Đức Thánh cha chủ sự kinh Mân côi với các trẻ em tại Vatican: “50 triệu Kinh Kính Mừng bay lên Trời từ khắp nơi trên thế giới”
Lúc 16 giờ ngày 01 tháng Mười vừa qua, đã có khoảng 500 trẻ em và phụ huynh thuộc các trường học và giáo xứ ở Rôma đã cùng Đức Giáo hoàng Lêô XIV quy tụ tại Vườn Vatican để đọc Kinh Mân côi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hoạt động này khởi sự tuần lễ đọc kinh Mân côi từ ngày 01 đến ngày 07 tháng Mười này, tại nhiều nước trên thế giới để cầu nguyện cho hòa bình, theo sáng kiến tên là “Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân côi”, do tổ chức bác ái “Trợ giúp Giáo hội Đau khổ” (Aiuto alla Chiesa che Soffre - ACN) phát động.
Năm nay, lần đầu tiên, chiến dịch được tổ chức trọn một tuần, để các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại các châu lục khác nhau lựa chọn ngày phù hợp nhất với hoàn cảnh mục vụ của mình, trong khi vẫn hiệp nhất với nhau trong cùng một ý nguyện cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất.
Trên thực tế, những sáng kiến tương tự đã được chuẩn bị tại nhiều quốc gia, từ các cộng đồng bản địa ở vùng Amazonia của Bolivia đến các giáo xứ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói hoặc bất ổn.
Chiến dịch năm 2026 lấy cảm hứng từ sứ điệp Fatima: “Sau cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ toàn thắng.”
Ngay khi đến nơi địa điểm đọc kinh, Đức Thánh cha cùng với một em bé dâng một bó hoa nhỏ đặt trên bàn thờ trước tượng Đức Mẹ trong hang đá Lộ Đức ở Vườn Vatican.
Tiếp đến, Đức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, trong tư cách là Chủ tịch tổ chức bác ái “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” đã đại diện mọi người cám ơn Đức Thánh cha đã hưởng ứng và đến chủ sự buổi đọc kinh Mân côi này. Về phần Đức Thánh cha, ngài chào các em với một bài nói chuyện ngắn. Đức Thánh cha cảm ơn các em và khuyến khích các em hãy sống tốt ở nhà, trong gia đình, tại trường học, trong các lớp giáo lý và khi chơi thể thao. Bởi vì hòa bình cũng được lớn lên theo cách đó.
Đức Thánh cha cũng nhắn nhủ các em: “Chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và tối nay chúng ta xin các Ngài một món quà đặc biệt: xin hòa bình cho tất cả trẻ em trên thế giới, đặc biệt là những trẻ em đang sống tại những nơi có chiến tranh, ở rất nhiều quốc gia trên trái đất.
Chúng ta thực hiện điều này bằng lời cầu nguyện của Kinh Mân côi, một lời cầu nguyện đơn sơ mà mọi người đều có thể đọc... Lát nữa chúng ta sẽ thắp những ngọn đèn, và chúng ta sẽ nghĩ đến Chúa Giêsu trong một số thời điểm quan trọng của cuộc đời Người, những thời điểm Người đã mang ánh sáng và bình an đến cho nhiều người: khi Người chịu phép rửa tại sông Giođan; khi Người biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana; khi Người công bố Nước của Người; khi Người tỏ vinh quang trên núi Tabor; và khi Người để lại cho chúng ta Bí tích Thánh Thể tại Nhà Tiệc Ly trong Bữa Tiệc Ly.
Đó là những thời khắc Người đã ban cho chúng ta những món quà tuyệt vời, những điều chúng ta không được quên. Vì thế chúng ta muốn nói lời cảm tạ Người. Chúng ta cũng hãy làm điều này cùng nhau, một lần nữa. Tất cả chúng ta hãy nói với Người: cảm tạ Chúa Giêsu! Và với lòng tin tưởng, tất cả chúng ta cùng xin Người: Xin ban hòa bình cho chúng con”
Kinh Mân côi được các em nhỏ tiến hành với những bài đọc, những bài hát và những suy niệm ngắn về các quốc gia đang bị chiến tranh ảnh hưởng. Kinh Kính Mừng cũng được đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
(Acistampa 1-10-2026)
