Lễ Phục sinh năm nay tại nhà thờ chính tòa Loikaw, Myanmar, được mở lại sau hai năm rưỡi bị quân đội chiếm đóng

Photo: Diocese of Loikaw/ fides.org
Dân Chúa tại Giáo phận Loikaw bên Myanmar vui mừng trở lại nhà thờ chính tòa của mình và cử hành Lễ Phục sinh năm 2026 trong nhà thờ Chúa Kitô Vua, khi nơi này được mở cửa lại cho các tín hữu, sau khi bị quân đội tịch thu nhà thờ và trung tâm mục vụ từ tháng Mười Một năm 2023.

Phúc Nhạc | RVA

Thông tin này được Đức giám mục Loikaw, Celso Ba Shwe, chia sẻ với Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng. Ngài nhấn mạnh rằng: “Việc cử hành Phục sinh tại nhà thờ chính tòa là nguồn vui lớn và là dấu chỉ hy vọng”.

Khu phức hợp nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua tại thành phố thủ phủ bang Kayah (còn gọi là bang Karenni) đã bị quân đội Myanmar chiếm đóng và biến thành căn cứ quân sự để chống lại “Lực lượng Phòng vệ Nhân dân”, một phong trào kháng chiến chống lại quân đội quốc gia do chính quyền quân sự lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021, lãnh đạo.

Đức giám mục, các linh mục, tu sĩ và khoảng 80 người tị nạn từng trú ẩn trong nhà thờ trước đó đã phải chạy trốn. Bị trục xuất khỏi Tòa Giám mục, Đức cha Celso sống lưu vong, đồng hành với người tị nạn và dựng một nhà nguyện bằng tre trong rừng. Trong khi nhiều giáo xứ ở Loikaw phải đóng cửa vì giáo dân chạy vào rừng tránh giao tranh, cộng đoàn giáo phận đã trải qua giai đoạn khủng hoảng và có nguy cơ tan rã. Nhưng chính sự dấn thân không mệt mỏi của giám mục và các linh mục - luôn di chuyển liên tục để hỗ trợ vật chất và thiêng liêng cho các cộng đoàn di tản - đã giúp duy trì sự hiệp nhất.

Hiện nay, sau khi quân đội rút khỏi khu vực, hai linh mục đã quay lại tiếp quản nhà thờ. Sau nhiều tháng sửa chữa, cùng với sự hỗ trợ của giáo dân, nhà thờ đã được phục hồi để có thể cử hành Phục sinh, các bí tích và các hoạt động mục vụ, bác ái.

Đức cha Celso Ba Shwe cử hành Lễ Phục sinh năm nay (2026) cùng những người di tản tại làng Soudu, ở bên cạnh và an ủi các gia đình Công giáo đang sống trong cảnh bấp bênh và đau khổ, nhưng - như ngài nhận xét - “vẫn thể hiện một đức tin sâu sắc”.

Đức cha nói: “Chúng ta cử hành sự dịch chuyển từ bóng tối sang ánh sáng, chúng ta sẽ cầu xin Thiên Chúa ban thời gian hòa bình và hòa giải... Thông điệp Phục sinh là ánh sáng chiến thắng bóng tối, sự sống mạnh hơn cái chết, tình yêu chiến thắng hận thù. Vì thế, hòa bình là điều có thể”.

Bang Kayah là một trong những khu vực bị xung đột nội chiến tàn phá, tương tự như các bang Kachin, Shan, Chin, Rakhine và vùng Sagaing. Tổng số người phải di tản trong nước hiện đã vượt quá 3,6 triệu người.

(Fides 2-4-2026)