Đức Hồng y Pizzaballa kêu gọi đừng quên máu người vô tội ở Gaza

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa | Latin Patriarchate of Jerusalem البطريركية اللاتينية - القدس
Hôm 15 tháng Tám vừa qua, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, đã cử hành thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời và kêu gọi các tín hữu đừng quên máu của người vô tội đang đổ ra tại Gaza và trên thế giới.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong bài giảng thánh lễ tại Đan viện Biển Đức Abu Gosh, ở mạn tây thành Jerusalem, Đức Thượng phụ đã quảng diễn bài đọc sách Khải Huyền và nhận định rằng: “Những tháng ngày này đầy đau thương, không chấp nhận những tuyên bố về hòa bình được “tô màu và trừu tượng, vì thế không đáng tin cậy, và cũng không thể chỉ giới hạn vào những phân tích và tố giác. Đúng hơn, chúng ta cần ở trong thảm trạng này với tư cách là tín hữu, một thảm trạng dường như không sớm chấm dứt”.

Trong bối cảnh này, Đức Thượng phụ nhắc đến quyền lực của Satan, được tượng trưng bằng con rồng trong sách Khải Huyền. Nó không ngừng củng cố quyền lực và hoành hành trên thế giới, ‘chống lại những người tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa và mang chứng tá của Chúa Giêsu’. Đức Hồng y nói: Tất cả chúng ta đều muốn sự ác sớm bị đánh bại và biến mất khỏi đời sống chúng ta, nhưng thực tế không phải như vậy. Chúng ta biết điều đó, nhưng chúng ta phải luôn tái học cách sống với ý thức đau thương rằng quyền lực sự ác còn tiếp tục hiện diện trong đời sống thế giới và đời sống chúng ta. Với sức riêng, chúng ta không thể đánh bại quyền lực kinh khủng của con rồng. Đó là một mầu nhiệm cam go và khó khăn, thuộc về thực tại trần thế. Chúng ta đừng cam chịu, trái lại cần ý thức về những năng động của đời sống thế giới, không trốn chạy, nhưng cũng không sợ hãi, không đồng ý với chúng và cũng chẳng che đậy chúng”.

Đức Hồng y Pizzaballa nhận xét thêm rằng tại Thánh địa dường như có sự biểu hiện mạnh nhất của Satan. Nhưng dưới ánh sáng đại lễ hôm nay, “con rồng không thể vượt thắng mầm sống sự sống, hoa trái của tình thương”. Đức Thượng phụ nhấn mạnh rằng trong Kinh Thánh, hoang địa không phải là nơi vắng bóng, nhưng là nơi Thiên Chúa quan phòng. Trong kinh nghiệm hiện nay, rất cam go và khó khăn, Thiên Chúa tiếp tục quan phòng lo cho chúng ta, trước tiên, bằng cách cảnh giác chúng ta về sức mạnh của sự ác, của quyền lực trần thế dường như đang thắng thế trên trái đất này và trong thời đại hiện nay”. Cụ thể, Đức Hồng y Thượng phụ cảnh giác rằng “dầu sao sự chấm dứt chiến tranh không đánh dấu sự kết thúc những đố kỵ và đau thương nó đang gây ra. Từ con tim nhiều người tiếp tục xuất phát ước muốn báo thù và giận dữ. Sự ác dường như cai trị con tim của nhiều người, nó không ngừng hoạt động, trái lại luôn hoạt động với tinh thần sáng tạo. Chúng ta còn phải đương đầu lâu dài với những hậu quả do chiến tranh hiện nay gây ra cho đời sống con người. Thánh địa này bảo tồn nhiều nhất mạc khải và những biểu hiện của Thiên Chúa, nhưng cũng là nơi có những biểu hiện mạnh mẽ và nhiều nhất của quyền lực của Satan. Có lẽ chính vì thế, đây là nơi bảo tồn con tim của lịch sử cửu độ, và là nơi “Đối thủ xưa kia” đang tìm cách thống trị nhiều hơn các nơi khác”.

Trong bối cảnh chết chóc và tàn phá như thế, Đức Thượng phụ nhắn nhủ các tín hữu hãy tin tưởng, củng cố liên minh với người mong ước và đang gieo vãi sự thiện và cùng với họ kiến tạo những bối cảnh chữa lành và sự sống.

(Vatican News 15-8-2025)