Giáo hội tại Mozambique cám ơn Đức Thánh cha Lêô

Giáo hội Công giáo tại Mozambique ở miền đông nam Phi châu, cám ơn Đức Thánh cha Lêô XIV vì đã kêu gọi hòa bình cho tỉnh Cabo Delgado tại nước này, từ lâu bị các lực lượng Hồi giáo cực đoan hoành hành.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật ngày 24 tháng Tám vừa qua, tại Vatican, Đức Thánh cha đã nhắc đến tình hình tỉnh Cabo Delgado, có khoảng hai triệu ba trăm ngàn dân cư, từ tám năm nay thường bị những nhóm thánh chiến Hồi giáo tấn công, làm cho nhiều người chết và hàng trăm người phải di tản. Ngài kêu gọi các giới chức hữu trách bảo vệ an ninh cho người dân.
Đức Giám mục tân cử của Quelimane và cũng là Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mozambique, Đức cha Osório Citora Afonso, đã bày tỏ niềm vui của toàn dân tộc trước những lời gần gũi của Đức Thánh cha. Đức cha António Juliasse Ferreira Sandramo, Giám mục Giáo phận Pemba, thủ phủ tỉnh Cabo Delgado nói: “Đức Thánh cha đã làm cho thế giới hiểu rằng không có cuộc chiến nào đáng bị lãng quên, bởi vì mọi cuộc xung đột đều làm tổn thương sự sống và xúc phạm đến phẩm giá con người. Lời Đức Thánh cha như một liều thuốc xoa dịu trên những vết thương còn rỉ máu của một dân tộc đã phải gánh chịu gần mười năm bạo lực ngày càng khốc liệt và thường xuyên. Đức Thánh cha mời gọi toàn thế giới “hãy cầu nguyện cho nhân dân Mozambique”, đồng thời ngài bày tỏ hy vọng rằng nỗ lực của các nhà lãnh đạo đất nước sẽ khôi phục lại an ninh và hòa bình cho miền đất ấy”.
Hai giám mục tại Mozambique nói: “Những lời của Đức Thánh cha khiến chúng tôi cảm thấy được cả Giáo hội hoàn vũ yêu thương. Chúng tôi biết rằng trong trái tim của ngài có chỗ cho tình cảnh bi thảm của chúng tôi, và đã mang lại niềm vui cho toàn dân tộc”.
Đức cha Osório Citora Afonso, Giám mục tân cử của Quelimane, chia sẻ qua điện thoại với truyền thông Vatican, khi ngài đang trên đường đến giáo phận mới, nơi ngài sẽ chính thức nhận nhiệm vụ vào ngày 31 tháng Tám sắp tới.
Không chỉ Cabo Delgado
Qua giọng nói của vị mục tử mới của tỉnh đông dân thứ hai Mozambique, người ta cảm nhận được sự căng thẳng, sợ hãi và lo âu trước các cuộc tấn công gần đây của các nhóm vũ trang, vốn không chỉ tàn phá Cabo Delgado mà còn nhiều quận khác. Kết quả vẫn là chết chóc, thương tích. Và còn hàng ngàn người phải di tản: nguyên những vụ bạo lực gần đây đã làm cho ít nhất 8.000 người rời bỏ nơi ở”.
Những con số này cộng thêm vào dữ liệu khổng lồ vừa được Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới công bố: chỉ trong thời gian từ ngày 20 tháng Bảy đến ngày 03 tháng Tám vừa qua, riêng tại Cabo Delgado đã có 57.000 người phải di tản.
Đức cha Citora cho biết, đoàn người khổng lồ chạy trốn khỏi các vụ xả súng, đánh bom, bắt cóc đang dần tìm đến một số khu vực yên bình hơn ở phía bắc và phía nam. “Những người này thật sự cần tất cả mọi thứ. Sau khi bỏ lại nhà cửa, ruộng đất, họ không còn gì cả. Họ đã đi bộ nhiều ngày liền và giờ thì kiệt sức”.
Giáo hội ở tuyến đầu
Chính phủ cũng đang nỗ lực giúp đỡ. Giáo hội địa phương cũng ở ngay tuyến đầu: ngay tại Cabo Delgado, các tu sĩ Dòng Tên đã đưa một nhóm thừa sai đến để hỗ trợ, cả vật chất lẫn tinh thần. Đức cha Osório giải thích thêm: “Chúng tôi cũng đã thực hiện một chuyến thăm mục vụ cho người di tản, với sự hiện diện của bốn giám mục đại diện các giáo tỉnh. Các vị lắng nghe, chia sẻ nỗi đau, hy vọng với các linh mục tại đó. Đồng thời, chúng tôi còn phát động hành động cụ thể: mỗi Chúa nhật, các giáo xứ quyên góp nhu yếu phẩm để gửi đến những người đang thực sự đói khát”.
(Vatican News 25-8-2025)
Trực tiếp
