Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh kêu gọi hòa bình

Photo: Vatican Media
Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, bày tỏ lo âu vì viễn tượng hòa bình càng xa vời hơn với mặt trận mới, do Ucraina mở ra tại Kursk, thuộc lãnh thổ Nga.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trả lời câu hỏi của giới báo chí, bên lề thánh lễ mừng kính thánh nữ Clara, vào sáng Chúa nhật, ngày 11 tháng Tám vừa qua, về cuộc tấn công do Ucraina tung ra tại miền Kursk của Nga, Đức Hồng y nói: “Đó là những biến chuyển gây lo âu nhiều. Điều này có nghĩa là mở ra những mặt trận mới. Theo nghĩa đó, những khả thể hòa bình ngày càng trở nên xa vời hơn”.

Đức Hồng y Parolin mới thi hành một sứ vụ tại Ucraina trong tháng Bảy vừa qua, tại Kiev, Odessa và Lvov. Trong thánh lễ tại Vương cung thánh đường thánh Clara ở Assisi, trước sự tham dự của các nữ tu Đan viện Clara, các tu sĩ Phanxicô, tu sĩ nam nữ, và chính quyền dân sự, quân sự, và hàng ngàn tín hữu, Đức Hồng y Parolin nói: “Từ Assisi, nhân dịp lễ này, tôi muốn dâng lên một kinh nguyện sốt sắng và lời kêu gọi cho hòa bình trên toàn thế giới. Như Đức Thánh cha Phanxicô đã nhiều lần lặp lại, chiến tranh là một thất bại cho tất cả mọi người và không mang lại lợi ích cho một ai”.

Đức Hồng y cũng đề cao tấm gương của thánh Clara là nói rằng: “Thánh nữ, mẫu gương sống trong xã hội chúng ta đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của trào lưu duy tiêu thụ, duy khoái lạc, ô nhiễm, miệt mài tìm cách thỏa mãn những nhu cầu do quảng cáo thúc đẩy và bắt chước về xã hội, với những phung phí không thể tránh được về kinh tế... Người ta coi lạc thú như thiện ích tối cao của con người và như mục tiêu duy nhất của cuộc sống”.

Trong bối cảnh đó, Đức Hồng y nói: “Cần cởi bỏ như thánh nữ Clara và thánh Phanxicô đã làm: không phải từ bỏ các của cải vật chất cho bằng loại bỏ những ích kỷ, những lập trường và chủ trương của mình để cởi mở đối với tha nhân, với lối tiếp cận huynh đệ và an bình”.

(Vatican News 11-8-2024)