Hồng y Pizzaballa nhận xét: “Lệnh ngừng bắn tại Gaza sẽ được duy trì vì tất cả đều đã kiệt sức”
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, nhận định rằng: “Lệnh ngừng bắn ở Gaza sẽ được duy trì vì tất cả các phe đều đã kiệt sức.”
Phúc Nhạc | RVA
Hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 20 tháng Giêng vừa qua cho biết, Đức Hồng y đã tuyên bố rằng: “Thỏa hiệp ngừng bắn tại Gaza sẽ được duy trì vì tất cả đều đã kiệt sức. Cuộc chiến như chúng ta đã chứng kiến sẽ không tiếp diễn, mặc dù sẽ vẫn có đây đó, tại Gaza cũng như tại Israel, những hành động bạo lực lẻ tẻ. Chúng ta đã thấy điều đó và đáng tiếc là sẽ còn tiếp tục thấy, vì chừng nào chưa có một viễn tượng chính trị ổn định và rõ ràng, thì rất khó để tình hình hiện nay có thể thay đổi nhanh chóng.”
Đức Hồng y cũng đã bày tỏ nhận định đó trong cuộc gặp gỡ sáng ngày 20 tháng Giêng vừa qua tại Jerusalem với 13 giám mục các nước Âu Mỹ, đang viếng thăm Thánh địa từ ngày 17 đến ngày 22 tháng Giêng này để liên đới với cộng đoàn tín hữu Công giáo tại đây. Đức Hồng y Pizzaballa nói rằng: “Hy vọng của tôi là với giai đoạn hai, Dải Gaza sẽ bước vào một thời kỳ ổn định hơn, giúp người dân và các gia đình có được một viễn cảnh bình an hơn cho tương lai gần, đặc biệt trong các lãnh vực nhà ở, giáo dục và y tế.”
Về cộng đoàn Kitô hữu tại Gaza, Đức Thượng phụ cho biết: “Trong Dải Gaza hiện chỉ còn rất ít Kitô hữu, chính xác là 541 người. Phần lớn trong số họ vẫn đang sống trong khuôn viên giáo xứ Công giáo Latinh Thánh Gia. Tình hình nhân đạo vẫn hết sức khó khăn. Dù có nhiều thực phẩm hơn, nhưng thuốc men thì thiếu, nhà cửa không còn, và mùa đông với rất khắc nghiệt khiến cuộc sống trở nên rất gian nan đối với gần như toàn bộ dân cư. Giáo xứ Công giáo là nơi duy nhất họ có thể tìm được chỗ trú ẩn và sự nâng đỡ cho đời sống hằng ngày, đặc biệt cho các gia đình và con cái của họ.”
Đức Thượng phụ bày tỏ mong muốn được trở lại Gaza: “Sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ phải trở lại đó. Tuy nhiên, việc vào Gaza không hề dễ dàng. Chúng tôi cần phải tổ chức và đánh giá những gì là cần thiết. Tôi hy vọng có thể vào đó cùng với đại diện của các Giáo hội khác, có thể là vào dịp Lễ Phục sinh, hoặc có lẽ muộn hơn.”
Về tương lai của Dải Gaza, Đức Hồng y Pizzaballa đề cập đến Hội đồng Hòa bình, cơ quan được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố thành lập và nói: “Những gì tôi biết qua mạng xã hội và các nguồn khác là cơ cấu này gần như đã hoàn chỉnh. Nó được kỳ vọng sẽ trở thành cơ quan điều hành chính trị của Dải Gaza. Hiện nay, thành phần và nhiệm vụ chung kết có lẽ vẫn đang được hoàn tất, nhưng tôi dự đoán sẽ có thông báo chính thức trong những ngày hoặc tuần tới.
(Sir 20-1-2026)