Cảnh sát Israel bắt giữ kẻ hành hung một nữ tu người Pháp ở Jerusalem
Dư luận Công giáo tại Thánh địa và quốc tế xúc động về tin một nữ tu Công giáo đã bị tấn công tàn bạo tại Jerusalem. Cảnh sát Israel đã bắt giữ hung thủ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Vụ tấn công tàn bạo, xảy ra giữa ban ngày, ngay dưới chân Nhà Tiệc Ly (Cenacolo) - một trong những nơi linh thiêng nhất của Kitô giáo. Sự việc xảy ra vào chiều thứ Ba, ngày 28 tháng Tư trên Núi Sion, tại Jerusalem, khi một nữ tu người Pháp 48 tuổi bị một người đàn ông 36 tuổi xô ngã xuống đất và liên tiếp đá nhiều lần vào người chị. Thủ phạm sau đó đã bị cảnh sát Israel nhận diện và bắt giữ.
Nữ tu, được một số nguồn tin xác định là chị Marie-Reine Fournier, một nhà nghiên cứu tại Trường Kinh Thánh Jerusalem của Dòng Đa Minh (École biblique et archéologique francaise de Jérusalem).
Theo tường thuật của cha Olivier Poquillon, O.P, Giám đốc Trường Kinh Thánh, vụ tấn công diễn ra chỉ trong vài giây: “Khoảng 17 giờ 45 phút, giờ địa phương hôm thứ Ba, ngày 28 tháng Tư, nữ tu nghe có người tiến đến từ phía sau và chị bị đẩy mạnh vào một tảng đá. Khi chị đang nằm trên đất, người đàn ông bắt đầu liên tiếp đá vào người chị”.
Nữ tu bị bầm tím bên phải khuôn mặt và chấn thương ở đầu, nhưng tình trạng không nghiêm trọng.
Hình ảnh vụ tấn công
Các hình ảnh do cảnh sát công bố cho thấy mức độ bạo lực nghiêm trọng. Nghi phạm - mặc tzitzit là trang phục nghi lễ của nam giới Do Thái - chạy từ phía sau, đẩy nữ tu vào vỉa hè và tiếp tục tấn công khi chị đã ngã xuống. Sau khi rời đi, người này còn quay trở lại đá thêm nhiều lần trước khi xảy ra xô xát khác với một người qua đường cố can thiệp.
Vụ việc xảy ra gần Nhà Tiệc Ly trên Núi Sion - nơi được các Kitô hữu tôn kính là địa điểm Bữa Tiệc Ly, đồng thời cũng được người Do Thái coi là nơi an táng Vua David. Một số nguồn tin Palestine và truyền thông quốc tế mô tả kẻ tấn công là một người định cư Israel.
Bắt giữ và điều tra
Lực lượng an ninh Israel đã bắt giữ nghi phạm ngay trong ngày xảy ra vụ việc. Trong tuyên bố chính thức, cảnh sát nhấn mạnh chính sách “không khoan nhượng” đối với các cuộc tấn công nhắm vào các nhân vật tôn giáo, coi mọi hành vi bạo lực có thể mang động cơ phân biệt chủng tộc là “rất nghiêm trọng”.
Tuy nhiên, cảnh sát từ chối công bố quốc tịch của nghi phạm, và chỉ cho biết người này bị bắt vì tội hành hung và mọi động cơ đang được điều tra. Người đàn ông bị thẩm vấn với cáo buộc hành hung mang yếu tố phân biệt chủng tộc và sẽ được đưa ra trước tòa án Jerusalem để xem xét gia hạn tạm giam.
Trong một bài đăng bằng tiếng Anh trên mạng X, cảnh sát khẳng định cam kết “bảo vệ tất cả các cộng đồng” trong một thành phố “linh thiêng đối với người Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo”.
Phản ứng của Pháp, Israel và Đại học Do Thái
Chính phủ Pháp lên án mạnh mẽ vụ việc và yêu cầu thủ phạm “phải bị đưa ra trước công lý”. Đại sứ quán Pháp tại Jerusalem đã chia sẻ lại lời lên án của cha Poquillon, người gọi đây là “một hành vi tấn công vô cớ”.
Bộ Ngoại giao Israel gọi đây là “hành động đáng xấu hổ”, trái ngược với các giá trị tôn trọng, chung sống và tự do tôn giáo mà Israel theo đuổi, đồng thời bày tỏ sự gần gũi với nữ tu và liên đới với Tòa Thượng phụ Latinh Jerusalem.
Đáng chú ý là phản ứng từ Khoa Nhân văn của Đại học Do thái ở Jerusalem (Hebrew University of Jerusalem), cơ quan đã gọi Trường Kinh Thánh (École Biblique) của Công giáo là “đối tác học thuật quý giá” và bày tỏ “sự bàng hoàng sâu sắc”. Đại học Do thái nhận định: “Đây không phải là một sự cố đơn lẻ nhưng là một phần của xu hướng đáng lo ngại về sự gia tăng thù địch đối với cộng đồng Kitô giáo và các biểu tượng của họ... Là những học giả lịch sử và văn hóa, chúng tôi xem bạo lực này là một cuộc tấn công trực tiếp vào các giá trị nền tảng của Jerusalem - một thành phố mạnh mẽ nhờ tính đa nguyên tôn giáo và đối thoại cởi mở.”
Một bầu khí thù địch gia tăng
Vụ việc không phải là cá biệt mà phản ánh căng thẳng kéo dài tại Thành Thánh. Nhiều linh mục và tu sĩ cho biết các hành vi chống Kitô giáo như khạc nhổ, lăng mạ và tấn công đã trở nên thường xuyên, đặc biệt từ các nhóm Do Thái cực đoan.
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem đã nhiều lần cảnh báo về bầu khí thù hận lan rộng, coi việc bình thường hóa sự khinh miệt là “mối nguy sâu sắc cho sự chung sống”. Ngài nói: “Jerusalem không thể tồn tại như một thành phố thánh nếu trở thành nơi loại trừ.”
Trong những tuần gần đây, nhiều căng thẳng đã xảy ra: cảnh sát Israel ngăn cản Đức Hồng y Pizzaballa và Bề trên Dòng Phanxicô ở Thánh địa vào Đền thờ Mộ Thánh hôm Chúa nhật Lễ Lá, gây phản đối quốc tế, khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải lên tiếng đảm bảo quyền tiếp cận đầy đủ.
Ngoài ra, còn có vụ một cây thánh giá bị binh sĩ Israel phá hoại tại miền nam Liban; các cuộc tấn công vào tài sản của Giáo hội ở miền Bờ Tây cũng được ghi nhận.
Một phần nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng gia tăng của các trào lưu chủ nghĩa phục quốc Do Thái cực đoan, bao gồm các nhóm liên hệ với kahanism, với Itamar Ben-Gvir là một nhân vật tiêu biểu. Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel, ông Mike Huckabee cũng từng chỉ trích cách chính phủ Israel đối xử với các tổ chức Kitô giáo.
Các hành vi tái diễn
Các hành vi bất dung đối với Kitô hữu tại khu phố cổ không phải là mới. Năm 2023, nhà báo Yossi Eli của Kênh Truyền hình 13 đã cải trang thành tu sĩ Phanxicô để ghi lại tình trạng khạc nhổ và xúc phạm thường xuyên, đặc biệt từ người Do Thái siêu chính thống.
Tổng thống Israel Isaac Herzog khi đó đã lên án các hành vi bạo lực của một nhóm cực đoan nhỏ nhằm vào các địa điểm Kitô giáo.
Các sự việc tương tự tiếp diễn theo thời gian: phá hoại mộ phần tại nghĩa trang Tin lành trên Núi Sion, làm hư hại tượng, vẽ bậy đe dọa lên tường tu viện, và các hành vi xúc phạm hàng ngày - đặc biệt dọc theo Via Dolorosa, (Đàng Thánh Giá) quanh Vương cung thánh đường Đức Mẹ an nghỉ (Dormition) và khu phố Armenia. Vụ tấn công nữ tu người Pháp, được ghi lại bằng video, đã làm nổi bật một vấn đề mà các cơ quan tôn giáo và nhà nước không thể tiếp tục xem là thứ yếu.
(silerenonpossum 1-5-2026)