Hội đồng các Giáo hội Kitô tại Áo: Nỗi đau ở Thánh địa kêu thấu trời

© ÖRKÖ
Hội đồng các Giáo hội Kitô tại Áo, gồm Công giáo, Tin lành và Chính thống lên án về cuộc chiến của Israel tại Gaza và các hành động bạo lực của thực dân Do Thái ở miền Cisjordani, đồng thời tố giác trào lưu bài Do Thái ngày càng gia tăng tại nước này.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong thông cáo, công bố hôm mùng 04 tháng Chín vừa qua, Ban lãnh đạo Hội đồng khẳng định rằng: “Nỗi đau khôn tả đang kêu thấu trời,” cái trò “coi thường nhân phẩm với sinh mạng của hàng triệu người” phải được chấm dứt ngay lập tức:

“Chúng tôi kêu gọi Hamas trả tự do ngay cho các con tin Israel và đồng thời kêu gọi chính phủ Israel tuân thủ luật pháp quốc tế và nhân quyền. Cần ngưng cản trở việc đưa đồ cứu trợ nhân đạo vào Gaza, cũng là điều hết sức cần thiết để hỗ trợ cho dân thường đang lâm vào cảnh khốn cùng.

Một sự gia tăng leo thang ở Gaza chỉ dẫn đến nhiều đau khổ, chết chóc, cưỡng bách di cư và hận thù hơn - chứ không đem lại hòa bình và an ninh”.

Theo Hội đồng các Giáo hội Kitô Áo, “cộng đồng quốc tế được kêu gọi thực hiện những bước đi kiên quyết để chấm dứt bạo lực. Trách nhiệm thuộc cả về các quốc gia phương Tây lẫn các nước ở Trung Đông.”

Ban lãnh đạo các Giáo hội Kitô Áo cũng lên án bạo lực của những người Do Thái định cư ở Cisjordani, những kẻ tấn công các ngôi làng Palestine, phá hủy, làm bị thương hoặc giết hại người dân. Chính quyền Israel phải chấm dứt tình trạng này.

Hội đồng quan tâm đặc biệt đối với những tín hữu Kitô còn lại ở Gaza, Cisjordani và Jerusalem, những người đang chịu áp lực nặng nề và lo lắng cho tương lai của mình. Một Thánh địa không còn cộng đồng Kitô sinh động sẽ là một sự nghèo nàn cho cả thế giới”.

(KAP 4-9-2025)