Có một trăm hai mươi tuyên úy của năm tôn giáo tại làng Thế vận hội Paris

Atleti nord e sud coreani a Parigi 2024 | AFP or licensors
Hiện nay, tại Làng Thế vận hội Olympic ở Paris có một trăm hai mươi vị tuyên úy, thuộc năm tôn giáo, hoạt động tại Trung tâm đa tôn giáo trong Làng Thế vận hội để nâng đỡ tinh thần của các vận động viên.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đó là các vị tuyên úy Kitô giáo, gồm ba hệ phái Công giáo, Chính thống và Tin lành; tiếp đến là Hồi giáo, Do thái giáo, Ấn giáo và Phật giáo, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tinh thần của các vận động viên.

Cha Philippe Gonigam, tuyên úy Công giáo và nguyên là nhà vô địch về môn chạy 400 mét vượt chướng ngại, giải thích rằng: “Các vận động viên không phải chỉ là các cơ bắp. Bạn không thể tách biệt thân xác, tinh thần và linh hồn”.

Cha cho biết đức tin bổ túc cho sự chăm sóc về y khoa và tâm lý và các vận động viên nhận được, giúp họ “mang lại một ý nghĩa cho những gì họ đang trải qua, đồng thời cũng chuẩn bị tương lai của họ, sau khi sự nghiệp thể thao chấm dứt”.

Đối với bà tuyên úy Tin lành Anne Schweitzer, thuộc Giáo hội Tin lành Baptist, thì điều quan trọng là các tuyên úy ở ngoài sự nghiệp thể thao của các vận động viên: “Chúng tôi không phải là huấn luyện viên của họ, cũng chẳng phải là thân nhân hoặc những người bảo trợ. Điều quan trọng nhất là họ cảm thấy có người lắng nghe họ và có thể hướng dẫn họ dưới sự soi sáng của Thánh Linh”.

Các vị tuyên úy, dù là giáo sĩ hay giáo dân, đều cố gắng giúp các vận động viên đương đầu với những thất bại và áp lực. Rabbi Do thái Laurent Berros nói rằng: “Tôi đã chuẩn bị bản thân để đồng hành với các vận động viên trong những lúc khó khăn”.

Mặc dù không phải là một đòi hỏi chính thức, nhưng nhiều vị tuyên úy đã có những kinh nghiệm cụ thể về thế giới thể thao, hoặc từng là những vận động viên đã tranh tài.

Trong số các tuyên úy Hồi giáo, có một người đã từng đoạt huy chương Thế vận hội về môn võ Judo. Còn cha Jason Nioka, tuyên úy Công giáo, cũng từng là một cựu võ sĩ Judo.

Ngoài Trung tâm đa tôn giáo trong Làng Thế vận hội, còn có nhà thờ thánh nữ Mađalêna, ở quận VIII của Paris, gần các nơi tranh tài được dùng làm nơi tiếp đón chính của Giáo hội Công giáo: các vận động viên và tín hữu có thể đến đây cầu nguyện. Trong thánh đường có nhà nguyện “Đức Mẹ của các vận động viên”.

Tại nhà thờ này, ngày 19 tháng Bảy vừa qua, đã có thánh lễ cầu cho cuộc đình chiến nhân Thế vận hội, do Đức cha Laurent Ulrich, Tổng giám mục Paris sở tại, chủ sự. Trong mùa Thế vận hội hiện nay và Thế vận hội cho những người khuyết tật tiếp liền đó, mỗi ngày có thánh lễ cầu nguyện cho một quốc gia. Tại đây, cũng có những sinh hoạt văn hóa, hòa nhạc. Giáo phận Paris đã động viên 50 người thiện nguyện từ các giáo xứ để cộng tác vào các hoạt động này.

(Ouest-France; Ekai.pl 3-8-2024)

Tags