Giám mục Giáo phận Kharkiv cám ơn Đức Thánh cha vì lời kêu gọi chống các cuộc dội bom

Đức cha Pavlo Honcharuk | Vatican News
Đức cha Pavlo Honcharuk, Giám mục Giáo phận Kharkiv, thuộc Giáo hội Công giáo Latinh, ở Ucraina nồng nhiệt cám ơn Đức Thánh cha vì đã mạnh mẽ kêu gọi Nga ngưng các cuộc dội bom chống các cơ sở hạ tầng, đe dọa cuộc sống của dân chúng, giữa lúc mùa đông đang đến gần.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật, ngày 13 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha nói: “Tôi gửi lời kêu gọi làm sao để những người Ucraina đừng bị bỏ mặc cho chết vì lạnh. Hãy ngưng các cuộc tấn công từ không trung chống lại các thường dân, là những người luôn bị thiệt hại. Hãy ngưng giết hại những người vô tội!”

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm 15 tháng Mười vừa qua, Đức cha Honcharuk ghi ơn Đức Thánh cha vì sự quan tâm và những lời kêu gọi của ngài cho hòa bình ở Ucraina, và nói rằng: toàn dân nước này muốn sống và sống trong hòa bình, sống như những con người tự do trên lãnh thổ của mình, trong sự tôn trọng công lý, sự thật, tự do, sinh mạng và phẩm giá con người của các dân tộc và các nền văn hóa khác”.

Kharkiv ở mạn đông, giáp giới với Nga và là thành phố lớn thứ hai của Ucraina. Đức cha Honcharuk nói rằng: “Tại nước này, người ta sống trong sự kinh hoàng đến từ Nga. Họ đang dội bom chống các cơ cấu hạ tầng, làm tất cả những gì có thể để dập tắt ánh sáng, các lò sưởi không còn hoạt động được nữa, để người già, trẻ em, người trẻ, các trẻ sơ sinh biến mất”.

Đức cha Honcharuk cũng cho biết Kharkiv đang tiếp đón những người di tản từ các vùng tiền tuyến, nơi có những cuộc giao tranh mạnh mẽ. Một phần những người tản cư ấy ở lại Kharkiv, còn những người khác tiếp tục hành trình đến các vùng xa hơn. Cách riêng, những người già đang phải suy nghĩ xem phải đi đâu, cũng như các trẻ em. Nếu không tìm được chỗ thì họ ở lại thành Kharkiv. Chính quyền địa phương tìm hết cách để giúp đỡ, tổ chức việc chuyên chở miễn phí cho dân chúng, và cung cấp nơi trú ngụ, và cùng với các tổ chức khác nhau, họ tìm cách giúp đỡ người tị nạn, nhưng khả năng trợ giúp này rất hạn chế. Đó là một vấn đề lớn vì những người di tản đã mất tất cả những gì họ có và nay họ sống trong các nhà ngủ.

Đức cha Honcharuk cũng kể rằng mùa đông đang đến gần và dân chúng rất sợ hãi; họ chuẩn bị đương đầu, điện chỉ được cung cấp vài giờ mỗi ngày. Tình trạng trở nên khẩn cấp hơn khi cái lạnh đến, dân chúng muốn đốt lò sưởi và đó là những lúc có vấn đề. Nếu quân Nga lại đánh, và phá hủy những gì như họ đã làm hàng loạt trong thời gian qua, thì tình thế càng tệ hơn nữa”.

Sau cùng, Đức cha nói: Thành phố Kharkiv đang chuẩn bị đối phó với mùa đông, nhưng biết rằng điều này rất khó, và sẽ có những cuộc tấn công khác. Vì thế, tất cả chờ đợi trong lo âu, nhưng không kinh hãi và tuyệt vọng”.

(Vatican News 15-10-2024)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail