Đức Hồng y Pizzaballa: Ở Thánh Địa, mong có “những gương mặt mới” sau chiến tranh Gaza

Trước tình trạng bạo lực kéo dài và bế tắc chính trị tại Thánh Địa, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, đã cảnh báo về sự gia tăng tâm trạng hoài nghi và mất tin tưởng trong dân chúng. Ngài cầu mong có những nhân vật mới trong chính trường Israel.

Phúc Nhạc | RVA

Đề cập đến cuộc bầu cử tại Israel dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng Mười năm nay, Đức Hồng y kêu gọi có một sự khởi đầu mới trong đời sống chính trị. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican Media, Đức Hồng y nói: “Chúng ta cần những gương mặt mới, những nhân vật mới. Ai sẽ là những người đó thì cử tri sẽ quyết định.”

Tuy nhiên, Đức Hồng y cũng lưu ý rằng những vấn đề của Trung Đông đã ăn sâu bén rễ đến mức việc giải quyết chúng sẽ cần rất nhiều thời gian.

Đức Hồng y Pizzaballa đưa ra những nhận định trên bên lề Đại hội Giới trẻ Phan Sinh Quốc Tế: “Go! Franciscan” tại Assisi. Sự kiện này, có sự tham dự của Đức Giáo hoàng Lêô XIV vào sáng thứ Năm, ngày 06 tháng Tám vừa qua, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô Assisi (khoảng năm 1181-1226).

Bầu khí căng thẳng và sự mất niềm tin

Phát biểu tại Assisi, nơi ngài tham dự lễ khánh thành “Ngôi nhà Toàn cầu của Tình bằng hữu và Hy vọng” (Global House of Friendship and Hope) của Viện Đối thoại Liên tôn Elijah, Đức Hồng y Pizzaballa cho biết tình hình tại Thánh Địa hiện nay vẫn hết sức căng thẳng. Theo ngài, mặc dù hiện không còn một cuộc chiến tranh toàn diện với các cuộc ném bom trên diện rộng, nhưng bạo lực đã trở thành lăng kính chi phối các mối quan hệ giữa người dân Gaza, Bờ Tây, Israel và Palestine.

Đức Hồng y nhận xét rằng, không chỉ các Kitô hữu nhưng toàn thể người dân đều đang ở trong tình trạng “kiệt sức sâu sắc” sau vô số vòng đàm phán và những tuyên bố chính trị liên tục nhưng không mang lại kết quả. “Không còn ai tin vào các bản tin nữa, ngay cả khi những bản tin ấy là sự thật”.

Theo Đức Hồng y, điều đặc biệt nguy hiểm là tình trạng lưng chừng giữa chiến tranh và hòa bình đang có nguy cơ kéo dài vô thời hạn. Ngài nói: “Bầu khí tại Jerusalem hiện nay vô cùng căng thẳng. Điều đó khiến con người ngày càng trở nên hoài nghi và mất lòng tin.”

Vẫn còn những lực lượng gìn giữ hy vọng

Tuy vậy, Đức Hồng y Pizzaballa cũng khẳng định xã hội vẫn còn những nguồn hy vọng. “Trong xã hội ở Thánh Địa vẫn còn những lực lượng hoạt động như các kháng thể, ngăn không cho toàn bộ cơ thể bị nhiễm thứ virus bạo lực.” Ngài dẫn chứng những cuộc gặp gỡ với nhiều người trẻ, người cao tuổi, các giáo sư đại học và nhiều nhân vật khác vẫn đang kiên trì dấn thân cho đối thoại và hòa bình.

Giáo xứ Thánh Gia tại Gaza tiếp tục là điểm tựa của người dân

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y đặc biệt nhắc đến Giáo xứ Thánh Gia tại Gaza, nơi hiện có 541 người Công giáo vẫn đang trú ngụ. Theo ngài, cộng đoàn giáo xứ đang nỗ lực khôi phục trường học và đã thiết lập một trung tâm y tế để phục vụ người dân. Các nữ tu cũng đang chăm sóc trẻ em, “không chỉ các em Kitô hữu.”

Mục tiêu của giáo xứ là tạo nên, “một không gian lành mạnh và bình an nhất có thể giữa cảnh đổ nát.”

Đức Giáo hoàng luôn gần gũi với cộng đoàn Gaza

Đức Hồng y cho biết Đức Giáo hoàng Lêô XIV luôn được cập nhật về tình hình tại Gaza và rất gần gũi với cộng đoàn giáo xứ nơi đây. Ngài cũng bày tỏ tin tưởng rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha tới Thánh Địa, “chắc chắn sẽ diễn ra, sớm hay muộn,” nhưng chỉ có thể thực hiện khi khu vực này có được một bầu khí bình yên và ổn định. Nhìn về tương lai, Đức Hồng y đặt nhiều kỳ vọng nơi giới trẻ. “Người cao tuổi là ký ức, còn người trẻ chính là niềm hy vọng.” Kỷ niệm 40 năm cuộc gặp liên tôn Assisi phải mở ra một con đường mới

Nhân dịp ở Assisi, Đức Hồng y cũng nhắc đến 40 năm cuộc gặp gỡ liên tôn vì hòa bình năm 1986, do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng. Theo ngài, dịp kỷ niệm này không nên chỉ là một cái nhìn hoài niệm về quá khứ, nhưng cần trở thành: “điểm khởi đầu cho một hành trình mới” nhằm xây dựng một cuộc đối thoại chân thành, đáng tin cậy và đích thực, đáp lại những xung đột và chia rẽ của thế giới hôm nay.

(Vatican News, KAP 6-8-2026)

Vietnamese Survey popup