Đức Hồng y Pizzaballa: Tình hình Thánh địa tiếp tục ở trong đêm dài

Photo: Lpj
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, cho biết tình hình tại Thánh địa hiện nay giống như ở trong đêm dài và đang có nguy cơ trầm trọng hơn, với mặt trận miền bắc Israel và miền nam Liban.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí, hôm 25 tháng Sáu vừa qua, nhân dịp về Roma để dự khóa họp các tổ chức từ thiện trợ giúp các Giáo hội Công giáo Đông phương, gọi tắt là ROACO, Đức Hồng y nói: “Thời điểm hiện nay rất đau thương, chúng tôi đang sống trong một đêm dài. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng tất cả các đêm đen cũng sẽ qua đi. Đây là lúc Giáo hội phải làm việc với tất cả những người sẵn sàng làm một cái gì tốt đẹp và tốt lành cho tất cả mọi người.

Đi vào chi tiết hơn, Đức Hồng y Pizzaballa nói rằng Gaza hiện nay bị chia giữa bắc và nam, giữa thành phố Gaza và Rafah. Giờ đây, tình hình trở nên phức tạp, ví dụ thiếu thức ăn, thiếu nước, tình trạng trở nên rất suy đồi và rất khó thấy những con đường ra khỏi đó. Tôi thấy cuộc thương thuyết dường như không đi tới đâu cả, tôi không thấy có một ước muốn thực sự của các phe đi tới một kết thúc. Rồi cũng có mặt trận ở miền bắc Israel, với Liban. Viễn tượng không sáng sủa”.

Đức Hồng y Thượng phụ cũng cho biết thành phố Gaza đã bị tàn phá hoàn toàn, vì thế con số nạn nhân rất cao. Thật khó có con số chính xác, nhưng điều chắc chắn là có rất nhiều nạn nhân là thường dân.

Về tình hình miền Cisjordani hay là Bờ Tây, miền này ngày càng ở bên bờ vực thẳm một cuộc bùng nổ. Các vấn đề vẫn tiếp tục, xảy ra hằng ngày, nhất là ở các vùng phía bắc, miền Jenin và Nablus. Các cuộc đụng độ giữa người Do thái định cư trên đất Palestine và những người dân làng Arập vẫn xảy ra liên tục, điều này tạo nên một tình trạng làm hao mòn và chẳng đưa đến đâu cả”.

Về mặt trận miền bắc Israel nam Liban, có những cuộc tranh luận trong nội bộ hai bên: Israel và Liban, không ai muốn chiến tranh, nhưng dường như không ai chặn nổi chiến tranh, và điều này chắc chắn là một thảm kịch, nhất là đối với Liban, có nguy cơ trở thành một Gaza thứ hai, ít nhất là ở miền nam Liban.

Sau cùng, Đức Hồng y Pizzaballa hy vọng cộng đồng quốc tế hoạt động để ngăn chặn xung đột, cần tìm ra một cách thức làm sao để Israel và Hamas chấm dứt xung đột và tiến tới một cuộc đình chiến, như bước đầu tiên nhắm tới một cái gì đó nhất quán, vững chắc và bền vững hơn”.

(Vatican News 25-6-2024)