Nữ tu Saleh: “Chiến tranh tại Gaza hủy hoại cả phẩm giá con người”

Photo AFP/SIR

Nữ tu Nabila Saleh, thuộc Dòng Mân Côi Jerusalem, nhận định rằng: “Chiến tranh tại Gaza đang hủy hoại cả nhân phẩm. Con người nay phải sống như những con vật, nếu không muốn nói là tệ hơn. Tôi tự hỏi tại sao bao nhiêu tàn ác như vậy mà thế giới tiếp tục im lặng”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Nữ tu Saleh tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 05 tháng Ba vừa qua. Từ đầu chiến tranh giữa Hamas và Israel, chị ở giáo xứ Thánh Gia, xứ đạo Công giáo duy nhất ở Gaza. Chị cũng cám ơn Đức Thánh cha Phanxicô vì tiếp tục tha thiết kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật ngày 03 tháng Ba vừa qua, ngài nói: “Hằng ngày, tôi đau khổ mang trong con tim nỗi đau thương của dân chúng ở Palestine và Israel, nơi đang tiếp tục diễn ra xung đột. Hàng ngàn người chết, bị thương và di tản, những tàn phá lớn lao gây ra đau khổ và điều này kéo theo những hậu quả khủng khiếp trên các trẻ em và những người vô phương thế tự vệ, họ thấy tương lai của họ bị thương tổn. Tôi tự hỏi: phải chăng họ thực sự nghĩ là đang xây dựng một thế giới tốt đẹp bằng phương thế như vậy, phải chăng họ thực sự nghĩ là đạt tới hòa bình? Đủ rồi, xin hãy vui lòng ngưng lại! Hãy dừng lại!”

Câu hỏi của Đức Thánh cha trên đây cũng là ý nghĩ của chị Nabila Saleh. Chị đặt câu hỏi: “Làm sao điều xảy ra là không ai có khả năng ngưng sự tàn ác này chống các thường dân vô tội? Những người miệng luôn nói về các quyền con người và công lý, họ đâu rồi? Sự im lặng của thế giới thật là chói tai. Người duy nhất có can đảm lên tiếng chống lại chiến tranh, tất cả các cuộc chiến tranh chính là Đức Thánh cha Phanxicô”. Sự gần gũi của Đức Giáo hoàng đối với các tín hữu Kitô ở Gaza hầu như vẫn liên tục. Hằng ngày, ngài điện thoại cho cha phó Youssef Assad, trấn an chúng tôi và nói với chúng tôi rằng ngài cầu nguyện cho chúng tôi và xin chúng tôi cũng cầu cho ngài. Chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện cho sự chấm dứt chiến tranh, cho sự giải thoát các con tin. Đó là điều chúng tôi vẫn làm hằng ngày”.

Trong cuộc phỏng vấn, nữ tu Nabila cho biết “tại giáo xứ Công giáo Latinh, ở khu vực Al Zeitoun trong thành phố Gaza, tình hình có vẻ yên hàn. Chúng tôi có nghe súng đạn, nhưng không ở gần.” Chị gián tiếp xác nhận các cuộc oanh kích của Israel trong vùng này, chống các vị trí của Hamas và quân thánh chiến Hồi giáo tạm ngưng. Nhưng tình hình ở miền bắc Gaza vẫn còn trầm trọng. Chị nói: “Ít có đoàn xe chở đồ cứu trợ đến miền bắc này. Chúng tôi biết nhiều nước như Giordani, Ai Cập, Emirati và cả nước Mỹ cũng thả dù các đồ cứu trợ, đặc biệt là lương thực dọc theo bờ biển. Nhưng đến gần có thể gặp nguy hiểm, vì có nguy cơ bị bắn.”

Chị muốn ám chỉ đến vụ hơn 100 người chết trong những ngày trước đây, khi dân chúng tìm cách lấy lương thực từ các xe chở đồ. Theo ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, hiện nay có gần 1.000 xe tải đang đợi ở biên giới Ai Cập chờ được phép vào Gaza. Bà Adele Khodr, Giám đốc miền Trung Đông và Bắc Phi, thuộc tổ chức Nhi đồng quốc tế Unicef, cho biết việc chở đồ cứu trợ đến miền bắc Gaza bị hạn chế, sự giới hạn này đang gây tổn hại về nhân mạng. Cứ sáu trẻ em dưới hai tuổi bị suy dinh dưỡng trầm trọng, tức là 16% các trẻ em. Tại miền nam, ở thành phố Rafah, nơi có nhiều đồ cứu trợ hơn, có 5% trẻ em dưới hai tuổi bị suy dinh dưỡng nặng.

Theo thống kê mới nhất, tính đến hôm mùng 05 tháng Ba vừa qua, số nạn nhân bị thiệt mạng vì bom đạn của Israel ở Gaza lên tới hơn 30.700 người và quân Israel tiếp tục dội bom vào miền này.

(Sir 5-3-2024)

Tags