Đức Hồng y Parolin: Xin Chúa làm cho vũ khí phải im tiếng và con người được hòa giải
Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã nhắc đến tình hình thế giới căng thẳng trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, cũng như các hoạt động phản pháo của Iran trong những ngày này và cầu xin Chúa làm cho võ khí im tiếng, cho con người được hòa giải với nhau.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Hồng y đề cập đến vấn đề này trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 03 tháng Ba vừa qua, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo hạt Quân đội Ý hồi 1926 để chăm sóc đời sống tôn giáo của các quân nhân.
Đồng tế thánh lễ với Đức Hồng y, có Đức Tổng giám mục Gianfranco Saba, Giám mục Giáo hạt quân đội và hàng chục linh mục tuyên úy, trước sự tham, của đông đảo các sĩ quan và quân nhân thuộc các binh chủng của Ý.
Đức Hồng y Parolin nói: “Trong thời điểm mà tất cả chúng ta đều biết rõ này, chúng ta xin Chúa làm cho vũ khí phải im tiếng và con người được hòa giải.”
Trong bài giảng, ngài cũng giải thích về sứ vụ của các linh mục tuyên úy phục vụ trong môi trường quân đội và nói: “Trong môi trường quân đội, vốn đã mang nặng kỷ luật và trách nhiệm, sự hiện diện của Giáo hội không thể chồng thêm gánh nặng lên những gánh nặng sẵn có. Linh mục tuyên úy được mời gọi trở thành không gian thở, nơi phân định, người bạn soi sáng lương tâm để sự vâng phục không trở thành vô trách nhiệm và kỷ luật không biến thành sự máy móc về luân lý.”
Gìn giữ lương tâm, không gian linh thiêng nhất của con người
Đức Hồng y Parolin cũng nhắc đến vấn đề lương tâm và nói rằng: “Lương tâm,” - như Công đồng Vaticanô II dạy trong Hiến chế mục vụ Gaudium et spes, Vui mừng và hy vọng - “là nòng cốt thẳm sâu nhất và là cung thánh của con người, nơi họ ở một mình với Thiên Chúa.” Vì thế, nhiệm vụ của Giáo hội là “gìn giữ và soi sáng không gian bất khả xâm phạm này của con người.” Từ đó, có thể hiểu nhiệm vụ của các tuyên úy sống bên cạnh các quân nhân là “giáo dục họ về trách nhiệm và tự do nội tâm.”
Đức Hồng y nhấn mạnh rằng trong “nỗi vất vả của xa cách,” trong “nỗi sợ hiểm nguy,” trong “vết thương của hy sinh” vốn đặc trưng cho bổn phận của người lính nơi những hoàn cảnh khó khăn họ được sai đến, “sự hiện diện kín đáo và trung thành của vị tuyên úy trở thành dấu chỉ cụ thể của tình mẫu tử của Giáo hội.”
Tôn trọng phẩm giá của mọi người
Đức Hồng y Parolin cũng lưu ý về một cám dỗ mà các tuyên úy quân đội có thể gặp phải, đó là: “Tìm kiếm sự chú ý, chăm chút hình ảnh, nhu cầu xuất hiện.” Ngài nhắc lại giáo huấn của Chúa Kitô cũng phải áp dụng cho giáo hạt quân đội: “Ai lớn nhất giữa anh em phải là người phục vụ anh em.” Đó là cách tiếp cận phải truyền cảm hứng cho giáo hạt, vốn “trung thành với ơn gọi của mình không phải bằng việc củng cố cơ cấu hay tìm kiếm sự chú ý, nhưng bằng việc tạo nên một sự phân định trưởng thành, có khả năng kết hợp sức mạnh với trách nhiệm, trung thành với nhà nước và tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người.”
Quân đội Ý có khoảng 340.000 người thuộc các binh chủng, và Giáo hạt Quân đội có 17 giáo miền mục vụ, với một tổng giám mục có quân hàm tướng quân đoàn (Tướng Ba Sao), cha tổng đại diện với quân hàm tướng sư đoàn (Hai Sao), và 170 linh mục tuyên úy có các cấp bậc khác nhau, từ trung uý đến đại tá.
(Tổng hợp, Vatican News 3-3-2026)