Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Nhờ cầu nguyện, ăn chay và làm phúc, chúng ta có thể canh tân sự cộng tác của mình với Chúa
Lúc 12 giờ trưa Chúa nhật ngày 22 tháng Hai vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền tin từ cửa sổ phòng làm việc của Đức Giáo hoàng ở lầu ba Dinh Tông tòa với khoảng mười ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, dưới bầu trời nắng đẹp. Trong lời chào thăm sau khi đọc kinh, Đức Thánh cha nhắc đến kỷ niệm bốn năm chiến tranh Ucraina với bao nhiêu chết chóc và đau thương, đồng thời kêu gọi chấm dứt chiến tranh, những cuộc dội bom, và nỗ lực đạt tới hiệp định hòa bình.
Phúc Nhạc | RVA
Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc Kinh Truyền tin, Đức Thánh cha đã quảng diễn bài Tin mừng Chúa nhật thứ I Mùa Chay Năm A, thuật lại các cuộc cám dỗ Chúa Giêsu đã trải qua.
Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói:
“Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa nhật tốt lành!
Hôm nay, Chúa nhật I Mùa Chay, Tin mừng nói với chúng ta về Chúa Giêsu, được Thánh Thần dẫn vào hoang địa và chịu ma quỷ cám dỗ (x. Mt 4,1-11). Sau khi ăn chay 40 ngày, Người cảm nhận trọn vẹn thân phận phàm nhân của mình: về thể lý đó là cơn đói, về tinh thần đó là những cám dỗ của ma quỷ. Người trải qua chính những cơ cực mà tất cả chúng ta đều cảm nghiệm trong hành trình của mình; và khi chống trả ma quỷ, Chúa cho chúng ta thấy cách chiến thắng những mưu chước và cạm bẫy của nó.
Qua Lời sự sống này, phụng vụ mời gọi chúng ta nhìn Mùa Chay như một hành trình rạng ngời, trong đó, nhờ cầu nguyện, ăn chay và làm phúc, chúng ta có thể canh tân sự cộng tác của mình với Chúa trong việc thực hiện kiệt tác độc nhất là cuộc đời mình. Đó là để cho Chúa loại bỏ những vết nhơ và chữa lành những vết thương mà tội lỗi có thể đã gây ra nơi chúng ta, đồng thời dấn thân làm cho cuộc sống ấy tươi nở trọn vẹn trong vẻ đẹp của nó cho đến mức viên mãn của tình yêu là nguồn mạch duy nhất của hạnh phúc đích thực.
Chắc chắn đây là một hành trình đòi hỏi nhiều cố gắng, và có nguy cơ là chúng ta có thể nản lòng, hoặc bị cuốn hút theo những con đường thỏa mãn dễ dàng hơn như của cải, danh vọng và quyền lực (x. Mt 4,3-8). Tuy nhiên, những điều ấy - vốn cũng là những cám dỗ Chúa Giêsu đã chịu - chỉ là những thứ thay thế tầm thường cho niềm vui mà chúng ta được tạo dựng để đạt tới; và sau cùng, chắc chắn và mãi mãi chúng để lại nơi chúng ta tình trạng không mãn nguyện, bất an và trống rỗng.
Vì thế, thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã dạy rằng việc sám hối, thay vì làm cho nhân tính của chúng ta bị nghèo đi, nó làm phong phú hơn, thanh luyện và củng cố nhân tính chúng ta trong hành trình hướng tới một chân trời có “đích điểm là tình yêu và sự phó thác trong Chúa” (Tông hiến Paenitemini, 17/02/1966, I). Thật vậy, việc sám hối, trong khi giúp chúng ta ý thức về những giới hạn của mình, lại ban cho chúng ta sức mạnh để vượt thắng chúng và, với ơn trợ giúp của Thiên Chúa, ta sống hiệp thông ngày càng sâu xa hơn với Chúa và với nhau”.
Đức Thánh cha nhắn nhủ rằng: “Trong thời gian ân phúc này, chúng ta hãy quảng đại thực hành điều đó, cùng với kinh nguyện và thực hành bác ái: dành chỗ cho thinh lặng; tắt bớt truyền hình, đài phát thanh, điện thoại thông minh. Hãy suy niệm Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích; lắng nghe tiếng Thánh Linh nói trong tâm hồn, và biết lắng nghe nhau trong gia đình, nơi làm việc và trong cộng đoàn. Hãy dành thời gian cho những người cô đơn, đặc biệt là người cao tuổi, người nghèo, người bệnh. Hãy từ bỏ những gì dư thừa và chia sẻ phần tiết kiệm được cho những ai thiếu thốn điều cần thiết. Khi ấy, như thánh Augustinô nói: “Lời cầu nguyện của chúng ta, khi được thực hiện trong khiêm nhường và bác ái, trong ăn chay và bố thí, trong tiết độ và tha thứ, khi trao ban điều tốt và không đáp trả điều xấu, khi tránh xa điều ác và thực hành điều thiện” (Bài giảng 206, 3), thì sẽ vươn tới trời cao và đem lại cho chúng ta bình an.
Chúng ta phó dâng hành trình Mùa Chay của mình cho Đức Trinh Nữ Maria, Người Mẹ luôn nâng đỡ con cái trong thử thách.
Kế đó, Đức Thánh cha xướng kinh Truyền tin và ban phép lành cho mọi người.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh cha nhắc đến bốn năm chiến tranh tại Ucraina và nói:
“Bốn năm sau khi cuộc chiến chống lại Ucraina bắt đầu, tình cảnh bi thảm đang hiển hiện trước mắt mọi người. Bao nhiêu nạn nhân, bao nhiêu cuộc đời và gia đình bị tan vỡ! Bao nhiêu sự tàn phá! Bao nhiêu nỗi đau khôn tả… Thật vậy, mọi cuộc chiến đều là một vết thương giáng xuống toàn thể gia đình nhân loại; nó để lại phía sau cái chết, sự hoang tàn và một chuỗi dài đau khổ kéo dài qua nhiều thế hệ.
Hòa bình không thể bị trì hoãn; đó là một nhu cầu cấp bách, phải tìm được chỗ đứng trong tâm hồn và được chuyển thành những quyết định có trách nhiệm. Hãy để súng đạn im tiếng! Hãy chấm dứt các cuộc oanh kích! Hãy nhanh chóng đạt được một lệnh ngừng bắn, và củng cố đối thoại để mở ra con đường dẫn đến hòa bình.
Tôi mời gọi mọi người hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho nhân dân Ukraina bị bách hại, và cho tất cả những ai đang đau khổ vì cuộc chiến này cũng như vì mọi cuộc xung đột trên thế giới, để hồng ân hòa bình mà chúng ta hằng mong đợi có thể bừng sáng trên những ngày tháng của chúng ta.
Đức Thánh cha cũng chào thăm nhiều nhóm tín hữu hành hương ở Ý và một số quốc gia khác.
Sau hết, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành.