Đức Hồng y Kurt Koch hy vọng các xung đột đại kết sẽ được giải quyết
Đức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tin tưởng rằng những xung đột giữa các Giáo hội Kitô có thể được giải quyết.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Tuần báo Công giáo Die Tagespost, số ra ngày 10 tháng Mười Hai vừa qua, tại thành phố Wuerzburg bên Đức, Đức Hồng y Koch nhìn nhận rằng trên con đường hướng đến sự hiệp nhất Kitô, vẫn còn nhiều việc phải làm. Trước hết cần làm sáng tỏ câu hỏi: “Chúng ta thực sự muốn loại hiệp nhất nào?”.
Theo Đức Hồng y, có hai quan niệm khác nhau. Quan điểm của Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống là mong muốn sự hiệp nhất trong đức tin, trong các bí tích và trong các thừa tác vụ, với mục tiêu hiệp thông Thánh Thể. Trong khi đó, một số Giáo hội thuộc truyền thống Tin lành cải cách quan niệm rằng tất cả các Giáo hội nên tiếp tục giữ nguyên như hiện nay và chỉ cần công nhận nhau như Giáo hội là đủ rồi: “Tổng hòa tất cả những Giáo hội hiện hữu sẽ là “một” Giáo hội của Chúa. Đây là một quan niệm hoàn toàn khác biệt và không thể dung hợp với quan điểm Công giáo.”
Chiến tranh Ucraina gây khó khăn cho đối thoại
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Koch cũng cho biết trong cuộc đối thoại đại kết với Chính thống giáo, các chủ đề được bàn đến gồm từ “filioque” (và bởi Chúa Con) trong Kinh Tin Kính và tín điều ơn bất khả ngộ của Đức Giáo hoàng. Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế đối thoại Thần học đang làm việc về cả hai vấn đề này. Đức Hồng y Koch cũng bày tỏ sự lạc quan và nói: “Tôi tin tưởng rằng hai vấn đề này có thể được giải quyết để chúng không còn là trở ngại giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống.”
Đức Hồng y Koch nhắc đến sự kiện này là cuộc xung đột Ucraina có liên quan chặt chẽ đến việc này, vì Đức Thượng phụ Kirill của Chính thống Nga đã cắt đứt hiệp thông Giáo hội với các Thượng phụ khác. Khi một số Giáo hội Chính thống không còn tham gia đối thoại trong Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế đối thoại về Thần học, thì điều này làm suy yếu toàn bộ tiến trình đối thoại. Đức Hồng y nói: “Hi vọng rằng cuộc chiến khủng khiếp và vô nghĩa này giữa Nga và Ucraina cuối cùng sẽ chấm dứt.”
Chuyến tông du của Giáo hoàng mang lại hy vọng
Đức Hồng y Koch nhắc lại rằng trong chuyến tông du kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung Nicea, bên Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đề nghị một cuộc gặp đại kết lớn vào năm 2033, tại Giêrusalem, nhân kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Ngoài ra, đặc biệt tại Liban, dân chúng đã đón tiếp Giáo hoàng rất nồng nhiệt. Đức Hồng y nói:
“Tại Liban, người ta cảm nhận được lòng biết ơn sâu sắc vì Đức Giáo hoàng đã đến; họ đặt nhiều hy vọng nơi ngài.” Những hy vọng đó đã được Đức Giáo hoàng Lêô đáp lại qua các bài diễn văn, “bài giảng mạnh mẽ tại Beirut” và cuộc gặp gỡ với giới trẻ. “Đức Giáo hoàng Lêô đã nhấn mạnh đến niềm hy vọng và khích lệ người dân xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho Liban.”
(KAP 11-12-2025)