beirut's waterfront area | AFP or licensors
Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump không đón nhận lời Đức Thánh cha Lêô XIV kêu gọi đối thoại để đạt tới đình chiến, nhưng Hoa Kỳ muốn tiếp tục xung đột.

Phúc Nhạc | RVA

Khi được phóng viên của Đài truyền hình Công giáo Mỹ EWTN News hỏi tại Nhà Trắng, Tổng thống nói thẳng: “Chúng tôi có thể đối thoại, nhưng tôi không muốn ngừng bắn.” Ông nói thêm rằng: “Không có chuyện ngừng bắn khi bạn đang thực sự tiêu diệt đối phương.”

Ông Trump cũng cho rằng Iran đang ở trong tình trạng suy yếu nghiêm trọng về quân sự: Iran không có hải quân hiệu quả, không có lực lượng không quân đáng kể, hệ thống radar và năng lực tác chiến bị tổn hại. “Chúng tôi không xem xét điều đó.”

Lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng

Trưa Chúa nhật ngày 15 tháng Ba vừa qua, Đức Lêô XIV đã đưa ra một lời kêu gọi khẩn thiết: ngừng bắn, mở lại các kênh đối thoại, ưu tiên ngoại giao thay vì bạo lực. Lời mời gọi này được gửi đến “những người có trách nhiệm trong cuộc xung đột”, phù hợp với lập trường truyền thống của Tòa Thánh ủng hộ giải pháp thương lượng cho các khủng hoảng quốc tế.

Trưa Chúa nhật ngày 22 tháng Ba vừa qua, cũng trong buổi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh cha Lêô nói: “Tôi tiếp tục theo dõi với nỗi bàng hoàng tình hình tại Trung Đông, cũng như ở nhiều khu vực khác trên thế giới đang bị xé nát bởi chiến tranh và bạo lực. Chúng ta không thể im lặng trước nỗi đau của biết bao con người - những nạn nhân vô tội của các cuộc xung đột này. Điều làm họ bị tổn thương cũng làm tổn thương toàn thể nhân loại. Cái chết và đau khổ do các cuộc chiến này gây ra là một nỗi ô nhục đối với toàn thể gia đình nhân loại và là một tiếng kêu trước nhan Thiên Chúa! Tôi tha thiết lặp lại lời kêu gọi hãy kiên trì cầu nguyện, để các hành động thù địch chấm dứt và những con đường hòa bình, dựa trên đối thoại chân thành và sự tôn trọng phẩm giá của mỗi con người, cuối cùng được mở ra.”

Một cuộc xung đột leo thang

Cuộc chiến bắt đầu ngày 28 tháng Hai vừa rồi, khi Hoa Kỳ và Israel tiến hành các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Iran. Trong các đợt không kích, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng cùng với nhiều quan chức cấp cao khác.

Iran nhanh chóng đáp trả: tấn công các căn cứ của Mỹ, tiến hành chiến dịch chống lại các mục tiêu Israel, làm gia tăng bất ổn trong khu vực

Hệ quả nhân đạo và tôn giáo

Cuộc xung đột cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt con người và tôn giáo: nhiều tín hữu và tu sĩ phải sơ tán, các cuộc hành hương bị gián đoạn, tình trạng bất an gia tăng trong các cộng đồng Kitô hữu địa phương Tình hình vẫn rất biến động và cực kỳ bất ổn, với những tác động lan rộng trên toàn Trung Đông.

Hai cách nhìn đối lập

Một bên, Tòa Thánh nhấn mạnh đối thoại, hòa bình và thương lượng và bên kia: Hoa Kỳ dường như muốn tiếp tục hành động quân sự để ngăn Iran phục hồi năng lực. Hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau phản ánh: một tầm nhìn đạo đức - ngoại giao, một chiến lược quân sự - địa chính trị.

Trong bối cảnh này, cộng đồng quốc tế phải đối diện với một câu hỏi then chốt: Liệu có thể chặn đứng vòng xoáy chiến tranh trước khi nó trở nên không thể đảo ngược?

Theo tin mới nhất: Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên Truth rằng: Hoa Kỳ hoãn các cuộc tấn công vào Iran sau những cuộc trao đổi “rất tốt đẹp và hiệu quả trong hai ngày qua”.

Tổng thống Trump cho biết ông đã chỉ thị cho quân đội Hoa Kỳ hoãn “tất cả các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran”, sau hai ngày “đàm phán rất tích cực và hiệu quả” với Iran về “một giải pháp hoàn toàn và triệt để cho các thù địch của chúng ta tại Trung Đông”. Tổng thống Hoa Kỳ nói thêm rằng việc tạm hoãn này sẽ kéo dài năm ngày và phụ thuộc vào “sự thành công của các cuộc gặp gỡ và thảo luận đang diễn ra”.

(EWTN News 16-3-2026, Vatican News 22-3-2026, Ansa 23-3-2026)