Giáo hạt Công giáo Do thái tại Israel kêu gọi hòa giải

Photo: catholic.co.il
Cha Piotr Żelazko, Đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, đặc trách các tín hữu Công giáo Do thái, kêu gọi thực thi sự hòa giải, ba năm sau biến cố Hamas tấn công và thảm sát hàng ngàn người Israel, vào ngày 07 tháng Mười năm 2023, đồng thời xây dựng một xã hội không có hận thù.

Phúc Nhạc | RVA

Trong bài suy niệm được công bố nhân dịp kỷ niệm, cha Piotr Żelazko, gốc Ba Lan, nhấn mạnh những hậu quả dai dẳng của cuộc tấn công, đồng thời đề cao tầm quan trọng của những cuộc gặp gỡ và hòa bình. Cha viết rằng: ngày kỷ niệm này vẫn phủ bóng đau thương. Ngài nhắc lại nhiều tang lễ, những tiếng nói của các nạn nhân và tiếng khóc thét của người thân họ. Đồng thời, ba năm sau cuộc tấn công, câu hỏi đặt ra không chỉ là điều gì đã xảy ra, mà còn là những người chịu ảnh hưởng muốn đối diện với những gì mình đã trải qua như thế nào. Đau khổ có thể “khiến con người trở nên chai sạn hoặc giúp chúng ta trưởng thành hơn trong nội tâm”.

Trọng tâm trong những suy tư của cha Żelazko là câu hỏi làm thế nào để xây dựng một xã hội không có hận thù. Cha viết: “Hòa giải không có nghĩa là quên đi những vết thương. Hòa giải có nghĩa là từ chối để những vết thương ấy quyết định tương lai”. Lịch sử chung không thể thay đổi: “Chúng ta không thể lựa chọn lịch sử của mình, nhưng chúng ta có thể cùng nhau lựa chọn điều mà lịch sử ấy khơi dậy trong lòng chúng ta”.

Cha Żelazko đặc biệt đặt hy vọng vào các cộng đoàn nhỏ. Những cộng đoàn này có thể cho thấy con người vẫn có thể gắn bó với nhau “mà không phải từ bỏ chính mình vì người khác”. Đối với cha đây là cơ hội đặc biệt để làm cho sứ điệp Kitô giáo trở nên hữu hình qua đời sống thực tế: “Hòa bình bắt đầu vào thời điểm nỗi đau không còn là tiếng nói cuối cùng”. Cha tin rằng ngay cả giữa đau khổ và sợ hãi, con người vẫn có thể sử dụng ngôn ngữ của gặp gỡ và hòa bình. Mỗi cuộc gặp gỡ và mỗi cử chỉ thân hữu đều có thể trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng. Và cha kết luận: “Ơn gọi của chúng ta không chỉ là cầu nguyện cho hòa bình, mà còn là trở thành những người kiến tạo hòa bình, qua từng cuộc gặp gỡ một”.

(KAP 7-10-2026)

Vietnamese Survey popup