Linh mục Đại diện Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa lo âu về tình hình chiến sự tại Trung Đông

Un frammento di missile caduto nel Campo dei Pastori a Beit Sahour | Vatican News
Đại diện Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, kiêm Giám đốc các trường Công giáo của dòng tại đây, là cha Ibrahim Faltas, người Ai Cập, tố cáo việc thiếu hầm trú ẩn trong Cổ Thành Jerusalem.

Phúc Nhạc | RVA

Ngoài ra, các mảnh vỡ của một tên lửa Iran bị đánh chặn đã rơi xuống Khu Thành Cổ của Jerusalem, trúng vào khu vực gần trường tiểu học của Dòng Phanxicô gần Cổng Jaffa. Cha nói: “Thật quá nhiều đau khổ trên mảnh đất được chúc phúc này!”

Trường học lúc đó không có người và không có ai bị thương, nhưng sự việc đã gây lo ngại lớn cho cư dân và cộng đoàn Phanxicô.

Nỗi sợ về điều có thể đã xảy ra

Cha Ibrahim Faltas kể lại sự việc và nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình. Cha nói: “Ngay cả Thành Cổ Jerusalem cũng đã bị thương bởi bạo lực đang siết chặt toàn bộ Trung Đông.”

Theo cha, các mảnh vỡ này rất nguy hiểm: “Đó là những mảnh kim loại nặng rơi xuống với tốc độ cao, có thể giết người và phá hủy mọi thứ.”

May mắn là “Trường đã đóng cửa từ ngày 28 tháng Hai vừa rồi, nên không có lớp học. Chúng tôi không bị thiệt hại nhiều và, tạ ơn Chúa, không có trẻ em, giáo viên hay nhân viên nào ở trong trường. Nếu không, đó sẽ là một thảm kịch trong thảm họa mà chúng ta đang trải qua.”

Thiếu hầm trú ẩn tránh bom

Cha Faltas cũng nêu bật một vấn đề cơ cấu của Thành Cổ: “Những người sống trong Thành Cổ Jerusalem không có hầm trú ẩn để tránh bom; không có nơi trú ẩn, cũng không thể xây dựng hay tạo ra những nơi an toàn để bảo vệ mình.”

Một sự cố khác xảy ra tại Cánh đồng Mục đồng ở Beit Sahour, nơi một mảnh tên lửa rơi gần Nhà nguyện Palestine. Cha Faltas kể lại: “Không có ai bị thương và không gây thiệt hại nhưng kích thước của mảnh vỡ đủ khiến người ta rùng mình khi nghĩ đến điều gì có thể đã xảy ra.”

Nỗi tuyệt vọng của nhân loại bị tàn phá

Trong lời bình luận, cha Faltas cũng lên án thảm kịch nhân loại do chiến tranh gây ra, khi nói: “Tên lửa và máy bay không người lái là cánh tay của những người không muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của một nhân loại bị tàn phá, những người không chạm vào những thân thể vô tội đã chết, và không nghe thấy tiếng kêu đau đớn thầm lặng của trẻ em.”

Cha Faltas cho biết thêm rằng đêm hôm trước có khoảng 200 tên lửa từ Liban đã tấn công miền bắc Israel, đặc biệt là các khu vực biên giới. “Tình hình thật khủng khiếp, người dân đang sợ hãi. Chiến tranh đang gieo rắc cái chết và đau khổ cho người dân Liban, những người phải chạy trốn khỏi các thành phố bị phá hủy, không nơi trú ẩn khỏi giá lạnh, không lương thực và không chăm sóc y tế.”

Các nơi thánh bị đóng cửa

Trong khi đó, Jerusalem đang sống trong những ngày căng thẳng và hạn chế nghiêm ngặt. Cha Faltas nói thêm rằng: “Jerusalem bị đóng lại: những người không cư trú trong Thành Cổ không thể vào qua các cổng bao quanh thành phố. Trong hai tuần qua, Thành Thánh không thể đón nhận lời cầu nguyện của các tín hữu thuộc ba tôn giáo độc thần.”

Các hạn chế cũng ảnh hưởng đến các nghi lễ tôn giáo: Các tu sĩ Phanxicô không thể đi Đàng Thánh Giá trên Via Dolorosa vào ngày thứ Sáu.

Nhà thờ Mộ Thánh và Nhà Tiệc Ly sẽ đóng cửa

Quảng trường các Đền thờ Hồi giáo (Haram al-Sharif) cũng đóng cửa trong ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng Ramadan; Bức tường Than Khóc cũng đóng cửa trong ngày trước ngày Sabbath.

(Vatican News 12-3-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail