Caritas Ucraina nỗ lực cứu trợ các nạn nhân thảm kịch nhân đạo do các cuộc tấn công của Nga tạo nên

Una tenda allestita da Caritas Ucraina | Vatican News
Caritas Ucraina đang nỗ lực giúp đỡ các nạn nhân, trong mùa đông này, đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc chiến tranh quy mô lớn bắt đầu.

Phúc Nhạc | RVA

Hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống năng lượng quốc gia Ucraina, tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do nhiệt độ giảm sâu.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông Vatican, ông Oleksandr Magdalits, quản lý chương trình về an ninh lương thực và ứng phó khẩn cấp của Caritas Ucraina, đã thuật lại tình hình thực địa và các hoạt động bác ái do Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương đang thực hiện.

Ông Magdalits cho biết theo thông tin mới nhất, hiện có hơn 1.100 tòa nhà chung cư cao tầng không có hệ thống sưởi. Điện bị cắt một phần, nhiều nguồn cung cấp đã bị hư hại. Ước tính cuộc khủng hoảng này ảnh hưởng đến ít nhất nửa triệu cư dân tại thủ đô và khu vực lân cận. Thủ đô Kyiv và toàn bộ vùng xung quanh hiện cần được khôi phục nguồn cung năng lượng, điều mà không thể đảm bảo chỉ bằng các nguồn lực địa phương, cả trong ngắn hạn lẫn tương lai gần.

Ông Magdalits nói: “Chúng tôi không thấy khả năng điện và sưởi ấm được khôi phục hoàn toàn trong vài tháng tới. Ngoài ra, đối với một số tòa nhà còn tồn tại một vấn đề nghiêm trọng thứ hai: do mất điện và sưởi, hệ thống cống thoát nước đã bị đóng băng. Hiện nay các tòa nhà này không có nhà vệ sinh, và việc rã đông sẽ không thể thực hiện trước mùa hè. Các bệnh viện, nhà trẻ và trường học cũng bị cắt điện hoàn toàn hoặc một phần, và đang tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế khi có thể. Tình trạng nghiêm trọng nhất liên quan đến người khuyết tật hoặc hạn chế khả năng vận động, người cao tuổi sống một mình và các gia đình có trẻ nhỏ. Không phải lúc nào cũng có thể tiếp cận được họ, trong khi các dịch vụ hỗ trợ chủ yếu tập trung tại các không gian công cộng hoặc các tòa nhà cụ thể, không thể đến từng căn hộ riêng lẻ. Có những bức ảnh cho thấy các nhũ băng hình thành ngay trong cầu thang chung cư. Và sau những cánh cửa đóng kín là những con người, vì tình trạng thể chất của mình, thậm chí không thể ra khỏi nhà...

“Cuộc khủng hoảng năng lượng này là một thách thức khổng lồ đối với việc bảo vệ sự sống của những người mong manh nhất trên khắp đất nước. Các tuyến hậu cần ngày càng phức tạp, vận tải đường sắt hoạt động khó khăn hơn, và việc tiếp cận từng người gặp khó khăn ngày càng trở nên gian nan. Chúng tôi buộc phải kêu gọi không chỉ hỗ trợ tài chính nhưng còn cả viện trợ vật chất, vì nhiều người đã mất đi những phương tiện thiết yếu để sinh sống. Thực phẩm vẫn có trong các cửa hàng, nhưng thường không thể nấu ăn. Nước có sẵn, nhưng không thể đun nóng. Có quần áo ấm, nhưng trong nhiều ngôi nhà, nhiệt độ không vượt quá 6-7 độ C: cái lạnh này gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe người dân.”

Ông Magdalits kể thêm rằng: “Các bệnh viện đang cố gắng ứng phó bằng mọi phương tiện có thể. Phần lớn đều được trang bị máy phát điện để đảm bảo điện năng, nhưng vấn đề sưởi ấm vẫn đặc biệt nghiêm trọng, vì không phải tất cả các cơ sở đều có hệ thống nhiệt riêng. Một số cơ sở y tế tìm kiếm sự hỗ trợ thông qua hợp tác với chính quyền địa phương và các tổ chức bác ái.

“Về việc sơ tán các cơ sở y tế, về mặt lý thuyết đây là một ý tưởng tích cực, nhưng trên thực tế không còn nơi nào để chuyển bệnh nhân đến. Các viện dưỡng lão và các cơ sở chuyên biệt khác đã quá tải từ trước cuộc khủng hoảng này, do tiếp nhận bệnh nhân từ những khu vực nguy hiểm hơn trong nước. Hiện nay, gánh nặng lên hệ thống y tế còn tăng thêm do các ca hạ thân nhiệt, té ngã vì băng tuyết và sự trầm trọng của các bệnh mãn tính. Các khoa cấp cứu đã quá tải. Trước tình trạng khẩn cấp này, Nhà nước và tất cả các cơ quan công quyền đang cố gắng đoàn kết và hợp tác để cùng nhau đối phó với cuộc khủng hoảng.”

Về phương pháp hoạt động, Ông Magdalits giải thích rằng: “Mỗi ngày đều có các cuộc họp điều phối với sự tham gia của các cơ quan nhà nước, Cơ quan Cứu hộ Nhà nước (DSNS), Bộ Chính sách Xã hội và các tổ chức xã hội dân sự, trong đó có Caritas. Những cuộc họp này vô cùng quan trọng, vì khả năng đứng vững của đất nước chúng tôi dựa chính vào sự hiệp nhất này.

“Tại Kyiv, Cơ quan Cứu hộ đã thiết lập hơn 40 “Điểm sưởi ấm”, trong khi Lực lượng Vệ binh Quốc gia mở thêm hơn 10 điểm. Ngoài ra, chính quyền đã tạo ra thêm 10 cơ sở ở các quận khác nhau của thành phố, nơi người dân không chỉ có thể sưởi ấm mà còn có thể qua đêm, nấu ăn và nhận hỗ trợ cơ bản. Caritas trực tiếp tham gia vận hành các trung tâm này và đồng thời hoạt động tích cực tại các giáo xứ Công giáo Đông phương, cung cấp các bữa ăn nóng.

“Điều này mang ý nghĩa sống còn: chỉ một bát súp nóng cũng có thể cải thiện đáng kể tình trạng thể chất của một người. Chúng tôi đã bắt đầu phân phát các bữa ăn nóng tại năm điểm ở Kyiv và ba địa phương trong khu vực - Fastiv, Irpin và Vyshhorod. Tuy nhiên, nhu cầu không chỉ giới hạn ở Kyiv: toàn bộ khu vực đều bị ảnh hưởng, cũng như các vùng khác của đất nước. Ví dụ, hiện nay có tới 70% vùng Kharkiv đang không có điện. Tại đó, Caritas cũng đang hiện diện và hoạt động.”

Trong bối cảnh trên đây, hôm 30 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã điện thoại cho Tổng thống Putin của Nga và kêu gọi ngưng tấn công thủ đô Kyiv và các cơ cấu hạ tầng của Ucraina và Tổng thống Nga đã đồng ý ngưng chiến trong vòng một tuần lễ, để những ngày mùa đông giá rét khắc nghiệt này qua đi.

(Vatican News 29-10-2026; Ansa 30-1-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail