Kỷ niệm 800 năm Thánh Phanxicô Assisi qua đời

A hunter’s moon rises behind a statue of St. Francis of Assisi on the grounds of the National Shrine of Our Lady of Champion in Champion, Wis., Oct 8, 2022. | OSV News photo/Sam Lucero, CNS
Thứ Bảy, ngày 21 tháng Hai này, Đặc sứ của Đức Thánh cha Lêô XIV là Đức Hồng y Ángel Fernández Artime, Dòng Don Bosco, Quyền Tổng trưởng Bộ các dòng tu, sẽ chủ sự một nghi thức long trọng, trong đó quan tài bằng kiếng plexiglass, chứa đựng di hài của thánh Phanxicô Assisi sẽ được rước từ tầng hầm tầng dưới của Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Từ ngày đó cho đến 22 tháng Ba, các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới được mời đến kính viếng di hài thánh nhân. Cuộc trưng này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 800 năm thánh Phanxicô (1182-1226) qua đời.

Thánh tích của thánh Phanxicô Assisi được đưa từ phần mộ của ngài trong hầm mộ của Vương cung thánh đường mang tên ngài tại chính quê hương Assisi. Thầy phó tế Thomas Freidel, người đã làm mục vụ cho khách hành hương nói tiếng Đức tại Assisi suốt 18 năm, cho biết: “Đó là một khoảnh khắc vô cùng xúc động, khi được nhìn thấy hài cốt của con người mà cho đến hôm nay vẫn truyền cảm hứng cho biết bao người. Những trải nghiệm như thế tạo nên một sự kết nối cảm xúc vượt qua cả thời gian.”

Hơn 10.000 khách mỗi ngày

Thầy Thomas nói thêm rằng: “Chúng tôi không muốn thỏa mãn bất kỳ sự tò mò giật gân nào, nhưng muốn đưa ra một đề nghị mang chiều sâu thiêng liêng và thần học”.

Kể từ ngày 04 tháng Mười, khi trang web “San Francesco vive” (Thánh Phanxicô vẫn sống) được đưa vào hoạt động, đã có hơn 350.000 người đăng ký khung giờ viếng thăm hoặc tham gia các đợt hướng dẫn bằng tiếng Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Ba Lan hoặc Đức. Các đợt tiếng Đức do chính thầy Freidel, người gốc vùng Pfalz bên Đức, phụ trách.

Sau phần giới thiệu ngắn về lịch sử và linh đạo, các nhóm hành hương sẽ bước vào khu vực bàn thờ của nhà thờ dưới, nơi đặt quan tài chứa thánh tích. Sau đó, tại các khu vực riêng trong ngôi thánh đường nổi tiếng với những bích họa độc đáo, khách hành hương có thể cầu nguyện, xưng tội, lãnh nhận phép lành cá nhân và canh tân lời hứa khi chịu phép Rửa.

Băng qua sân trong là tầng trên của Vương cung thánh đường kiểu gô-tích, nơi các thánh lễ được cử hành nhiều lần mỗi ngày - suốt năm Thánh Phanxicô. Ngoài ra còn có các buổi hòa nhạc, một cuộc hành hương dành riêng cho giới trẻ, cũng như các chuyến hành hương của nhiều nhóm và giáo phận khác nhau. Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng đã thông báo sẽ đến Assisi. Những cao điểm khác của năm kỷ niệm sẽ diễn ra quanh ngày lễ kính thánh Phanxicô, ngày 04 tháng Mười.

Sự hỗ trợ từ khắp thế giới

Thầy Thomas cũng cho biết: “Mọi sự đều được tổ chức một cách chuyên nghiệp.” Trước tiền sảnh của Vương cung thánh đường, một chiếc lều lớn dành cho 1.500 người đã được dựng lên làm khu vực chờ. Hơn 100 tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ việc kiểm soát ra vào và trợ giúp đủ mọi nhu cầu. Khoảng 55 tu sĩ Phanxicô tại chỗ được hỗ trợ thêm với 25 anh em đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ngay cả trong những năm bình thường, khoảng năm triệu khách hành hương vẫn đến nơi thánh Phanxicô. Theo thầy Thomas, nhiều du khách đến từ khắp nơi trên thế giới chỉ biết rất ít về vị thánh này. “Người ta cảm nhận nơi thánh Phanxicô như một hình ảnh của khát vọng sâu xa - hiện thân của những điều thực sự quan trọng đối với mỗi con người: mối hiệp thông với Thiên Chúa, dấn thân cho hòa bình và công lý, cái nhìn trân trọng đối với thụ tạo và sự hòa giải giữa các tôn giáo.”

Tu phục và những bức thư viết tay không mang màu sắc rùng rợn hay huyền bí

Nhìn lại lịch sử: năm 1818, Đức Giáo hoàng Piô VII cho phép các tu sĩ Phanxicô tìm kiếm phần mộ thánh Phanxicô. Ngôi mộ được phát hiện, hài cốt được kiểm tra tính xác thực và toàn bộ khu vực được xây dựng lại thành một hầm mộ mới dưới nhà thờ dưới. Trong lần mở mộ tiếp theo vào năm 1978, các cuộc nghiên cứu khoa học chuyên sâu lại được tiến hành. Năm 2015, tình trạng bảo tồn của thánh tích một lần nữa được kiểm tra. “Chúng tôi đã đưa hài cốt lên nhà thờ dưới, cùng toàn thể các tu sĩ Phanxicô trong vùng cầu nguyện buổi tối trước thánh tích, rồi sau đó đặt lại vào chỗ cũ”.

Lần này, việc trưng bày diễn ra giữa ban ngày. Bởi theo thầy Thomas, việc trưng bày thánh tích không mang tính rùng rợn hay huyền bí. “Trước hết, đó là quan niệm Công giáo cổ điển: chúng ta coi trọng không chỉ linh hồn mà cả thân xác, và con người vẫn hiện diện theo một cách nào đó nơi di hài của mình”. “Đồng thời, quang cảnh ấy cũng nhắc chúng ta nhớ rằng cuối cùng thì điều gì sẽ còn lại nơi mỗi người chúng ta.”

Tuy nhiên, các tu sĩ Phanxicô không muốn gieo rắc nỗi sợ về cái chết. Trái lại, thánh Phanxicô, với Bài ca Mặt Trời, đã trao cho cái chết một ý nghĩa tích cực: ngài chào đón Sorella Morte - Chị Tử Thần - như người chỉ đường dẫn tới sự sống đời đời. Ước mong của thầy Thomas Freidel là khách hành hương khi rời Assisi sẽ mang theo chính suy nghĩ đầy an ủi ấy.

(KAP 9-2-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail