Đức Thượng phụ Pizzaballa kêu gọi Kitô hữu ở lại Thánh địa

Cardinal Pierbattista Pizzaballa greets parishioners at Holy Family parish in Gaza during a Thursday, May 16, 2024 visit. | Credit: Vatican Media.
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, kêu gọi các tín hữu Kitô hãy ở lại Thánh địa mặc dù có nhiều khó khăn.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trước tình trạng chiến tranh hiện nay ở Gaza kéo dài gần một năm, và không có những viễn tượng khả quan cho hòa bình trong thời gian tới đây, Đức Thượng phụ đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong sứ điệp Video gửi đến các giáo xứ Công giáo ở Thánh địa. Đức Hồng y nhìn nhận rằng “cuộc sống ở đây trở nên rất khó khăn” và “Thánh địa không luôn luôn là một nơi dễ sống. Đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh này, tình thế càng trở nên bi thảm hơn, khó khăn hơn đối với mọi người, và có nhiều thách đố. Tình trạng càng cam go hơn đối với các gia đình, đặc biệt những gia đình có con cái và luôn muốn thăng tiến gia đình mình”.

Đức Hồng y nhận định rằng trong tình trạng hiện nay, cám dỗ thông thường nhất là ra đi, tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng hơn ở nơi khác. “Đúng vậy, có lẽ ra đi, sống ở nơi khác, bớt phức tạp hơn. Nhưng chúng ta đã nhận được ơn gọi sống như những tín hữu Kitô tại lãnh thổ này, đóng góp phần của chúng ta để xây dựng tương lai của chúng ta tại phần đất này”.

“Chúng ta không thể buông xuôi, và luôn có hy vọng, và hy vọng không đến từ bên ngoài... Hy vọng là điều đến từ nội tâm chúng ta, và tôi chắc chắn rằng nếu hiệp nhất với nhau, thì chúng ta vẫn còn có thể mang lại cho con cái chúng ta một lý do để hy vọng ở tương lai”.

Chiến tranh Gaza bắt đầu cách đây gần một năm, ngày 07 tháng Mười năm ngoái, khi quân đội Israel trả đũa cuộc tấn công khủng bố của Hamas làm cho 1.200 người bị thiệt mạng, phần lớn là thường dân, và khoảng 250 người khác bị Hamas bắt làm con tin. Đồng thời, Israel hứa đánh bật Hamas ra khỏi Gaza và cho biết cuộc hành quân sẽ không chấm dứt, nếu mục tiêu không đạt được.

Cho đến nay, bốn mươi ngàn người ở Gaza đã bị giết trong chiến tranh, phần lớn là thường dân, nhưng cũng có các ký giả và các nhân viên cứu trợ. Giáo xứ Công giáo Thánh Gia ở Gaza, cùng với trường học, đã trở thành nơi tị nạn cho khoảng sáu trăm người, giữa lúc bom đạn của Israel phá hủy các gia cư và hạ tầng cơ sở ở chung quanh. Dân chúng tại Gaza bị suy dinh dưỡng vì thiếu lương thực và nước, đồng thời gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhận được các đồ cứu trợ, trong khi cộng đồng quốc tế cảnh giác về nạn đói sớm lan tràn tại lãnh thổ này.

Đức Hồng y Thượng phụ Pizzaballa vừa kết thúc cuộc viếng thăm, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng Bảy vừa rồi, tại Ailen, và trong dịp này, ngài đã trả lời phỏng vấn về tình hình nói chung và của giáo xứ Công giáo ở Gaza, tình trạng mà ngài đã mô tả là “Xét một cách khách quan, không thể dung thứ được, cũng như những gì đã xảy ra cho Israel hồi tháng Mười năm ngoái, là điều không thể dung thứ được”.

Đức Hồng y cũng cho biết có khoảng sáu trăm ngàn người ở Gaza City ở mạn bắc, và không có nhà thương nào còn hoạt động trong vùng. Tình trạng thật là thê thảm. Riêng về tình trạng các Kitô hữu, trước chiến tranh có khoảng một ngàn Kitô hữu: Công giáo và Chính thống, sống tại Gaza, nhưng nay chỉ còn lại 621 người.

(Crux now 23-7-2024)