Đức Giám mục Giáo phận Palm Beach bên Mỹ kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho Cuba
Đức cha Manuel de Jesus Rodriguez, Giám mục Giáo phận Palm Beach, bang Florida, Hoa Kỳ, đã viết thư gửi các tín hữu trong giáo phận để mô tả cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang bao trùm quốc đảo Cuba và kêu gọi các tín hữu tích cực góp phần cứu trợ nhân dân nước này. Đức cha nói: “Những lời cầu nguyện của chúng ta phải trở thành hành động”.
Phúc Nhạc | RVA
Đức cha Rodriguez mới trở về nước sau khi tham dự lễ nhậm chức của một giám mục Cuba là Đức cha Osmany Massó Cuesta, Giám mục Giáo phận Santísimo Salvador de Bayamo y Manzanillo. Ngài mô tả cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang bao trùm Cuba, trong lá thư tựa đề: “Cuba đang cần chúng ta khẩn cấp”. Trong khi Đức cha viết: “Một cảm giác tuyệt vọng ngày càng gia tăng và ngột ngạt có thể cảm nhận trên đường phố, trong các cuộc trò chuyện, trong ánh mắt của người dân”; sự mệt mỏi của một dân tộc “đã chịu đựng quá lâu”; nỗi lo âu thầm lặng của những người “không thấy lối thoát rõ ràng”. Tóm lại, đó là “sự xói mòn của hy vọng”.
“Điều tôi chứng kiến không chỉ là khó khăn đơn thuần, mà là một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng, rõ ràng, hữu hình và sâu sắc. Nó in dấu trong đời sống hằng ngày của cả một dân tộc”.
Suy dinh dưỡng và bệnh tật không được chữa trị
Đức cha cho biết tại Cuba hiện nay, “việc tìm kiếm thực phẩm không còn là sinh hoạt bình thường nhưng là một cuộc đấu tranh hằng ngày. Các gia đình thức dậy mỗi sáng mà không biết có thể nuôi con hay không. Nhu yếu phẩm khan hiếm. Những hàng dài người xếp hàng nhiều giờ dưới nắng, thường không đạt kết quả”.
Tình trạng suy dinh dưỡng không còn bị che giấu: “Nó hiện rõ trên khuôn mặt trẻ em, trong sự yếu ớt của người già, trong sự kiệt quệ thầm lặng của các bậc cha mẹ không còn gì để cho đi”.
Tình hình y tế cũng đáng báo động
“Các bệnh viện và phòng khám thiếu cả những vật tư cơ bản nhất. Thuốc men khan hiếm. Việc điều trị bị trì hoãn hoặc không thể thực hiện. Những căn bệnh vốn dễ chữa ở nơi khác, tại Cuba lại trở thành gánh nặng rất nặng nề, đôi khi không thể chịu nổi. Người bệnh chịu đựng trong im lặng và quá thường xuyên không được chăm sóc đầy đủ”.
Không thể thờ ơ
Đây không phải là một bi kịch xa xôi: tại miền Nam Florida, có rất nhiều người Mỹ gốc Cuba và người nhập cư Cuba, những người vẫn gắn bó sâu sắc với quê hương. Đối với họ, cuộc khủng hoảng này là thực tế sống động: “là giọng nói run rẩy của một người mẹ qua điện thoại, là nỗi lo cho người cha bệnh tật không có thuốc, là nỗi đau khi biết người thân đang chịu đói”.
Trước tình cảnh đó, “chúng ta không thể thờ ơ”, Đức cha nhấn mạnh. “Nếu làm vậy, đó không chỉ là thất bại của lòng bác ái mà còn là thất bại của lương tâm”. Ngài kêu gọi các tín hữu và mọi người thiện chí hãy thể hiện sự liên đới với nhân dân Cuba trong thời điểm khó khăn này, cầu nguyện không ngừng - nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện “phải được chuyển thành hành động”. Giáo phận Palm Beach, phối hợp với các giám mục tại Cuba, sẽ tiếp tục tìm mọi cách để cung cấp sự trợ giúp cụ thể.
Tin mới nhất: một tàu chở dầu của Nga đã cập bến Cuba hôm 31 tháng Ba vừa qua, một sự kiện tích cực sau thời gian dài nước này bị phong tỏa do lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cho đến nay, ông cấm cản không cho các tàu chở dầu của Venezuela được tới Cuba.
(Tổng hợp 31-3-2026)