Một linh mục bị thiệt mạng trong chiến tranh tại Liban
Một linh mục Công giáo đã thiệt mạng hôm mùng 09 tháng Ba vừa qua tại miền nam Liban, trong một cuộc pháo kích của quân đội Israel vào làng Qlayaa của các tín hữu Công giáo Maronite, với khoảng 8.000 dân thuộc quận Marjeyoun, chỉ cách biên giới Israel vài kilômét.
Phúc Nhạc | RVA
Nạn nhân là cha Pierre El-Rahi, khi đó đang ở trong nhà riêng. Ngài đã từ chối rời khỏi khu vực cùng với một số linh mục khác, dù trước đó Israel đã ra lệnh sơ tán. Theo thông tin do báo L’Orient-Le Jour thu thập, vị linh mục qua đời vì các vết thương nặng sau khi một quả đạn pháo phát nổ. Ngoài ra, có thêm bốn người khác bị thương.
Cuộc pháo kích đánh trúng một ngôi nhà ở phần phía đông của làng, một địa phương Kitô giáo vốn được xem là tương đối an toàn cho đến nay.
Trưởng làng Qlayaa, ông Hanna Daher, cho biết người dân không hiểu lý do của cuộc tấn công. Ông nói: “Chúng tôi không biết vì sao làng của chúng tôi bị bắn phá. Mục tiêu không rõ ràng. Qlayaa là một địa phương an toàn.” Ông cho biết ngôi nhà bị trúng pháo nằm ở rìa phía đông của làng. “Trước tiên chúng tôi nghe một tiếng nổ, sau đó người dân thấy khói bốc lên từ một căn nhà ở phía đông. Mọi người lập tức chạy đến đó.”
Theo lời ông trưởng làng, đội cứu hộ đã tìm thấy nhiều người bị thương bên trong ngôi nhà: “Khi đến nơi, chúng tôi thấy ngôi nhà bị trúng đạn pháo và có người bị thương bên trong. Trong lúc chúng tôi đang tìm cách sơ tán họ, một quả đạn thứ hai đã phát nổ trong ngôi nhà. Chúng tôi suýt nữa đã gặp một vụ thảm sát vì lúc đó có rất nhiều người ở hiện trường.” Cha Pierre el-Rahi đã qua đời vì các vết thương nghiêm trọng.
Trong những ngày trước đó, một máy bay không người lái của Israel cũng đã giết chết ông Sami Ghafari, 70 tuổi, khi ông đang ở trong khu vườn nhà mình. Ông là anh trai của cha Maroun Ghafari, cha sở của giáo xứ Alma Shaab - một linh mục khác cũng đã từ chối sơ tán để bảo vệ tính trung lập của làng Kitô giáo trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah.
Ông Hanna Daher khẳng định không có lực lượng vũ trang nào trong ngôi nhà bị tấn công. “Có người nói rằng trong nhà có các chiến binh, nhưng điều đó là sai. Đó là những lời dối trá. Trong nhà chỉ có những người sống ở đó và dân làng đến giúp các nạn nhân bị thương.”
Ông cũng nhấn mạnh rằng người dân không có ý định rời bỏ ngôi làng, dù căng thẳng đang gia tăng. Ông nói: “Chúng tôi là những người yêu chuộng hòa bình và không làm hại ai. Làng của chúng tôi an toàn. Điều duy nhất chúng tôi mong muốn là được ở lại tại gia trong hòa bình. Chúng tôi không biết có kế hoạch nào buộc chúng tôi rời khỏi đất đai của mình hay không, nhưng chúng tôi sẽ ở lại đây.”
Tình hình ở miền nam Liban trở nên xấu đi sau khi lực lượng Hezbollah quyết định tham gia cuộc chiến mà Israel và Hoa Kỳ phát động chống Iran. Trong những ngày gần đây, các cuộc không kích của Israel gia tăng và theo các nguồn tin địa phương, nhiều nhà dân cũng ngày càng bị trúng bom. Hàng trăm nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa.
Phòng Báo chí Tòa Thánh, qua kênh Telegram, cho biết Đức Thánh cha Lêô XIV cầu nguyện cho xung đột ở Trung Đông chấm dứt. Ngài nghĩ đến bao nhiêu nạn nhân vô tội, trong đó có nhiều trẻ em, bị giết trong các cuộc dội bom, và cả những người cứu hộ các nạn nhân.
(Vatican News 9.10-3-2026)