Đức Hồng y Pizzaballa cử hành thánh lễ Giáng sinh tại Gaza

Photo: lpj.org
Chúa nhật 21 tháng Mười Hai vừa qua, trong chuyến viếng thăm mục vụ dài ba ngày tại Gaza, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, đã cử hành trước thánh lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Công giáo Thánh Gia ở Thành phố Gaza.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hơn 100 người Palestine đã hiện diện trong thánh đường, và trong dịp này Đức Hồng y cũng đã ban bí tích Rửa tội cho một em bé tên là Mario.

Khuôn viên giáo xứ Thánh Gia đã bị các mảnh đạn từ một quả pháo của Israel bắn trúng vào tháng Bảy, khiến ba người thiệt mạng trong sự việc mà Israel khi đó gọi là một tai nạn và đã bày tỏ sự hối tiếc.

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa đến Gaza từ thứ Sáu, ngày 19 tháng Mười Hai và đây là lần thứ tư kể từ khi chiến tranh bùng nổ tại miền này, nhưng đây là lần đầu tiên ngài có thể bước đi giữa cảnh hoang tàn đổ nát của thành phố. Những lần trước, chưa có đình chiến.

Đức Hồng y nói rằng: cộng đồng Kitô hữu tại đây mong muốn trở thành một “điểm tựa ổn định, vững chắc trong biển tàn phá này”, khi công cuộc tái thiết bắt đầu một cách chậm chạp.

Tòa Thượng phụ cũng cho biết cuối tuần qua, Đức Hồng y Pizzaballa đã thăm các bệnh viện và các dự án nhân đạo, trong đó có việc gặp gỡ các gia đình đang sống trong một trại người di tản dọc theo bờ biển Gaza.

Hôm Chúa nhật, ngày 21 tháng Mười Hai, Đức Hồng y nói với các giáo dân rằng họ “đang ở trong một tình trạng vô cùng bấp bênh, giống như rất nhiều người khác trên hầu như toàn bộ Gaza.... Chúng ta nghĩ rằng các cường quốc trên thế giới sẽ quyết định tương lai của chúng ta. Nhưng thực tế thì chính chúng ta, những người đang sống ở đây, mới là những người sẽ quyết định cách tái thiết mọi thứ. Tôi khích lệ anh chị em: đừng đánh mất hy vọng. Giờ đây, chúng ta đang bước sang một giai đoạn mới của hoàn cảnh này; chúng ta không chỉ phải sống sót mà còn phải tái thiết sự sống... Trong giai đoạn mới này, chúng ta phải mang tinh thần Giáng sinh - tinh thần của ánh sáng, của sự dịu dàng, của sự tăng trưởng... Bây giờ điều đó có vẻ là không thể, nhưng sau hai năm chiến tranh khủng khiếp, chúng ta vẫn còn ở đây”.

Chính phủ Israel phê chuẩn 19 khu định cư Do Thái mới tại miền Bờ Tây bị chiếm đóng

Trong khi đó, chính quyền Israel đã phê chuẩn một đề xuất xây dựng 19 khu định cư mới tại miền Bờ Tây bị chiếm đóng, theo tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính cực hữu vào Chủ nhật vừa rồi.

Đây là bước đi mới nhất của chính phủ cực hữu nhằm thúc đẩy làn sóng xây dựng tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, điều tiếp tục đe dọa khả năng hình thành một Nhà nước Palestine.

Theo Bộ trưởng Tài chính Betzalel Smotrich, các khu định cư này bao gồm hai khu trước đây đã bị giải tán trong kế hoạch rút quân năm 2005. Điều này nâng tổng số khu định cư mới trong vài năm qua lên 69.

Việc phê chuẩn này làm tăng số lượng khu định cư tại miền Bờ Tây gần 50% trong nhiệm kỳ của chính phủ hiện tại. Năm 2022, có 141 khu định cư trên toàn miền Bờ Tây. Sau quyết định mới, con số này đã tăng lên 210, theo tổ chức giám sát chống định cư Peace Now. Các khu định cư này bị coi là bất hợp pháp theo công pháp quốc tế. Nhưng nhà cầm quyền Israel bất chấp điều này.

(Crux Now 21-12-2025)