Lần đầu tiên Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên và tổ chức “Chấm dứt lạm dụng của giáo sĩ” đối thoại tại Roma
Theo đề nghị của Đức Thánh cha Lêô XIV, trong hai ngày 15 và 16 tháng Sáu vừa qua, tại Roma đã diễn ra cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên và tổ chức nhân quyền quốc tế “Ending Clergy Abuse”, gọi tắt là ECA, có các thành viên tại 14 nước năm châu.
Phúc Nhạc | RVA
Mục tiêu của cuộc gặp là thiết lập một khuôn khổ hợp tác nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ trong Giáo hội; lắng nghe tốt hơn các nạn nhân và người sống sót sau lạm dụng; củng cố các cơ chế hỗ trợ cho những người từng bị xâm hại.
Khởi đầu của một cuộc đối thoại mới
Cuộc đối thoại diễn ra tại Palazzo Maffei, trụ sở của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ Trẻ vị thành niên. Tham dự có khóa họp các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh do Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập năm 2014; đại diện của tổ chức Ending Clergy Abuse, được thành lập năm 2018; các tổ chức và cá nhân đồng hành cùng nạn nhân lạm dụng.Tất cả đã gặp gỡ trong tinh thần: “Lắng nghe, trách nhiệm và hợp tác.”
Lắng nghe nạn nhân phải dẫn đến hành động cụ thể
Mở đầu cuộc họp, Đức cha Thibault Verny, Tổng giám mục Giáo phận Chambéry bên Pháp, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, khẳng định rằng: “Giáo hội có bổn phận phải lắng nghe các nạn nhân và những người sống sót.” Ngài nhấn mạnh rằng: “Để có tính thuyết phục, việc lắng nghe phải là một hành động tích cực và phải đem lại những kết quả cụ thể.”
Về phía tổ chức ECA, bà Gemma Hickey, Chủ tịch tổ chức và cũng là một nạn nhân từng bị lạm dụng tại bang Newfoundland và Labrador bên Canada, bày tỏ hy vọng cuộc đối thoại được tiến hành với: tinh thần cởi mở, lòng nhân ái, niềm hy vọng. Bà nhấn mạnh trách nhiệm chung của mọi thành phần Giáo hội trong việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương.
Quyền của nạn nhân và trách nhiệm của các tổ chức
Các cuộc thảo luận tập trung vào những chủ đề chính là quyền lợi của nạn nhân; trách nhiệm của các tổ chức; công lý; các nguyên tắc bảo vệ bắt buộc dựa trên kinh nghiệm thực tế của người bị hại.
Các bên thống nhất rằng lời chứng của các nạn nhân có thể giúp cải thiện: chính sách; quy trình xử lý; các mối quan hệ mục vụ; đồng thời xây dựng một nền văn hóa minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn Giáo hội.
Giới thiệu các Quy chế mới của Ủy ban
Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên đã trình bày với ECA các Quy chế mới được công bố ngày 13 tháng Sáu vừa qua và được Đức Thánh cha Lêô XIV phê chuẩn thử nghiệm trong thời hạn ba năm.
Ủy ban cũng giới thiệu: khuôn khổ bảo vệ được tăng cường; phương pháp xây dựng Báo cáo thường niên; cách thức hợp tác với các nạn nhân trong việc đánh giá các biện pháp bảo vệ tại các Giáo hội địa phương.
Đề xuất chính sách “Không khoan nhượng”
Tổ chức ECA trình bày hoạt động vận động của mình tại: 14 quốc gia năm châu. Đồng thời tổ chức này đề xuất: “Ban hành một bộ giáo luật phổ quát về chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi lạm dụng của hàng giáo sĩ.”
Đề xuất này dựa trên các quy định hiện đang được Vatican áp dụng tại Hoa Kỳ. Theo thông cáo chung, đề xuất nhấn mạnh: các tiêu chuẩn rõ ràng; trách nhiệm giải trình; việc loại bỏ vĩnh viễn khỏi chức vụ đối với giáo sĩ bị xác nhận hoặc thừa nhận có hành vi lạm dụng sau khi hoàn tất thủ tục giáo luật.
Mở rộng phạm vi bảo vệ
Một trong những đề xuất quan trọng nhất của cả hai bên là mở rộng khái niệm “bảo vệ” vượt ra ngoài trẻ vị thành niên.
Những nhóm cần được bảo vệ bao gồm: nữ tu; linh mục; chủng sinh; thành viên các phong trào giáo dân; những người đang ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương khác.
Những thách thức còn tồn tại
Các bên cũng thảo luận về nhiều khó khăn hiện nay như: rào cản văn hóa; việc thực thi không đồng đều giữa các quốc gia; thiếu nguồn lực ở nhiều khu vực trên thế giới.
Các bước tiếp theo
Kết thúc cuộc họp, các bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác thông qua những bước cụ thể:
1. Thúc đẩy đối thoại về chính sách “không khoan nhượng” đối với lạm dụng.
2. Chia sẻ các đề xuất chi tiết về Giáo luật.
3. Tăng cường hoạt động nâng cao nhận thức trên phạm vi toàn cầu.
4. Mở rộng sự tham gia của các cộng đồng nạn nhân, đặc biệt tại các khu vực ít được đại diện.
5. Thiết lập cơ chế hợp tác và liên lạc thường trực.
6. Giải quyết các rào cản văn hóa và cơ cấu tổ chức.
Theo tuyên bố chung, sự hợp tác này sẽ được duy trì lâu dài nhằm xây dựng: “Một Giáo hội an toàn hơn trên toàn thế giới,” với trọng tâm là lắng nghe nạn nhân và thực hiện các hành động cụ thể để ngăn ngừa mọi hình thức lạm dụng trong tương lai.
(Vatican News 16-6-2026)