Hồ sơ phong chân phước và phong thánh cho 12 vị tử đạo Campuchia được chuyển về Vatican
Đức cha Olivier Schmitthaeusler, thuộc Hội Thừa sai Paris, Đại diện Tông tòa Giáo phận Phnom Penh bên Campuchia cho biết: “Với niềm vui sâu xa, chúng tôi đã trình và trao tận tay Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, những hồ sơ được niêm phong sau cuộc điều tra cấp giáo phận về án phong chân phước và phong thánh cho Đức Giám mục Joseph Salas cùng mười một bạn tử đạo Campuchia.”
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Những thùng hồ sơ niêm phong này chứa đựng gần 2.500 trang tài liệu, ghi lại chứng tá đức tin, lòng can đảm và tình yêu của các vị tử đạo trong giai đoạn từ năm 1970 đến 1977 tại Campuchia.
Đức cha Schmitthaeusler nhận định rằng: “Hồ sơ này không chỉ kể lại lịch sử cuộc đời và sự hy sinh của các ngài, nhưng còn là một gia sản thiêng liêng vô giá cho Giáo hội và cho thế giới.”
Tiến trình điều tra kéo dài hơn một thập niên
Giáo hội Campuchia chính thức mở cuộc điều tra cấp giáo phận về các vị tử đạo vào ngày 15 tháng Năm năm 2015. Từ đó, một nhóm chuyên trách do cha Paul Chatserey làm thỉnh nguyện viên (Postulator) đã thu thập chứng từ và tài liệu từ nhiều nơi trên thế giới. Nhóm này bao gồm các linh mục thuộc tòa án giáo phận, vị bảo vệ công lý, các công chứng viên và một Ủy ban Lịch sử do cha Vincent Chrétienne chủ trì.
Mười hai Tôi tớ Chúa
Theo Đức cha Schmitthaeusler, Đức cha Yves Ramousse, người từng gắn bó mật thiết với các vị tử đạo tương lai, đã đóng vai trò quan trọng trong việc lập danh sách ban đầu.
Kết quả của quá trình nghiên cứu là việc giới thiệu mười hai Tôi tớ Chúa, bao gồm: Đức giám mục Joseph Chhmar Salas và 11 bạn đồng hành của ngài, bao gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân. Những vị này đại diện cho sự phong phú và đa dạng của Dân Thiên Chúa tại Campuchia.
Bước vào giai đoạn Roma
Sau khi hồ sơ được chuyển đến Bộ Phong Thánh, tiến trình sẽ bước sang “giai đoạn Roma” của án phong thánh.
Đức cha Schmitthaeusler bày tỏ hy vọng rằng: “Việc thẩm định và phân định sẽ tiếp tục được tiến hành để các vị tử đạo này sớm được giới thiệu cho toàn thể Giáo hội như một hồng ân và một chứng tá sáng ngời.”
Nguồn cảm hứng từ Thánh Gioan Phaolô II
Cha Paul Chatserey Roeung cho biết động lực ban đầu để tìm kiếm và ghi nhận các vị tử đạo Campuchia xuất phát từ lời mời gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong Năm Thánh 2000. Khi ấy, ngài kêu gọi các Giáo hội tại châu Á nhận diện và tưởng nhớ các vị tử đạo của dân tộc mình. Đức Gioan Phaolô II từng nói: “Những Tôi tớ Chúa này tạo nên một bức họa to lớn của nhân loại Kitô giáo. Đó là bức tranh của Tin mừng các Mối Phúc được sống đến mức đổ máu đào.”
Tưởng niệm các vị tử đạo
Để đáp lại lời mời gọi ấy, Giáo hội Campuchia đã thiết lập một Đài Tưởng niệm các vị tử đạo, dựng một cây thánh giá và một nguyện đường nhỏ. Kể từ đó, hằng năm đều có lễ tưởng niệm các vị tử đạo với sự tham dự của tín hữu từ khắp cả nước.
Khó khăn trong việc thu thập hồ sơ
Cha Chatserey cho biết công việc nghiên cứu gặp rất nhiều trở ngại vì trong thời kỳ chiến tranh và chế độ Khmer Đỏ, nhiều nhà thờ đã bị phá hủy cùng với các tài liệu lưu trữ. Do đó, nhóm nghiên cứu phải kiên trì thu thập các chứng từ truyền miệng. Sau đó, họ nhận được sự trợ giúp quý giá từ các kho lưu trữ của Hội Thừa sai Paris (MEP). Nhờ nhiều năm nghiên cứu, tìm kiếm và đối chiếu tài liệu, cuối cùng họ đã có đủ bằng chứng để xúc tiến án phong thánh cho Đức cha Salas và mười một bạn tử đạo.
Niềm vui và hy vọng của Giáo hội Campuchia
Cha Chatserey kết luận: “Giáo hội Campuchia hôm nay tràn đầy niềm vui. Linh đạo và chứng tá của các vị tử đạo là nguồn khích lệ to lớn cho chúng tôi. Các cộng đoàn đang hiệp ý cầu nguyện để án phong thánh được tiếp tục theo thánh ý Thiên Chúa.”
Cha cũng cho biết Giáo hội sẽ tiếp tục giới thiệu lịch sử các vị tử đạo, đặc biệt cho giới trẻ, thông qua các tập sách, các buổi gặp gỡ văn hóa, giáo lý và cầu nguyện. Cha bày tỏ hy vọng rằng: “Gương sáng của các vị tử đạo sẽ tiếp tục sinh hoa kết trái, mang lại ân sủng và sự thánh thiện cho tương lai của Giáo hội nhỏ bé tại Campuchia.”
(Fides 28-5-2026)