Đức Hồng y David: Sứ mạng của Giáo hội không phải là gia tăng số tín hữu, nhưng là xây dựng một thế giới nhân bản hơn

Đức Hồng y Pablo Virgilio S. David
Sứ mạng của Giáo hội tại châu Á không được đo bằng số lượng người gia nhập Công giáo, nhưng bằng sự dấn thân trong việc bảo vệ phẩm giá con người, cổ võ hòa bình và phục vụ công ích giữa một thế giới ngày càng bị chia rẽ.

RVA News | Chuyển ngữ: Duy An

Đó là sứ điệp trọng tâm của Đức Hồng y Pablo Virgilio S. David, Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), trong cuộc họp báo thứ hai của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ XII, diễn ra ngày 24 tháng Bảy vừa qua, tại Phòng Báo chí Leatris của Khách sạn Mulia, Jakarta, Indonesia.

Trả lời các câu hỏi của giới truyền thông, Đức Hồng y David chia sẻ về những thách đố mà châu Á đang phải đối diện trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, tình trạng phân cực chính trị, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc và sự suy yếu của các cơ chế hợp tác quốc tế. Theo ngài, chính những thực tại này đã trở thành bối cảnh cho các cuộc thảo luận của các giám mục trong suốt tuần họp, với chủ đề “Hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng cầu nối tại châu Á.”

Dựa trên các bài tham luận của nhà thần học người Cộng hòa Séc cha Tomáš Halík và học giả Malaysia Tiến sĩ Choong Pui Yee, Đức Hồng y David cho biết các giám mục đã được mời gọi suy tư về những biến chuyển sâu sắc trong đời sống xã hội và chính trị đang làm thay đổi diện mạo của châu Á.

Đức Hồng y David nói: “Trong một bối cảnh mà tiến trình toàn cầu hóa đang suy yếu và các định chế toàn cầu đang dần tan rã, một trong số ít những định chế toàn cầu vẫn còn đứng vững chính là Giáo hội Công giáo”.

Chính vì thế, theo ngài, Giáo hội mang một trách nhiệm đặc biệt trong việc tiếp tục là tiếng nói luân lý cho hòa bình, đối thoại và hòa giải, đáp lại những lời kêu gọi không ngừng của Đức Giáo hoàng Lêô XIV.

Đức Hồng y David nhấn mạnh rằng sứ mạng của Giáo hội không bao giờ được thu hẹp vào mục tiêu gia tăng số lượng tín hữu. “Mục tiêu hàng đầu của chúng ta không chỉ là làm gia tăng số người Công giáo.”

Thay vào đó, ngài giải thích, việc loan báo Tin mừng trước hết là khẳng định phẩm giá của mỗi con người, vì mọi người đều được tạo dựng theo hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa. Giáo hội được mời gọi đồng hành với tất cả mọi người – không chỉ các Kitô hữu mà toàn thể nhân loại – trong việc xây dựng một xã hội đặt nền trên công lý, tình liên đới và hòa bình.

Đức Hồng y David nói: “Chúng ta được mời gọi trở thành thiên đàng”. Ngài giải thích thêm rằng Nước Thiên Chúa trở nên hữu hình ở bất cứ nơi nào phẩm giá con người được tôn trọng, công lý được thực thi và hòa bình được vun đắp.

Đức Hồng y David cũng nhắc đến Indonesia như một minh chứng cho cách Giáo hội có thể đóng góp tích cực cho xã hội mà không tìm kiếm vị thế thống trị hay những đặc quyền.

Ngài ca ngợi Đức Hồng y Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Tổng giám mục Jakarta, vì đã nhấn mạnh những giá trị như công ích, công bằng xã hội, chăm sóc công trình tạo dựng và đấu tranh chống tham nhũng – những nguyên tắc có sức lan tỏa vượt ra ngoài cộng đồng Công giáo.

Theo Đức Hồng y David, đây là những giá trị được chia sẻ bởi những người thuộc nhiều tôn giáo và nền văn hóa khác nhau, đồng thời tạo nên nền tảng vững chắc cho sự hợp tác trong một xã hội đa nguyên.

Ngài cũng đánh giá cao sự gắn bó của Indonesia với Pancasila, hệ tư tưởng nền tảng của quốc gia này, và cho rằng đây là một khuôn khổ giúp các cộng đồng đa dạng có thể chung sống trong sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thời cùng nhau mưu cầu công ích. “Dù chúng ta thuộc sắc tộc, nền văn hóa hay tôn giáo nào đi nữa,” Đức Hồng y David nói, “chúng ta đều cùng theo đuổi công ích và bảo vệ phẩm giá con người.”

Những chia sẻ của Đức Hồng y David phản ánh một trong những chủ đề xuyên suốt của Đại hội Toàn thể FABC: một Giáo hội hiệp hành được mời gọi xây dựng những nhịp cầu nối kết, chứ không đào sâu thêm những chia rẽ.