Điều hợp viên Radio Maria ở Congo bị giết

Ông Edmond Bahle Monja | Credit: Radio Maria
Một ký giả Công giáo Congo, ông Edmond Bahle Monja, điều hợp viên Radio Maria ở thành phố Goma, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị bắn chết, trong lúc đi làm về, có lẽ chỉ vì 5 đôla.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Em của nạn nhân là Irene Semekuba nói với các ký giả khác rằng “khi nghe tin anh tôi bị giết, tôi không tin. Tôi chạy đến nơi, thấy xác của anh tôi đang nằm đó. Mọi sự kết thúc với anh ấy”.

Thông cáo của Radio Maria cho biết có ba người bị bắt liên quan đến vụ sát nhân này. “Khi bị bắt, họ khai là chỉ nhận được 5 đôla để thi hành công việc bẩn thỉu này”.

Vụ giết người này đã tạo nên nhiều phản ứng trong nước. Các nhân viên của Đài nói là họ rất đau buồn và lo âu vì vụ sát hại hèn nhát điều hợp viên của họ”. Ông Timothée Bigzombie, một ký giả thiện nguyện của Radio Maria/Goma lên án hành vi đáng kinh tởm này và nói rằng “Bạo lực mù quáng không thể dung thứ. Sát hại sinh mạng một người vô tội là chà đạp phẩm giá con người và các giá trị của xã hội chúng ta. Những kẻ phạm tội ác này không những giết hại một người yêu quý của chúng tôi nhưng còn đẩy đưa toàn thể cộng đoàn lâm vào tình trạng tuyệt vọng”.

Tổ chức “Ký giả không biên giới” lên án vụ giết người này và kêu gọi chính truyền Congo tiếp tục điều tra nghiêm túc và đưa những kẻ thủ phạm ra trước công lý”. (Cruxnow.com 2-10-2024)

Thành Goma thuộc miền Kivu, ở mạn đông Congo Dân chủ, từ lâu là vùng bất an, với nội chiến và có các lực lượng thuộc xu hướng Hồi giáo từ Uganda và Rwanda xâm nhập. Tại miền này, có 120 nhóm võ trang tranh đấu để giành quyền kiểm soát lãnh thổ và các tài nguyên phong phú tại đây.

Hồi tháng cuối tháng Giêng đầu tháng Hai năm ngoái, 2023, Đức Thánh cha Phanxicô đã viếng thăm Congo Dân chủ. Theo chương trình nguyên thủy, có cuộc viếng thăm của ngài tại thành phố Goma, cách thủ đô Kinshasa 1.500 cây số, nhưng rồi vì lý do an ninh, cuộc viếng thăm của ngài tại thành phố này bị hủy bỏ.