Đức Hồng y Pizzaballa tỏ ra dè dặt về viễn tượng hòa bình tại Thánh địa

Đức Hồng y Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, tỏ ra dè dặt về viễn tượng hòa bình tại Thánh địa.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc đối thoại với ông Bernard Scholz, Trưởng ban tổ chức cuộc gỡ Thân hữu ở thành phố Rimini, trung Ý, trong buổi khai mạc, hôm 20 tháng Tám vừa qua, Đức Hồng y Pizzaballa đã đề cập đến tình hình chiến cuộc hiện nay ở Thánh địa và nói rằng “Chúng ta đang ở trong một thời điểm quyết định, với các cuộc đối thoại đang diễn ra. Chiến tranh sẽ kết thúc và tôi hy vọng là kết thúc bằng các cuộc thương thuyết, và sẽ giải quyết được cái gì đó. Tôi cũng nghi ngờ, nhưng đây là chuyến tàu cuối cùng”.

Đức Hồng y Pizzaballa hoạt động tại Thánh địa từ 35 năm nay. Ngài từng làm Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh địa, trước khi được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm Thượng phụ rồi thăng Hồng y.

Đức Hồng y không che đậy nguy cơ tình hình sẽ bị thoái hóa: ngôn ngữ phủ nhận nhau trở thành một điều thường nhật và người ta thấy điều đó qua các cơ quan truyền thông, và đây thực là điều bi thảm”.

Đức Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem cũng kêu gọi cầu nguyện, nhất là để chống lại những thái độ oán ghét, khinh rẻ thậm tệ đối với nhau mà chúng ta thấy. Điều chắc chắn là trong việc tái thiết ngày mai đây, cần có sự dấn thân của tất cả mọi người.

Về vấn đề đối thoại giữa các tôn giáo ở Thánh địa, Đức Hồng y Pizzaballa không giấu giếm những khó khăn, đặc biệt trong lúc này. Tình trạng hiện nay đang ở trong một khúc quanh, không có các cuộc gặp gỡ công khai giữa các tôn giáo, ở cấp độ thể chế chính thức. Ngài nói: “chúng tôi khó nói chuyện với nhau và không gặp gỡ nhau nổi”. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng y cổ võ một cuộc đối thoại có tính cách cộng đồng chứ không phải giữa một thiểu số ưu tú, các vị lãnh đạo tôn giáo có một trách nhiệm lớn trong việc kiến tạo cộng đoàn, không kép kín vào mình, trái lại, ngước mắt nhìn xa hơn.

Đức Hồng y Pizzaballa nói: “Điều cần làm bây giờ là làm sao để có cuộc ngưng chiến, ngưng các cuộc hành quân để khởi sự tiến trình chữa lành, để kiến tạo một sự tin tưởng đối với nhau. Con đường thì có nhưng thiếu ý muốn đi trên con đường đó từ phía các chính quyền, cần có một giới lãnh đạo chính trị và tôn giáo, giới lãnh đạo này đang bị khủng hoảng. Điều quan trọng là làm tất cả những gì có thể, kể cả việc khởi hành từ hạ tầng.”

(Vatican 2024-08-20)