Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh điện đàm với tân Tổng thống Iran

Photo: Vatican News
Sáng Chúa nhật, ngày 11 tháng Tám vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã điện đàm với tân Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian, và bày tỏ lo âu của Tòa Thánh về nguy cơ leo thang chiến tranh tại Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh về đối thoại, thương thuyết và hòa bình.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Nguồn tin từ Mỹ cho rằng Iran có thể tấn công Israel trong vòng 48 tiếng đồng hồ để trả thù về vụ sát hại lãnh tụ Hamas Ismail Haniyeh, vào ngày 31 tháng Bảy vừa qua, nhân dịp ông đến Iran để dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran.

Trong bối cảnh đó, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Hồng y Parolin đã gọi điện trao đổi với Tổng thống Pezeshkian để nói về sự đối thoại, thương thuyết và hòa bình, không mở rộng một cuộc xung đột, vốn đã ở mức độ rất trầm trọng rồi.

Đức Hồng y cũng chúc mừng tân Tổng thống đắc cử hồi tháng Bảy vừa qua, và đã nhậm chức ngày 28 tháng Bảy, đồng thời bày tỏ lo âu của Tòa Thánh vì những gì đang xảy ra tại Trung Đông và tái khẳng định sự cần thiết phải tránh bằng mọi cách sự lan rộng xung đột.

Trong những ngày qua, Iran đã nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công Israel để trả thù. Hồi tháng Tư năm nay, Iran đã tấn công trả thù Israel bằng hàng chục máy bay không người lái và tên lửa: một số đã bị bắn hạ trên vùng trời của Giordani và Syria, không gây thiệt hại lớn về vật chất và nhân mạng. Vụ tấn công xảy ra, sau khi Israel giết hại Tướng Lữ đoàn trưởng Mohammed Reza Zahedi, Chỉ huy lực lượng Quds, thuộc đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo.

Lần này, nguy cơ trầm trọng hơn và từ cộng đồng quốc tế, nhiều lãnh tụ đồng thanh kêu gọi Iran tránh một cuộc tấn công có thể đảo lộn sự ổn định của toàn vùng Trung Đông.

Cả Đức Thánh cha, vào cuối buổi Tiếp kiến chung, hôm thứ Tư, ngày 07 tháng Tám vừa qua, đã nói rằng: “Tôi tiếp tục rất lo âu theo dõi tình hình tại Trung Đông. Tôi lặp lại lời kêu gọi tất cả các phe liên hệ để cuộc xung đột đừng lan rộng và ngưng chiến ngay tức khắc trên mọi mặt trận, bắt đầu từ Gaza, nơi mà tình trạng nhân đạo rất trầm trọng, không thể chịu nổi. Tôi cầu nguyện để sự chân thành tìm kiếm hòa bình dập tắt những tranh chấp, tình thương chiến thắng oán ghét và sự trả thù bị tha thứ giải giáp”.

(Vatican News 12-8-2024)