Người Công giáo Malaysia được kêu gọi “ra khơi” tại Đại hội Mục vụ Toàn quốc 2026
Trong buổi kết thúc Đại hội Mục vụ Malaysia 2026 (MPC2026) tại Sibu, một bang Sarawak trên đảo Borneo, Malaysia các tín hữu Công giáo đã được mời gọi trở nên một Giáo hội mang tính truyền giáo hơn, đón nhận sự canh tân, đào sâu đức tin và cùng nhau bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Hồng y Sebastian Francis, Giám mục Penang, đưa ra lời mời gọi này trong thánh lễ Sai đi, kết thúc đại hội kéo dài 5 ngày. Khoảng 1.000 người Công giáo đã tham gia cuộc rước từ Khách sạn Kingwood đến Nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm để tham dự thánh lễ.
Giáo phận Sibu phục vụ một cộng đoàn Công giáo đa dạng về văn hóa, bao gồm các cộng đồng bản địa cũng như người Hoa và các nhóm sắc tộc khác.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Francis kêu gọi người Công giáo vượt ra khỏi những cách thức quen thuộc trong đời sống Giáo hội và để Chúa Thánh Thần biến đổi các mối tương quan, tiến trình và cơ cấu của mình. Ngài đặt câu hỏi: “Chúng ta có sẵn sàng tiến bước đến một nơi sâu hơn không? Chúng ta có sẵn sàng để Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta, mối tương quan của chúng ta, tiến trình của chúng ta, mối liên kết của chúng ta và cơ cấu của chúng ta không?”.
Đức Hồng y nói rằng sự canh tân cần bắt đầu từ một sự hiểu biết sâu sắc hơn về Bí tích Rửa tội, vốn không đơn thuần là một biến cố đã xảy ra trong quá khứ, nhưng là một mầu nhiệm mà người Công giáo tiếp tục sống trong suốt cuộc đời: “Bí tích Rửa tội là một mầu nhiệm mà chúng ta tiếp tục bước vào và trải nghiệm trong suốt cuộc đời”.
Đức Hồng y Francis cũng nhấn mạnh sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của Giáo hội Công giáo Malaysia, nơi quy tụ những con người có hoàn cảnh và kinh nghiệm sống khác nhau. Theo ngài, sự đa dạng ấy phải trở thành nguồn mạch của sự hiệp thông thay vì chia rẽ. Ngài liên kết hành trình này với tính hiệp hành, nói rằng người Công giáo đang học cách lắng nghe nhau, đặc biệt là những tiếng nói rất dễ bị bỏ qua. Ngài nói thêm rằng lắng nghe không đơn giản là tìm kiếm những câu trả lời nhanh chóng, nhưng là phân định xem Thiên Chúa đang dẫn dắt Giáo hội đi đâu. Ngài nói: “Chúa Thánh Thần đang dẫn chúng ta đến sự sám hối, đến hiệp nhất, đến hòa giải”.
Đức Hồng y cũng kêu gọi người Công giáo đối diện với những vết thương và chia rẽ của quá khứ, đồng thời nói rằng Giáo hội không thể tự tin tiến vào tương lai nếu vẫn còn bị trói buộc bởi những thất bại trong quá khứ và nói rằng: “Chúng ta cần sự tha thứ. Chúng ta cần tự do để trở thành một Giáo hội được Chúa Thánh Thần kêu gọi và dẫn dắt”.
Ngài nhấn mạnh rằng sự canh tân không có nghĩa là từng giáo phận hay cộng đoàn theo đuổi những con đường riêng biệt. Trái lại, người Công giáo được mời gọi cùng nhau bước đi như một Giáo hội Malaysia duy nhất, trong sự hiệp thông với Giáo hội tại châu Á và Giáo hội hoàn vũ.
Leonard Soyze, đại diện giới trẻ thuộc giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời tại Kuala Lumpur, cho biết thành công của MPC2026 cuối cùng sẽ được đánh giá qua những gì các tham dự viên mang về và đem ra thực hành.
Dựa trên trình thuật Tin mừng về việc Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ chèo ra chỗ nước sâu, Đức Hồng y Francis khuyến khích người Công giáo đừng sợ những thách đố phía trước. Ngài nói: “Đừng sợ bước vào chỗ nước sâu hơn. Hãy bước đi trên con đường dẫn đến nơi sâu thẳm”. Ngài khuyến khích các tín hữu đặt niềm tin nơi Đức Kitô thay vì chỉ dựa vào những kế hoạch, sức mạnh và sự khôn ngoan của riêng mình. Theo ngài, việc tiến ra chỗ nước sâu có thể mang lại một “mẻ cá dồi dào” cho Giáo hội tại Malaysia. Đức Hồng y nói: “Tôi kêu gọi tất cả chúng ta hãy chèo ra chỗ nước sâu và sẵn sàng đón nhận một mẻ cá dồi dào, cho Giáo hội tại Malaysia, cho Giáo hội tại châu Á và cho Giáo hội hoàn vũ”.
Tuyên bố với Đài Chân Lý Á Châu, Leonard Soyze, đại diện giới trẻ Giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời thuộc Tổng Giáo phận Kuala Lumpur, nói: “Chúng ta hãy mở một con đường mới cho các thế hệ mai sau. Một lộ trình để chúng ta tiến bước một cách có ý nghĩa.”
Anh cho biết thành công của MPC2026 cuối cùng sẽ được đánh giá qua những gì các tham dự viên mang về nhà và đem ra thực hành. Anh nói: “Nếu MPC2026 muốn có ý nghĩa đối với các thế hệ mai sau, thì sứ mạng phải tiếp tục giữ một vị trí vững chắc trong chương trình nghị sự của Giáo hội, không phải như một chương trình khác, nhưng như cách thức Giáo hội sống, phục vụ và vươn đến một xã hội đang thay đổi”.
Anh Soyze lưu ý rằng chín giáo phận của Malaysia có những lịch sử và truyền thống khác nhau, nhưng tất cả đều thuộc về một gia đình Công giáo duy nhất: “Thách đố hiện nay là lắng nghe, cùng nhau tiến bước, mạnh mẽ hơn trong sự hiệp nhất, phong phú hơn trong sự đa dạng của chúng ta và trên hết, quyết tâm hơn để trở thành một Giáo hội truyền giáo, mang Đức Kitô đến với thế giới vượt ra ngoài những bức tường của chính mình”.
(RVA 13-9-2025)
