Khủng bố tự sát chống một thánh đường Chính thống tại Damasco

Chúa nhật, ngày 22 tháng Sáu vừa qua, hai tên khủng bố tự sát đã mang bom trong người cho nổ tung trong một thánh đường Chính thống ở Damasco, thủ đô Syria, làm cho ít nhất 20 người bị thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Thánh đường mang tên Mar Elias ở khu Dweila thuộc Damasco. Bộ nội vụ Syria cho biết hai tên khủng bố có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo ISIS. Chúng đã nổ súng trước khi cho bom mang trong người nổ tung.
Đức cha Hanna Jalloud, Đại diện Tông tòa Công giáo Latinh ở thành Aleppo, cho biết hai tên khủng bố đã hô to “Allah Akbar”, trước khi cho bom nổ tung.
Báo Washington Post, trích thuật các chứng nhân, nói rằng hai tên khủng bố mang mặt nạ và bị đám đông tìm cách trục xuất khỏi thánh đường. Báo này cũng trích thuật lời cha Fadio Ghattas kể rằng lúc xảy ra vụ khủng bố, trong nhà thờ có 350 tín hữu đang cầu nguyện.
Một linh mục khác là cha Meteius Shahati kể rằng tay súng thứ hai đã bắn vào cửa thánh đường trước khi bom nổ.
Theo Bộ nội vụ Siria, các đơn vị an ninh đã tới nhà thờ, phong tỏa toàn khu vực, trong khi nhóm chuyên điều tra bắt đầu thu thập các bằng chứng và tìm hiểu về những hoàn cảnh chung quanh cuộc tấn công. Vụ khủng bố này bị dư luận trong và ngoài nước lên án.
Bộ trưởng thông tin Syria, ông Hamza al-Mustafa, tuyên bố rằng “hành động hèn nhát này đi ngược các giá trị công dân liên kết tất cả chúng ta với nhau. Trong tư cách là người Syria, chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của sự đoàn kết quốc gia và kêu gọi đẩy mạnh tình huynh đệ giữa mọi thành phần trong xã hội”. Ông nói thêm rằng “Chúng tôi sẽ không thoái lui trong quyết tâm bảo vệ sự bình đẳng giữa mọi công dân. Chúng tôi cũng nhấn mạnh lời hứa của nhà nước hết sức cố gắng bài trừ các tổ chức tội phạm và đảm bảo sự bảo vệ của xã hội chống lại mọi cuộc tấn công đe dọa an ninh của dân chúng”.
Ông Thomas Barrack, đặc phái viên của Mỹ về Syria, nhân danh Tổng thống Donald Trump và nhân dân Mỹ, chia buồn với các nạn nhân, gia đình họ và những người bị thương tổn vì cuộc tấn công. Ông nói: “Hành động hèn nhát kinh khủng này không có chỗ trong tinh thần bao dung và bao gồm mọi người mà nhân dân Syria đang mong muốn. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ chính quyền Syria trong cuộc chiến chống lại những người đang tạo ra bất an và sợ hãi tại Syria và trong miền rộng lớn hơn”.
Đức Tổng giám mục Antoine Chbair của Giáo phận Latakia và Tartus thuộc Giáo hội Công giáo Maronite bên Syria, nói với tổ chức Công giáo trợ giúp Trung Đông rằng, “không ai biết mục đích bạo lực chết chóc và sự tranh giành phe phái ở Syria trong thời gian gần đây”.
Nhận định của Đức Tổng giám mục được đưa ra sau vụ ít nhất 800 người bị giết, khi các lực lượng an ninh của Syria đụng độ với nhóm quân của cựu Tổng thống Bashar Assad. Ông Assad và gia đình cai trị Syria trong năm thập niên, với các cuộc đàn áp tàn bạo chống những thành phần đối lập, nhưng hồi tháng Mười Hai năm ngoái, Assad đã bỏ trốn sang Mascơva, sau khi chế độ này bị sụp đổ. Cuộc nội chiến trong 13 năm trước đó ở Syria đã làm cho hơn 600.000 người thiệt mạng.
(OSV.News 23-6-2025, Sir 23-6-2025)
Trực tiếp
