Quân đội Israel trả lời: Nhà thờ ở Gaza bị bắn lầm

Theo quân đội Israel, nhà thờ Công giáo duy nhất ở Gaza bị bắn lầm, đạn đi lạc hướng, chứ không chủ ý, và đồng thời quân đội nước này hứa sẽ chính xác hơn cũng như dấn thân bảo vệ các nơi thờ tượng và những địa điểm tế nhị.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trên đây là nội dung kết quả cuộc điều tra mà quân đội Israel hứa thực hiện, sau khi dư luận Công giáo và thế giới mạnh mẽ lên án việc làm của quân đội Israel pháo kích vào nhà thờ giáo xứ Thánh Gia ở Gaza City, hôm 17 tháng Bảy vừa qua, làm cho ba người chết và mười người bị thương, trong đó có vài người bị nặng, cha sở Gabriel Romanelli bị thương nhẹ ở chân. Còn nhà thờ cũng bị hư hại nặng.
Quân đội Israel lấy làm tiếc vì những thiệt hại và tổn thương trên đây, đồng thời hứa sẽ đề ra những biện pháp để cải tiến “sự chính xác”, xác định những chỉ dẫn về việc sử dụng pháo và súng đạn gần các nơi thờ phượng, các lều và các nơi tế nhị.
Ngoài ra, quân đội Israel cho biết: đáp ứng lời lời thỉnh cầu của Giáo hội, đã cho phép nhập các đồ cứu trợ nhân đạo và để cho một phái đoàn của Giáo hội vào Gaza cũng như phối hợp việc di tản những người bị thương.
Sau vụ tấn công nhà thờ giáo xứ Thánh Gia, Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem tố cáo Israel đã giết hại những người vô tội. Trong cuộc họp báo sau khi viếng thăm Gaza, Đức Hồng y Thượng phụ Pizzaballa nhắc đến hai vụ giết hại các tín hữu Kitô trước đó, kể cả cuộc tấn công nhà thờ thánh Porphyrios của Giáo hội Chính thống Hy Lạp. Đó là những sự kiện không thể phủ nhận, cố ý hay không, đó là điều không thể xác nhận.
Trong một sứ điệp Video, cha sở Romanelli cho biết tất cả những người bị thương trong vụ tấn công nhà thờ giáo xứ hiện không còn nguy kịch. Tuy nhiên, tại Gaza đã có 59 người chết và 140.000 người bị thương, đặc biệt là nạn đói và tình trạng suy dinh dưỡng, và các thường dân tiếp tục bị bắn chết trong lúc xếp hàng chờ đợi để được phân phát lương thực. Đó là tình trạng bất công “kêu thấu tới trời”.
Theo cha sở Romanelli, hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu hy vọng nào ở Gaza: “Không có cuộc trả tự do cho các con tin, các đồ cứu trợ nhân đạo vẫn chưa được phép đưa vào Gaza, và nếu có thì chỉ có số lượng ít ỏi. Nạn đói thực sự đang diễn ra, và các cuộc dội bom vẫn tiếp tục”. Sau cùng, cha sở giáo xứ Thánh Gia cho biết Giáo hội tiếp tục cố gắng giúp đỡ dân chúng đang đau khổ cũng như sẵn sàng giúp đỡ, như Đức Thượng phụ Pizzaballa đã bày tỏ.
Cha Romanelli mô tả bầu không khí nói chung ở Gaza là kiệt quệ, thêm vào sự nóng nực hơn 40 độ C. Phần lớn dân chúng chẳng có gì để sinh sống: họ sống trong những chiếc lều nhựa dưới trời nắng nóng, và cũng chẳng có cách nào ra biển để giặt quần áo, tắm rửa, kín nước nếu nấu ăn, vì những điều này bị cấm.
Minh định của Tòa Thượng phụ Jerusalem
Tuy đã có lời tuyên bố của quân đội Israel rằng việc tấn công nhà thờ Thánh Gia tại Gaza là do “lạc đạn”, hôm 23 tháng Bảy vừa qua, Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem cho biết việc đưa các đồ cứu trợ vào Gaza, như Công giáo yêu cầu vẫn chưa được tiến hành, vì Israel đòi phải làm các thủ tục chính thức và công việc này chưa được hoàn tất. Cả Đức Thượng phụ Teophilo III của Chính thống Hy Lạp cũng tố giác tình trạng thê thảm về nhân đạo ở Gaza. Các trẻ em đang xin ăn, và sự trì hoãn hay chậm trễ trong việc đưa vào và phân phát các đồ cứu trợ là một bản án tử hình và không thể chấp nhận được về phương diện luân lý.
Sau cùng, Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem kêu gọi chính phủ và quân đội Israel tuyệt đối tuân hành công pháp quốc tế về nhân đạo.
(KAP 23-7-2025; KNA 23, 24-7-2025)
Trực tiếp
