Đức Hồng y Quốc vụ khanh tố giác tình trạng bi thảm ở Gaza và kêu gọi chấm dứt tàn sát ở Ucraina

Un bombardamento israeliano a Gaza | MAHMOUD ISSA
Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhắc đến tình trạng thê thảm ở Gaza và các cuộc thảm sát ở Ucraina: bao nhiêu người lên tiếng giống như những tiếng kêu trong sa mạc.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y Parolin bày tỏ lập trường trên đây, khi trả lời giới báo chí nhân dịp đến viếng thăm tại Bệnh viện Gesù Bambino, Chúa Hài Đồng Giêsu của Tòa Thánh ở Roma, chiều ngày 05 tháng Chín vừa qua. Ngài đến để làm phép một bức ảnh của chân phước Pier Giorgio Frassati, người được Đức Thánh cha Lêô XIV phong hiển thánh vào Chúa nhật, ngày 07 tháng Chín năm 2025, cùng với chân phước Carlo Acutis.

Đức Hồng y nói: “Hiện nay, không có ai đối thoại, Tòa Thánh vẫn tiếp tục cất tiếng nói với hy vọng tìm ra giải pháp cho cả hai mặt trận chiến tranh. Hiện giờ, đó là một tiếng kêu trong sa mạc sự chú ý của cộng đồng quốc tế, bởi mục tiêu của họ lại ở nơi khác. Đó là tiếng nói của Tòa Thánh, từ đầu cuộc khủng hoảng ở Dải Gaza vẫn kêu gọi ngừng bắn, mở lối cho viện trợ nhân đạo và khởi động một tiến trình thương lượng xây dựng. Nhưng hiện nay, tiếng vọng ấy lại tan biến xa xăm, trong khi sự thật cay đắng vẫn là, bất chấp cảnh thảm sát hằng ngày, “hiện nay không có cuộc đối thoại nào.”

Đức Hồng y Parolin nói thêm rằng: “Tiếng nói của chúng tôi vẫn không ngừng cất lên, bởi chúng tôi đã làm điều đó cả trước đây. Hôm qua, ngày 04 tháng Chín, chúng tôi cũng đã làm rất mạnh mẽ ngay cả với Tổng thống Israel, và chúng tôi hy vọng rằng tiếng nói này, khi được hợp cùng tiếng nói của cộng đồng quốc tế, có thể mang lại hiệu quả nào đó.”

Bảo vệ những người không thể di chuyển

Trả lời cho câu hỏi về tình cảnh bi đát, như của toàn Gaza, mà giáo xứ Thánh Gia ở địa phương đang sống: từ khi bùng nổ xung đột, giáo xứ đã cho hàng trăm người tị nạn trú ẩn. Đức Hồng y Parolin nói: Mối lo cho họ rất lớn, vì ở đó còn có nhiều người khuyết tật không thể được chuyển đi nơi khác. Vì vậy, chúng tôi hy vọng sẽ có sự tôn trọng đối với những người đã chọn ở lại và không còn lựa chọn nào khác. Và rằng lời kêu gọi này “hãy tôn trọng và bảo vệ họ” sẽ được lắng nghe.”

Ucraina, cánh cửa Vatican luôn rộng mở

Về chiến tranh Ucraina, nơi các quốc gia trong “liên minh những người thiện chí” đã tái khẳng định cam kết bảo đảm an ninh, Đức Hồng y Quốc vụ khanh nhấn mạnh: “lập trường của Tòa Thánh là cần khởi động một cuộc đối thoại”, và chính Đức Giáo hoàng Phanxicô đã sẵn sàng đặt Vatican làm nơi để các cuộc thương lượng có thể diễn ra.” Đức Hồng y nói: “Đây là một sự sẵn sàng lớn lao để giúp tìm ra mọi con đường và phương thế có thể chấm dứt cuộc tàn sát này.”

(Vatican News 5-9-2025)