Đức Hồng y Phó Chủ tịch FABC kêu gọi các đại biểu: “Hãy chuẩn bị mảnh đất” trước khi loan báo Tin mừng

Trước khi loan báo Tin mừng, Giáo hội phải chuẩn bị tâm hồn con người để họ có thể đón nhận Tin mừng. Đó là lời nhắn nhủ của Đức Hồng y Pablo Virgilio David trong bài giảng Thánh lễ ngày 24 tháng 7 tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) ở Jakarta.
Loan báo Tin Mừng không bắt đầu bằng việc lên tiếng, nhưng bằng việc biết lắng nghe. Đó là thông điệp trọng tâm trong bài giảng của Đức Hồng y Pablo Virgilio David, Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), trong Thánh lễ hằng ngày của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ 12 diễn ra tại Jakarta vào ngày 24 tháng Bảy.

Tác giả: Amadea Pranastiti | Chuyển ngữ: Đức Trần

Giảng trước các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đại biểu tham dự đại hội kéo dài một tuần, Đức Hồng y David đã suy niệm các bài đọc từ sách ngôn sứ Giêrêmia và dụ ngôn Người Gieo Giống, mời gọi Giáo hội tại châu Á nhìn lại cách thức thi hành sứ vụ truyền giáo dưới ánh sáng của sự hoán cải theo tinh thần hiệp hành.

Khởi đi từ hình ảnh những “mục tử theo lòng Thiên Chúa” trong sách Giêrêmia, vị Hồng y người Philippines cho rằng Giáo hội cũng cần đón nhận hình ảnh của một người gieo giống khôn ngoan – người hiểu rằng việc loan báo Tin Mừng sinh nhiều hoa trái bắt đầu từ rất lâu trước khi hạt giống được gieo xuống.

Thay vì chỉ tập trung vào cách giải thích quen thuộc của dụ ngôn – trong đó hạt giống tượng trưng cho Lời Thiên Chúa và đất tượng trưng cho các loại người nghe khác nhau – Đức Hồng y David mời gọi các tham dự viên chú ý nhiều hơn đến chính tình trạng của mảnh đất.

Ngài nhắc lại một buổi chia sẻ Lời Chúa với một Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản (Basic Ecclesial Community) tại Philippines, nơi một bác nông dân lớn tuổi đã đưa ra một nhận xét đầy bất ngờ về câu chuyện Tin Mừng.

“Người nông dân ấy kính cẩn nói với tôi rằng người gieo giống trong dụ ngôn không phải là một người nông dân giỏi, vì ông đã gieo hạt trên vệ đường, trên sỏi đá và giữa bụi gai,” Đức Hồng y David kể lại.

Lời nhận xét ấy đã giúp ngài hiểu sâu sắc hơn về sứ mạng truyền giáo của Giáo hội.

“Một người nông dân giỏi biết rằng phần lớn công việc diễn ra trước khi gieo hạt. Họ chuẩn bị mảnh đất.”

Theo Đức Hồng y David, hình ảnh ấy diễn tả chính cốt lõi của công cuộc loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Trước khi công bố Tin Mừng, Giáo hội phải chuẩn bị tâm hồn con người để họ có thể đón nhận sứ điệp ấy.

Ngài giải thích rằng việc “chuẩn bị mảnh đất” có nghĩa là vun trồng những thái độ cốt lõi của đời sống hiệp hành.

“Chuẩn bị mảnh đất có nghĩa là biết lắng nghe trước khi lên tiếng; đối thoại trước khi tranh luận; kết bạn trước khi thuyết phục; và xây dựng lòng tin trước khi mời gọi người khác dấn thân.”

Đức Hồng y cho biết cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng tại châu Á, nơi Giáo hội đang hiện diện giữa một bối cảnh vô cùng đa dạng về tôn giáo, văn hóa và sắc tộc. Có những nơi Tin Mừng được đón nhận cách cởi mở, nhưng cũng có những nơi người ta tiếp nhận với sự dè dặt hoặc thậm chí nghi ngờ.

Trong những bối cảnh như thế, ngài nói, Giáo hội cần tạo dựng lòng tin bằng chính sự hiện diện và tinh thần phục vụ của mình trước khi mong đợi lời rao giảng sinh hoa kết quả.

Để minh họa, Đức Hồng y David nhắc đến Giáo hội tại Mông Cổ dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Giorgio Marengo. Theo ngài, Giáo hội tại đây được biết đến không phải trước hết nhờ việc giảng thuyết, nhưng nhờ các hoạt động giáo dục, bác ái và tình bằng hữu chân thành với các cộng đồng địa phương.

Kinh nghiệm của Giáo hội Mông Cổ cho thấy rằng những hành động yêu thương và lòng trắc ẩn thường chuẩn bị tâm hồn con người đón nhận Tin Mừng từ rất lâu trước khi Tin Mừng được công bố cách minh nhiên.

Đức Hồng y David khẳng định rằng tinh thần ấy chính là trọng tâm của sự hoán cải theo tinh thần hiệp hành mà FABC đang cổ võ. Hiệp hành không chỉ là cùng nhau bước đi trong lòng Giáo hội, mà còn là kiến tạo những không gian để con người gặp gỡ Đức Kitô qua sự tôn trọng, đối thoại và phục vụ.

Kết thúc bài giảng, ngài nhắc nhở các đại biểu rằng tương lai của công cuộc loan báo Tin Mừng tại châu Á không chỉ tùy thuộc vào việc chúng ta trung thành gieo hạt giống Tin Mừng, mà còn ở sự kiên nhẫn chuẩn bị mảnh đất để hạt giống ấy có thể bén rễ.

“Tương lai của việc loan báo Tin Mừng tại châu Á không chỉ phụ thuộc vào việc chúng ta trung thành gieo hạt giống đến đâu, mà còn tùy thuộc vào sự kiên nhẫn của chúng ta trong việc chuẩn bị mảnh đất.”

Ngài kết thúc bằng lời cầu nguyện xin Thiên Chúa làm cho những người phục vụ trong Giáo hội không chỉ trở thành những mục tử theo lòng Chúa, mà còn là những người gieo giống khôn ngoan, biết kiên trì chuẩn bị mảnh đất để hạt giống đức tin, niềm hy vọng và tình yêu có thể đơm hoa kết trái khắp châu Á.


Về tác giả
Amadea Pranastiti là một nhà hoạt động trong lĩnh vực truyền thông xã hội, hiện là cộng tác viên tự do của Ban Tư liệu và Thông tin thuộc Hội đồng Giám mục Indonesia.