Đức giám mục Công giáo duy nhất của Phần Lan xin hỗ trợ
Cộng đồng Công giáo bé nhỏ tại Phần Lan đang phát triển mạnh từ 5 năm qua, nhưng rất nghèo về tài chánh. Vì thế, Đức giám mục giáo phận duy nhất tại nước này đã sang Mỹ để xin sự hỗ trợ tài chánh.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đó là Đức cha Raimo Goyarrola, vốn là người ở thành phố Bilbao, Tây Ban Nha, Giám mục Giáo phận Helsinki, bao trùm toàn Phần Lan. Cùng cha Jean Claude Kabeza - một người sống sót sau diệt chủng Rwanda hồi năm 1994, và là Tổng Đại diện kiêm cha sở Nhà thờ Chính tòa Thánh Henry tại Helsinki, đã trao đổi với hãng tin Công giáo Mỹ CNA tại Houston, bang Texas, trong chuyến đi gây quỹ tại bang Texas.
Đức cha nói: “Giáo hội Công giáo tại Phần lan đang lớn mạnh, nhưng rất nghèo, và đầy người nhập cư và tị nạn: họ thuộc 125 quốc tịch khác nhau, và nhiều nghi lễ khác nhau như Maronite, Canđê... Đó là một sự phong phú, nhưng cũng là thách đố mục vụ.”
Theo cha Kabeza, hiện có hơn 300 người lớn chưa được rửa tội đang chuẩn bị gia nhập Giáo hội Công giáo tại Phần Lan. Với tổng dân số 5,6 triệu người và người Công giáo chỉ chiếm khoảng 0,2%, cha gọi sự tăng trưởng này là một sự “tăng vọt”.
Đức cha giải thích rằng Giáo hội Công giáo tại đây là “Giáo hội thuộc xứ truyền giáo”. Không có trường Công giáo trong nước, nên ngài mong xây dựng một trường học tại Helsinki, cùng một trung tâm mục vụ để điều phối giáo lý và bác ái.
Hiện tại, cả nước Phần Lan chỉ có tám giáo xứ, trải rộng trên diện tích tương đương với Việt Nam, 340.000 cây số vuông, nhưng dân số chỉ có năm triệu 600.000 người. Trong số tám giáo xứ, có bốn xứ đạo không thể tự trang trải tài chính. Tuy thánh lễ được cử hành tại 33 thành phố, nhưng một số gia đình vẫn phải đi hơn 320km để tham dự thánh lễ vì thiếu linh mục và nhà thờ.
Giáo phận phải thuê 20 nhà thờ Tin lành Luther và 5 nhà thờ Chính thống để dâng lễ tại 25 thành phố.
Tại thủ đô Helsinki, Giáo hội Công giáo phải trả 12.000 Euro mỗi tháng để thuê một nhà thờ Luther rộng lớn nhưng đang trống. Cha Kabeza cho biết thêm: Nhà thờ Chính tòa Thánh Henry “quá nhỏ”, nên chúng tôi dâng tám thánh lễ mỗi ngày, và người ta vẫn phải đứng ngoài cửa.” Với mùa đông giá lạnh khắc nghiệt, cha nói: “Là mục tử và là linh mục, tôi đau lòng khi thấy con cái mình đứng ngoài trời lạnh để tham dự thánh lễ.”
Dù 65% dân số tự nhận là Luther, đất nước lại rất bị tục hóa. Khoảng 0,3% theo Chính thống.
Cũng nên nói thêm rằng có khoảng 1.500 tín hữu Công giáo Việt Nam ở Phần Lan, với ba linh mục và sáu cộng đoàn.
Năm ngoái (2024), Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã giúp khoảng 20.000 Euro để mua xe hơi cho một giáo xứ.
(CNA 6-12-2025, Ekai.pl 10-8-2025)