Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem dè dặt về hiệp định giữa Israel và Hamas

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, tỏ ra dè dặt về viễn tượng Israel có thể ký hiệp định đình chiến với Hamas.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo “Avvenire”, Tương lai, số ra ngày 04 tháng Bảy vừa qua ở Ý, Đức Hồng y nói: “đây không phải là lần đầu tiên mọi sự sụp đổ vào phút chót”. Chưa có kế hoạch nào người ta thấy cho thời kỳ tiếp theo đây. “Đó là điều khiến thật khó mà chấm dứt chiến tranh”.
Về những nỗ lực chấm dứt xung đột, Đức Hồng y Pizzaballa nói: “Hòa bình là một từ đầy thách đố. Tôi sử dụng từ này một cách thận trọng, xét vì gánh nặng kinh khủng của oán ghét, nghi kỵ và chua cay”, vì thế trước tiên phải làm việc để kiến tạo những điều kiện để có hòa bình.
Đức Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem mô tả như một thách đố lớn, đó là làm sao thay đổi những lập trường lên án người khác. Điều quan trọng là tái du nhập những hạn từ, như con người, phẩm giá, sự tôn trọng, lắng nghe trong các cuộc thảo luận công cộng. Những ý niệm này có thể là những điều tầm thường ở nơi khác, nhưng tại miền này thì không như vậy”.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y cũng bày tỏ quan tâm về tình hình ở miền Cisjordani: “những người Do thái định cư ở miền này muốn làm gì thì làm. Họ cảm thấy không ai dám động chạm đến họ, đến độ họ tấn công cả quân đội”. Ngoài bạo lực, còn có nạn nghèo đói gia tăng. Những người Palestine ở các vùng Israel chiếm đóng đang bị đói vì không còn tiền bạc nữa.
Về kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhắm bình thường hóa mối quan hệ giữa Israel và các nước khác trong vùng, Đức Hồng y nói rằng ý tưởng này giống như lưỡi gươm của Damocles treo trên đầu vấn đề Palestine: “Nếu chúng ta không giải quyết vấn đề này, thì mọi sự sẽ rất mong manh. Giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc tiếp tục là điều lý tưởng, nhưng bị Israel bác bỏ. Cần phải tìm ra một công thức sáng tạo”.
Đức Hồng y Pizzaballa vẫn giữ liên lạc qua điện thoại với giáo xứ Thánh Gia thuộc quyền ngài ở miền bắc Gaza. Ngài mô tả tình trạng tại miền này thật là thảm họa: “Dân chúng ở mức độ không thể chịu đựng nổi và miền nam Gaza đang có nguy cơ chết chóc. Lương thực được đưa đến đây với mức độ nhỏ giọt. Điều gây ấn tượng mạnh nơi ngài, khi nhìn giáo xứ ở Gaza là các trẻ em. Có khoảng 100 em ở đó, 3 em sinh ra trong chiến tranh và các em tiếp tục chơi đùa. Tôi không hiểu sao các em có thể chơi đùa được như thế”.
(KAP 4-7-2025)
Trực tiếp
