Thánh lễ kết thúc Hội nghị Lần thứ nhất các Nhà Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á
Chúa nhật, ngày 13 tháng Chín vừa qua, Đức Hồng y Pablo Virgilio “Ambo” David, Giám mục Giáo phận Kalookan và kiêm Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), đã chủ sự thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Good Shepherd của Giáo phận Novaliches, ở Quezon City, Metro Manila, Philippines, để bế mạc Hội nghị Lần thứ nhất của các Nhà Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á, tiến hành tại Đài Chân Lý Á châu (Radio Veritas Asia-RVA) ở Manila.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đồng tế với Đức Hồng y, có Đức cha Marcelino Antonio “Junie” Maralit Jr., Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC-OSC), cha Felmar Fiel, SVD, Tổng Giám đốc Điều hành Đài Chân Lý Á Châu, cha John Mi Shen, Giám đốc Chương trình của RVA; linh mục Albert N. Delvo, cha sở Nhà thờ Chính tòa Good Shepherd, và các linh mục khác.
Hội nghị kéo dài bốn ngày, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng Chín vừa qua, quy tụ khoảng 100 nhà truyền thông Công giáo, những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và các nhà truyền giáo kỹ thuật số từ khắp châu Á, để cùng suy tư về sự hiện diện và sứ mạng của Giáo hội trong thế giới kỹ thuật số.
Hội nghị do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC-OSC) tổ chức, phối hợp với Radio Veritas Asia (RVA), nền tảng truyền thông khu vực của Giáo hội có trụ sở tại Metro Manila.
Hội nghị tập trung vào việc củng cố công tác đào tạo các nhà truyền giáo kỹ thuật số, thúc đẩy sự hợp tác giữa các Giáo hội tại châu Á và khuyến khích các tham dự viên mang Tin mừng vào những không gian kỹ thuật số đương đại.
Bài giảng của Đức Hồng y
Trong bài giảng, diễn giải bài Tin mừng của ngày lễ, Đức Hồng y David suy tư về sự tha thứ của Kitô giáo và ý nghĩa của tình huynh đệ phát sinh từ Bí tích Rửa tội, nhấn mạnh rằng những người suy nghĩ khác nhau, làm người khác thất vọng hoặc gây tổn thương cho nhau vẫn là anh chị em trong Đức Kitô.
Ngài nói rằng Bí tích Rửa tội đã tạo nên một gia đình lớn hơn, vượt qua những ranh giới về sắc tộc, văn hóa và quốc gia - một thực tại đặc biệt quan trọng đối với một Giáo hội đa dạng như Giáo hội tại châu Á.
Đức Hồng y David liên kết trực tiếp sứ điệp này với sứ mạng của các nhà truyền thông kỹ thuật số. Theo ngài, thế giới kỹ thuật số không còn chỉ đơn thuần là một tập hợp các công cụ công nghệ, nhưng đã trở thành một nền văn hóa và một nơi con người gặp gỡ nhau, tìm kiếm, đau khổ, sa ngã và đôi khi tìm kiếm Thiên Chúa. Đức Hồng y kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số không bước vào thế giới này chỉ với tư cách là những người sáng tạo nội dung và nói rằng: “Hãy đến đó với tư cách là những nhà truyền giáo”. Và ngài đồng thời kêu gọi họ lắng nghe trước khi phản ứng và đặc biệt chú ý đến những tiếng nói thường bị bỏ qua, bao gồm người nghèo, người bị tổn thương, người cô đơn, người đang giận dữ và người trẻ, cũng như những người đã từ bỏ Giáo hội.
Đức Hồng y cũng nhận định rằng sứ mạng kỹ thuật số phải giúp con người vượt qua sự kết nối đơn thuần để tiến tới một sự hiệp thông nhân bản và thiêng liêng đích thực. Theo ngài, Internet có thể kết nối hàng triệu người nhưng không nhất thiết tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ nhân bản có ý nghĩa. Vì thế, nhiệm vụ của các nhà truyền giáo kỹ thuật số không chỉ là thu hút khán giả, mà còn là xây dựng các mối tương quan, tạo ra những không gian cho gặp gỡ và giúp mọi người cùng đồng hành với nhau.
Đức Hồng y David đặc biệt mời gọi các tham dự viên tôn trọng phẩm giá của những người mà họ bất đồng quan điểm. Ngài nói: “Người ở phía bên kia không phải là kẻ thù để chúng ta đánh bại”, và ngài kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số nói lên sự thật một cách rõ ràng và bảo vệ điều đúng đắn, nhưng không phủ nhận tính nhân bản của người khác. Ngài nói: “Khi người khác gieo rắc giận dữ, hãy đáp lại bằng lòng can đảm. Khi người khác gieo rắc sự khinh miệt, hãy đáp lại bằng phẩm giá. Khi người khác đóng cửa, hãy trở thành một cây cầu”.
Đức Hồng y cũng kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số thể hiện tinh thần tha thứ thay vì oán giận, đồng thời nói rằng sự tha thứ có thể phá vỡ những vòng luẩn quẩn của giận dữ và mở ra khả năng hình thành những mối tương quan mới.
Nghi thức sai đi
Cuối thánh lễ, các tham dự viên đã đưa ra một lời cam kết long trọng dưới sự hướng dẫn của cha John Mi Shen, cũng là Tổng Thư ký FABC-OSC. Trong lời tuyên thệ, họ cam kết phục vụ với tư cách là những nhà truyền giáo kỹ thuật số và trở thành “một chứng nhân đích thực của đức tin tại châu Á”.
Các tham dự viên cam kết “bước đi trên con đường hiệp hành, lắng nghe cách sâu sắc, cộng tác vượt qua các biên giới” và biến sự hiện diện kỹ thuật số “thành một cuộc gặp gỡ sống động với Đức Kitô”. Họ cũng cam kết chia sẻ “những câu chuyện, niềm vui và thách đố đa dạng của Giáo hội tại châu Á”, mang ánh sáng Tin Mừng đến “mọi màn hình và mọi vùng ngoại vi kỹ thuật số”.
Lời tuyên thệ kết thúc bằng một lời cầu nguyện xin ơn và lòng can đảm để luôn trung thành với sứ mạng.
Đối với Mary Hoàng Trần Thảo Vy, đến từ Việt Nam, hội nghị là một cơ hội để cùng lắng nghe, học hỏi và phân định với các nhà truyền thông Công giáo và các nhà truyền giáo kỹ thuật số từ khắp châu Á. Cô nói: “Hội nghị đã giúp mở rộng tâm hồn chúng tôi để lắng nghe, học hỏi, phân định và cùng đồng hành với các nhà truyền thông Công giáo và các nhà truyền giáo kỹ thuật số từ khắp châu Á”.
Cô cho biết phần chia sẻ về Ngày Giới trẻ Thế giới 2027 là nội dung cô yêu thích nhất trong hội nghị, đặc biệt là cuộc thảo luận về cách người trẻ có thể đóng góp cho Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới.
Nghi thức sai đi đánh dấu cao điểm của lời kêu gọi được đưa ra trong suốt hội nghị kéo dài bốn ngày: xây dựng một sự hiện diện Công giáo tại châu Á mang tính hiệp hành, cộng tác và truyền giáo hơn trong môi trường kỹ thuật số đang thay đổi nhanh chóng.
(RVA 14-9-2026)
