Thảm trạng Kitô hữu và dân chúng tại Thánh địa

Cha Ibrahim Faltas, người Ai Cập, đại diện Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, tố giác thảm trạng các tín hữu Kitô và dân chúng nói chung đang phải chịu tại miền này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Corriere della sera, Người đưa tin chiều, số ra cuối tuần vừa qua, ngày 09 và ngày 10 tháng Tám, cha Faltas nói: “Hiện nay oán ghét và thù hận đang hiển trị tại Thánh địa. Người ta sợ hãi nhau. Đau khổ khắp nơi, mọi người đều đau khổ. Người Israel và người Palestine đều đau khổ. Người Do thái, Kitô hữu và Hồi giáo đều đau khổ”.
Bethlehem, nơi Chúa Giêsu sinh ra ở miền Cisjordani, nay trở nên hoang vắng. Thành phố này đã chết vì thiếu khách hành hương, dân chúng không có công ăn việc làm từ 22 tháng nay và 175 gia đình Kitô đã phải tản cư đi nơi khác. Cha Faltas đặt câu hỏi: “Phải chăng người ta muốn thấy Bethlehem không có các tín hữu Kitô. Tình trạng ở Jerusalem cũng không sáng sủa hơn, vì 90% Kitô hữu làm việc trong lãnh vực du lịch, nhưng các cửa tiệm và khách sạn đóng cửa.
Hàng ngàn người Palestine trước đây làm việc tại Israel, nhưng nay họ bị cấm di chuyển, kể từ khi Hamas tấn công người Israel, ngày 07 tháng Mười năm 2023, họ bị thất nghiệp. Cha Faltas nhấn mạnh rằng: ‘Nếu Gaza là một nghĩa trang lộ thiên, thì Bethlehem và miền Cisjordani trở thành những nhà tù lộ thiên”.
Về kế hoạch của Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel chiếm thành phố Gaza, cha Faltas cảnh giác rằng: “Sẽ có thêm những người trên trong số dân Gaza cũng như nơi các binh sĩ Israel. Các con tin cũng sẽ chết. Và tất cả chúng ta sẽ thấy có thêm những tàn phá lớn lao hơn nữa, mặc dù thật khó tưởng tượng được”.
(KAP 11-8-2025)
Trực tiếp
