Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt cho các gia đình đang gặp đau khổ vì chiến tranh

Lúc 12 giờ trưa Chúa nhật, ngày 28 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự kinh Truyền tin từ cửa sổ phòng làm việc của Đức Giáo hoàng, ở lầu ba Dinh Tông tòa, với khoảng ba mươi ngàn tín hữu, quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô và cả bên ngoài, dưới bầu trời nắng đẹp.

 Huấn dụ

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha quảng diễn bài Tin mừng Chúa nhật Lễ Thánh Gia.

Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay chúng ta cử hành Lễ Thánh Gia, và Phụng vụ đề nghị với chúng ta trình thuật về “cuộc trốn sang Ai Cập” (x. Mt 2,13-15.19-23).

Đó là một thời điểm thử thách đối với Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse. Thật vậy, trên bức tranh rực sáng của Giáng sinh, gần như đột ngột xuất hiện bóng tối đáng sợ của một mối đe dọa chết người, bắt nguồn từ cuộc đời bị giày vò của vua Hêrôđê, một con người tàn bạo và khát máu, bị người ta khiếp sợ vì sự hung ác của ông, nhưng chính vì thế ông rất cô độc và bị ám ảnh bởi nỗi sợ bị hạ bệ. Khi nghe các Đạo sĩ cho biết “vua dân Do Thái” đã chào đời (x. Mt 2,2), ông cảm thấy quyền lực của mình bị đe dọa, nên ra lệnh giết tất cả các trẻ em ở độ tuổi tương ứng với tuổi của Chúa Giêsu. Trong vương quốc của mình, Thiên Chúa đang thực hiện phép lạ vĩ đại nhất trong lịch sử, trong đó mọi lời hứa cứu độ xưa kia được ứng nghiệm, nhưng vua Hêrôđê không thể nhìn thấy điều ấy, vì ông mù quáng do nỗi sợ mất ngai vàng, của cải và đặc quyền của mình. Tại Bêlem có ánh sáng, có niềm vui: một số mục đồng đã đón nhận sứ điệp từ trời cao và trước máng cỏ họ đã tôn vinh Thiên Chúa (x. Lc 2,8-20), nhưng tất cả những điều ấy không thể xuyên qua được những lớp phòng vệ kiên cố của cung điện triều đình, và chỉ vọng lại như tiếng vang bị bóp méo do vò một đe dọa cần phải bị dập tắt bằng bạo lực mù quáng.

Chính sự cứng lòng ấy lại càng làm nổi bật hơn giá trị sự hiện diện và sứ mạng của Thánh Gia thất, giữa thế giới độc đoán và tham lam do tên bạo chúa kia đại diện, Thánh Gia trở thành tổ ấm và cái nôi của câu trả lời cứu độ duy nhất khả dĩ: đó là câu trả lời của Thiên Chúa, Đấng hoàn toàn tự hiến cho con người một cách nhưng không, không chút dè giữ và không đòi hỏi. Và cử chỉ của thánh Giuse, vâng theo tiếng nói của Chúa, đưa người bạn trăm năm và Hài Nhi đến nơi an toàn, đã tỏ lộ trọn vẹn ý nghĩa cứu độ của hành động ấy. Thật vậy, tại Ai Cập, ngọn lửa yêu thương trong gia đình mà Chúa đã trao phó để gìn giữ sự hiện diện của Chúa giữa thế gian đã được lớn lên và mạnh mẽ hơn, để mang ánh sáng đến cho toàn thế giới.

Tiếp tục huấn dụ, Đức Thánh cha nhắn nhủ: “Khi chiêm ngắm mầu nhiệm này trong kinh ngạc và tri ân, chúng ta nghĩ đến các gia đình của chúng ta, và đến ánh sáng mà chính các gia đình ấy cũng có thể tỏa lan cho xã hội nơi chúng ta đang sống. Rất tiếc là thế giới lúc nào cũng có những “Hêrôđê”, những huyền thoại về thành công bằng mọi giá, về quyền lực không chút do dự, về sự thịnh vượng trống rỗng và hời hợt, và thường phải trả giá bằng cô đơn, tuyệt vọng, chia rẽ và xung đột. Chúng ta đừng để những ảo ảnh ấy bóp nghẹt ngọn lửa tình yêu trong các gia đình Kitô. Trái lại, hãy gìn giữ nơi các gia đình ấy các giá trị Tin mừng, như cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các bí tích - đặc biệt là Bí tích Hòa giải và Thánh Thể - những tình cảm lành mạnh, đối thoại chân thành, lòng trung tín, sự cụ thể giản dị và đẹp đẽ của những lời nói và cử chỉ tốt lành hằng ngày. Điều đó sẽ làm cho các gia đình trở nên ánh sáng hy vọng cho những môi trường chúng ta đang sống, là trường dạy tình thương và là dụng cụ cứu độ trong tay Thiên Chúa (x. PHANXICÔ, Bài giảng trong Thánh lễ bế mạc Đại hội Thế giới các Gia đình lần thứ X, ngày 25 tháng 6 năm 2022).

Và Đức Thánh cha kết luận: “Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha trên trời, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh Giuse, chúc lành cho các gia đình của chúng ta và cho mọi gia đình trên thế giới, để khi lớn lên theo mẫu gương gia đình của Con Một Người đã làm người, họ trở nên cho mọi người dấu chỉ hữu hiệu về sự hiện diện và tình yêu vô tận của Người.”

Kế đó, Đức Thánh cha xướng kinh Truyền tin và ban phép lành cho mọi người.

 Chào thăm và nhắn nhủ

All'Angelus dell'ultima domenica dell'anno, Festa della Sacra Famiglia

Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh cha chào thăm đích danh nhiều đoàn hành hương khác nhau. Ngài mời gọi mọi người, nhân dịp lễ Thánh Gia, đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình gặp khó khăn và đau khổ vì chiến tranh, cho các trẻ em, người cao niên...

Sau cùng, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành.

 

Tags