Đức cha Chủ tịch FABC-OSC kêu gọi Đài Chân Lý Á Châu hiệp nhất và yêu thương để hướng đến sứ vụ
Đức cha Marcelino Antonio “Junie” Maralit Jr, Giám mục Giáo phận San Pablo, Philippines, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC-OSC) kêu gọi các trưởng ban ngôn ngữ của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia-RVA) đặt tình yêu, sự hiệp thông và một tầm nhìn truyền giáo chung làm trọng tâm của sứ vụ truyền thông, trong buổi tĩnh tâm khai mạc Khóa hội thảo, sáng ngày 06 tháng Mười vừa qua, tại khuôn viên Trung tâm tĩnh tâm của tu viện Sisters of Mary, Girlstown ở Silang, Cavite, Philippines.
Đức Trần | RVA
Buổi tĩnh tâm là một phần của khóa hội thảo kéo dài bốn ngày do RVA tổ chức dành cho các trưởng ban các ngôn ngữ đến từ khắp châu Á, trong đó có 10 người từ Myanmar, 4 từ Ấn Độ, 1 từ Bangladesh, 1 từ Thái Lan, 1 từ Campuchia, 1 từ Việt Nam, 1 từ Sri Lanka và 1 từ Trung Quốc.
Đức cha Junie nhắc nhở các tham dự viên rằng trước khi là những phát thanh viên, nhà sản xuất hay người làm truyền thông, họ phải là những môn đệ.
Suy niệm về lời mời gọi của Đức Kitô: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ lưới người”, Đức cha Chủ tịch FABC-OSC khuyến khích các trưởng ban nhìn nhận công việc của mình không chỉ là một trách nhiệm nghề nghiệp, nhưng còn là một ơn gọi truyền giáo.
Ngài cảnh báo nguy cơ để sứ vụ truyền thông trở thành một công việc thường nhật, chủ yếu tập trung vào việc dịch thuật, phát sóng, đăng bài, lo lắng hạn đăng bài và chạy theo các thuật toán kỹ thuật số... Thay vào đó, Đức cha mời gọi các tham dự viên vượt lên trên những tiêu chí, như: lượt xem, số người theo dõi và mức độ tương tác để tự hỏi: “Tôi đã đặt bao nhiêu tình yêu vào công việc của mình?”
Đối với Đức cha Junie, những thay đổi về công nghệ, các kỹ thuật số và thói quen của thính giả không được phép làm cho RVA xao lãng khỏi sứ mạng cốt lõi là truyền đạt Đức Kitô và Tin mừng.
Đức giám mục Giáo phận Pablo nói rằng RVA không chỉ cần có thêm nội dung, nhưng còn cần một chứng tá Kitô đáng tin cậy, có khả năng tạo ra những không gian cho gặp gỡ, lắng nghe, hiệp thông và hy vọng. Đức cha cũng kêu gọi các ngôn ngữ của đài quan tâm nhiều hơn đến những người mà tiếng nói thường không được lắng nghe, trong đó có những người di cư, người tị nạn, các cộng đồng bản địa, người nghèo và những nhóm bị gạt ra bên lề khác.
Ngài kêu gọi RVA trở thành “tiếng nói của những người không có tiếng nói”, đồng thời khuyến khích các trưởng ban hiểu truyền thông như một phương thế đưa con người đến với sự hiệp thông sâu sắc hơn.
Nhấn mạnh “hiệp thông trong sứ vụ”, Đức cha Junie kêu gọi các ban ngôn ngữ vượt ra khỏi những nỗ lực riêng lẻ và cùng hướng tới một tầm nhìn truyền giáo chung cho RVA trên toàn châu Á.
Sử dụng phương pháp mục vụ Emmaus — Cùng đi, Hỏi, Lắng nghe, Diễn giải, Bẻ bánh và Sai đi — Đức cha Chủ tịch FABC-OSC mô tả việc lắng nghe như một hành vi thiêng liêng và khuyến khích RVA trở thành một “hiệp thông của những tiếng nói truyền giáo”.
Đức cha kết thúc buổi tĩnh tâm bằng việc đặt ra cho các điều phối viên ba câu hỏi: “Chúng ta đang không lắng nghe ai? Chúng ta đang không nghe thấy điều gì? Chúng ta có thể cùng nhau làm điều gì mà một mình chúng ta không thể làm được?”
Hội thảo diễn ra từ ngày 05 đến ngày 08 tháng Mười, quy tụ các trưởng ban của đài RVA để suy tư và thảo luận về căn tính truyền giáo, chuyển đổi kỹ thuật số, tính bền vững và sự cộng tác trong lĩnh vực truyền thông Công giáo.
Hội thảo được tổ chức dưới sự điều phối của cha Felmar Fiel, SVD, Tổng Giám đốc Điều hành RVA, và cha John Mi Shen, Tổng Thư ký FABC-OSC, đồng thời là Giám đốc các Chương trình của RVA, cùng các cộng tác viên.
Các phiên làm việc trong khóa hội thảo được ông Michael Unland, Giám đốc Điều hành tổ chức CAMECO và ông Frank Kraus, hướng dẫn, đại diện cho các cơ quan tài trợ đang hỗ trợ sứ mạng của RVA.
Cuộc gặp gỡ đã tạo cơ hội cho các trưởng ban các chương trình của RVA đến từ nhiều nơi khác nhau ở châu Á tăng cường sự cộng tác, siết chặt tình hiệp nhất, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau suy tư về tương lai của sứ mạng truyền thông Công giáo trong khu vực.
