Đức Thánh cha: Hai năm đầy đau thương từ ngày 07 tháng Mười năm 2023
Đức Thánh cha Lêô XIV gọi hai năm, từ ngày 07 tháng Mười năm 2023 đến nay là “hai năm đầy đau thương” và ngài kêu gọi giảm bớt hận thù, trở lại đối thoại.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, khi rời Bernini ở Castel Gandolfo chiều ngày thứ Ba, 07 tháng Mười vừa qua, và trả lời các câu hỏi của giới báo chí về vụ Hamas tấn công Israel cách đây hai năm gây ra rất nhiều nạn nhân ở Gaza. Đức Thánh cha nói:
“Đó là hai năm vô cùng đau thương. Cách đây hai năm, trong vụ tấn công khủng bố đó, có 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt cóc. Chúng ta phải nghĩ đến biết bao hận thù đang tồn tại trên thế giới và tự hỏi chính mình có thể làm gì. Trong hai năm qua, khoảng 67.000 người Palestine đã bị giết. Cần phải giảm bớt hận thù, phải trở lại với khả năng đối thoại, tìm kiếm những giải pháp hòa bình.”
Không chấp nhận khủng bố và chủ nghĩa bài Do thái
Đức Giáo hoàng lên án cả khủng bố lẫn các vụ bài Do thái gần đây, đồng thời một lần nữa khẳng định sứ điệp hòa bình của Tin mừng. Ngài nói: “Chúng ta không thể chấp nhận các nhóm gieo rắc khủng bố; cần luôn luôn từ chối kiểu hận thù như thế trong thế giới này. Đồng thời, sự tồn tại của trào lưu bài Do thái, dù có gia tăng hay không, cũng thật đáng lo ngại. Cần phải luôn loan báo hòa bình, tôn trọng phẩm giá của mọi con người. Đó chính là sứ điệp của Giáo hội.”
Đức Thánh cha cũng trả lời một câu hỏi liên quan đến phản ứng của Đại sứ quán Israel cạnh Tòa Thánh về cuộc phỏng vấn của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, trong đó Đức Hồng y tái cổ võ giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc: Israel và Palestine. Đại sứ cho rằng Đức Hồng y Parolin “làm suy yếu những nỗ lực vì hòa bình”.
Nhưng Đức Thánh cha bênh vực vị Quốc vụ khanh của ngài và nói rằng: “Đức Hồng y đã diễn đạt rất rõ ràng quan điểm của Tòa Thánh về vấn đề này”.
Chuyến tông du đầu tiên đến Thổ Nhĩ Kỳ và Liban
Các ký giả cũng hỏi Đức Thánh cha Lêô về chuyến tông du đầu tiên ngài sẽ thực hiện từ ngày 27 tháng Mười Một đến ngày 02 tháng Mười Hai năm nay, tại Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, một khu vực địa chính trị đầy nhạy cảm và căng thẳng. Đức Thánh cha giải thích:
“Chuyến đi đến Thổ Nhĩ Kỳ được thúc đẩy do kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung Nicea. Tôi nghĩ đây là một thời điểm thực sự quan trọng. Đây cũng là chuyến đi mà Đức Phanxicô từng mong muốn thực hiện. Đối với tất cả các Kitô hữu, đó sẽ là một giây phút hiệp nhất đích thực trong đức tin. Chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội lịch sử này. Nhưng mục đích không phải là để nhìn lại quá khứ, mà là để hướng về tương lai.”
Sứ điệp hòa bình dành cho Liban
Với chuyến đi đến Liban, Đức Thánh cha chủ yếu mong muốn mang lại niềm an ủi cho một dân tộc đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, bắt đầu từ vụ nổ tại cảng Beirut, ngày 04 tháng Tám năm 2020. Đức Thánh cha nói:
“Tại Liban, tôi sẽ có cơ hội một lần nữa loan báo sứ điệp hòa bình cho Trung Đông, tại một quốc gia đã phải chịu nhiều thương tổn. Đức Phanxicô cũng từng mong muốn được đến đó. Ngài muốn trao vòng tay ôm của mình cho dân tộc Liban sau vụ nổ, sau tất cả những gì họ đã trải qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mang đến thông điệp hòa bình và hy vọng.”
(Vatican News 7-10-2025)
Trực tiếp
